1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng Fans Club - V_League News!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi gianghobenbinh, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    lâu lắm rồi ko bước vào SVĐ,ko đc hò hét như ngày trước
    mọi người ơi,thứ này,chúng ta cùng đi xem đê
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  2. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h tập trung ở 365 lê lợi !
  3. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    a há vui đó
    mọi người nhớ đi đông vào nhé,những trận đấu tới mọi người tổ chức đi hết nhé.anh em mình mua vé Năm đi
    he he
    hay đó
    hẹn găp ở 365 nhé
    Nguyễn Danh Long
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng - Quân Khu 7 2-0​
    Trận đấu khởi đầu chậm chạp,cầu thủ cả 2 bên đá như vừa đi xuống Thiên Lôi về xong.Mặc dù vậy,trên khán đài,sức nóng của CĐV tạo ra vẫn ko giảm,họ hò hét,kèn trống đánh inh ỏi.Cuối cùng thì trận đấu cũng có bàn thắng:Phút 20,Trường Giang đá phạt từ giữa sân,câu bóng vào cho cầu thủ da đen số 23 của HP,tiền đạo người Uganda này đánh đầu hiểm mở tỷ số trận đấu.Sau bàn thắng đó,cầu thủ 2 đội chơi như buồn ngủ,còn trên khán đài thì pháo khói đốt mù trời và các CĐV vẫn ko quên la hét.
    Sang hiệp 2,từ 1 pha phản công của QK7,Trường Giang phạm lỗi thô bạo với số 12 của đội bạn,kết quả là anh bị rời sân với chiếc Beckotex vào mặt.Nhưng chỉ sau đó vài phút,cầu thủ chơi hay nhất trận đấu là tiền đạo mang số 23 của HP đi bóng kĩ thuật ở biên phải qua 2 cầu thủ QK7 rồi chuyền như đặt vào cho Tô Đức Cường,cựu tiền đạo U23 VN này chỉ việc đệm nhẹ chân ấn định chiến thắng 2-0 cho HP.Mặc dù sau đó còn khá nhiều cơ hội,nhưng các cầu thủ trẻ của HP đều ko tận dụng được.Cùng lúc đó,Bình Dương thua 0-2 trên sân Thanh Hoá,như vậy là HP đã nâng khoảng cách giữa 2 đội lên 8 điểm.Chức vô địch còn cách ko xa các cầu thủ của HLV Trần Văn Phúc.

  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thành lập CLB:
    Vì HP chơi khởi sắc trong những trận gần đây,nên chúng tôi quyết định thành lập Fans Club của HP,và lấy Topic này để liên lạc thành viên.Những bạn tham gia có thể đăng kí tại Topic này và thường xuyên ghé qua đây để theo dõi tin tức của đội bóng HP cũng như của CLB.

    Click here:
    Hải Phòng Fans Club
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Sau trận đấu với QK 7,rất đau lòng,tôi phải rút ra kết luận.Nếu HP ko có sự thay đổi tích cực hơn,chắc chắn chỉ có thể đá ở giải hạng nhất
    Tường thuật từ khán đài B:
    mở màn cho trận đấu là một quả pháo snág đc CĐV HP ném từ khán đài B xuống sân,hệt như Series A ấy.Liên tục trong khi trận đấu diễn ra là những màn ăn mừng hò hét,chửi bới rất quá khích(đặ trưng của CĐV HP).Đi kèm theo là những bản "kèn ca" khi "oai hùng",khi "bi tráng" và nhwũng hộp khói màu có mùi bố của khó chịu(lần sau ông nào máu thì nên mang pháo sáng đi,bà con xung quanh đỡ bị lao phổi)
    trái nguwọc hẳn với không khí sôi sục của khán đài B,khán đài A ngồi nhwu ngeh diễn thuyết.Thi thoảng có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt.ko hò hét,ko cổ đông(chả hiểu có phải đi xem bóng đá hay ko nữa)
    thứ 7 tới hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hơn
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  7. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trên sân nhà, Thanh Hóa đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ trực tiếp tìm kiếm chiếc vé thăng hạng Bình Dương trong lượt trận thứ 10 giải hạng Nhất diễn ra vào chiều nay (29/3). Kết quả này, giúp Thanh Hóa ngang bằng điểm với Bình Dương, tuy nhiên vẫn xếp sau (thứ ba) do kém hiệu số bàn thắng.
    Với bản lĩnh thi đấu kiên cường, thủ lĩnh Nguyễn Hồng Minh cùng đồng đội đã thắng ở một trận đấu mà trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn dự đoán, khó có cửa cho chủ nhà. Điều này là hoàn toàn có lý bởi Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Bình Sự đang tỏ ra thật đáng gờm. Sức mạnh tấn công của Bình Dương được thể hiện rõ khi họ là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải, hơn cả đội đầu bảng Hải Phòng ((24 bàn, và chỉ để lọt lưới 6 bàn). Tuy nhiên, với tham vọng thăng hạng và như thế, Thanh Hóa chỉ còn cách duy nhất, tận dụng ưu thế sân nhà để đánh bại đối thủ trực tiếp Bình Dương. Và đội Thanh Hóa đã thành công.
    Nếu Thanh Hóa gây thú vị khi đánh bại đội quân của ông Trần Bình Sự đầy tinh nhuệ thì kết quả trận Hải Phòng - QK7: 2-0 không làm khán giả bất ngờ. Hải Phòng quá ổn định, ổn định về mọi mặt, nên cho đến nay họ vẫn giữ kỷ lục bất bại (9 trận thắng, 1 hòa). Trong khi đó, cũng tương tự như ở V-League khi hai ''ông lớn'' CSG và Thể Công níu chân nhau ở nhóm dưới qua trận hòa 1-1 thì Lâm Đồng (11) và QK5 (12) cũng có kết quả tương tự. Thật là một kết quả bi quan cho Lâm Đồng khi 5 trận gần đây, họ chỉ kiếm được 2 điểm. Ngay cả hi vọng trụ hạng cũng đang trở nên mong manh với đội bóng Lâm Đồng.
    Trên sân khách, TT-Huế chia điểm với Đắc Lắc với trận hòa không bàn thắng. Đây là trận cầm quân thứ 3 của HLV Đình Thọ. Dù chưa thoát hẳn khỏi khu vực xuống hạng, nhưng xem ra hi vọng trở lại với TT-Huế vì sau khi thay tướng, họ chưa thua trận nào với 1 thắng, 2 hòa! Trận có tỷ số cao nhất ở vòng 10 thuộc về trận Cần Thơ (xếp thứ 9) - Tiền Giang (thứ 5) khi chủ nhà đè bẹp Tiền Giang tới 5-3. Ở trận còn lại, An Giang hòa Bưu Điện 1-1.
    Kết quả cụ thể:
    Thanh Hóa - Bình Dương: 2-0
    Hải Phòng - QK7: 2-0
    Lâm Đồng - QK5: 1-1
    Đác Lắc - TT-Huế: 0-0
    Cần Thơ - Tiền Giang: 5-3
    An Giang - Bưu Điện: 1-1
  8. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bác vì hôm qua em quá bận không thể cùng các bác tham chiến được. Hẹn các bác hom khác, nhưng dù sao HP vẫn cứ thắng và phong độ của các CĐV HP cứ như vậy là quá tốt rồi.
  9. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    một trận đấu nói là hay thì cũng không hẳn nhưng thực sự Hải Phòng đã chơi một trận khởi sắc làm vui lòng khán giả tới cỡ vũ.Một cú đánh đầu như búa bổ làm thủ môn đối phương ngỡ ngàng va` chỉ biềt nhìn bóng,cả khán đài B như nổ tung trong tiếng ho` reo của các cổ động viên(trong khi đó tai khán đài A các cổ đọng viên đang họp).Có vẻ như cổ động viên Hải phòng như quá khích khi nói những từ đại loại la`:"số 6 ơi cắn vào mông nó đi răng mày dài hơn răng nó ma` ".Khán đài B cũng có thể nói la` vui hẳn lên khi có chúng tôi tới cổ vũ(chúng tôi đã ho` reo rất nhiều va` hát những bài hát truyền thống của đội bóng.Trận đấu dưòng như hay hẳn khi Trường Giang bị "thẻ cuối tháng của...................."(mọi người tự hiểu).QK 7 thi đấu trong sự tuyệt vọng khi không có cơ hội để ăn bàn, trong khi đó đội bóng của thành phố đã nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Cường Chiến(chúng tôi gọi như vậy).Trận đấu kết thúc trong tiếng ho` reo của khán giả trong khi đó đội bóng tới chỗ Trần Huy Năng nhận xiền va` chia nhau(xiền để tối anh em ra Đồ Sơn giải quyết nỗi chán nản.Chúng tôi ra về trong khi cổ họng rất đau va`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................uống bia để chuc mứng chiến thắng ,hơn thế nữa Hải phòng Fans đã chính thức ra đời.
    Nguyễn Danh Long
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch sắp tới của Hải Phòng Fans Club:
    1.Trước tiên,chúng ta tạm thời tập hợp những CĐV của Hải Phòng ở trên diễn đàn.Những bạn muốn tham gia thì đăng kí ngay trong Topic này,ko cần nhiều,chỉ cần để lại YM là được.
    2.Tập trung lại trước trận Hải Phòng - Bình Dương ngày 5-4-2003 tới.Họp 1 buổi để định hướng kế hoạch cho CLB và đóng tiền mua băng rôn và cờ......(chỉ vài khìn 1 người thôi)
    3.Tập trung lại,cùng nhau đi cổ vũ cho Hải Phòng trong trận cuối cùng của lượt đi gặp Bình Dương vào thứ 7 tới
    .
    Hy vọng mọi người sẽ tham gia đầy đủ,càng đông càng vui.
    Click here:
    Hải Phòng Fans Club

Chia sẻ trang này