1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI PHÒNG Một mùa đông sắp đến.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dotuannam, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG Một mùa đông sắp đến.


    Mùa hè ở Hải Phòng thì có Đồ Sơn, có Hoa Phượng đỏ rùi. Vậy thì mùa đông có những gì nhỉ? Một mùa đông sắp đến với cái lạnh lẽo vốn có, với tấm lòng của người Hải Phòng, hãy hâm nóng nó lên, xua tan cái lạnh đi nào!!!!!!!!
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ui'' giời , đề nghị pác này liên kết với em sang tranh cử chức hụi phó hụi điên bên DHP đeeeeeeeeeeê. đành rằng theo lí thuyết là sắp sang đông , nhưng mà trời thì mới se lạnh . heo may đang về , lá vàng đang rơi , gió chỉ đủ để mắt nhìn nhau say đắm hơn , lạnh chỉ đủ tay xiết tay chặt hơn .............mùa thu đẹp thía này mà bác lại nói đông sắp đến là thái nào ? còn lâu lem'' .............................
    nothing else matter
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè thì có Đông tiến của các bác 7X. Mùa đông thì sẽ có Tây tiến, Bắc tiến đê. Anh em ta chuẩn bị kéo lên Hà Nội để xem cái lạnh của đất thủ đô nó như thế nào đê.
    Ơ, thế mùa đông này, các bác có định đi Công viên nước không nhể? Nghe nói vào mùa đông, vé vào cửa Công viên nước down giá đấy. Vào cửa còn được tặng quà miễn phí một cái ..... CHĂN nữa cơ. Hic hic, quá thích !!!

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    He...he....pác bao lúa nóng tính quá, đúng là bão lửa có khác. Tui mới bảo là mùa đông sắp đến thui (để pà con cô pác có đi sắm áo rét là vừa ko đến mùa đông thì đắt lém hi..hi..). mà có hâm nóng thì hâm nóng từ từ chứ đốt lên thì cháy mất rùi còn giề nữa.
    Tối qua tui lang thang ở HN trời đã bắt đầu lạnh rùi, các đôi trai tài gái sắc có cơ hội để xích lại gần nhau hơn (chăn 37 độ ấm lắm bà con ạ). Trời vừa tạnh mưa nên mọi người ra phố đông hơn, tấp nập hơn. Nhìn mọi người tui lại thấy nhớ nhà, thế là lại một trung thu nữa minh xa nhà.......Ko bít giờ này nhà mình đang làm gì nhỉ???
    Một mùa đông lạnh và buồn sắp đến.
    To: Innocent, mọi người trên HN chào đón đợt Tây tiến của các bác (mình lại nhớ đến bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng).
    Bác cứ lên kế hoạch đi nhỉ?
  5. Adam_ngheo_kho

    Adam_ngheo_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông hả tôi thích nó lắm đơn gian thôi vì tôi ghét mùa hè vì mùa hè thấy bọn bạn nó đi tám biển mà tôi thì chả biết bơi lên chỉ mong cho mùa đông nhanh đến ,khi mạc aod ấm và ngồi cạnh bạn gái thì ôi trao!
    "Moi Nguoi Mot Con Duong Va Su Nghiep Rieng Dung Mac Cam Ve Minh!'
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lại chuẩn bị có 1 mùa đông nữa qua đi. Nhưng năm nay lại khác mọi năm, mùa đông năm nay mình phải chịu cái rét xa nhà, cái rét của sự cô đơn nơi đất khách quê người, cái rét cắt da cắt thịt, cái rét có sự xuất hiện của những bông tuyết trắng xoá mà mình hằng ao ước được ngắm nhìn chúng. Vậy sao mình lại buồn thế này? Cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì và muốn gì nữa. Hãy trở lại là bản thân mình đi nào, mình đâu phải là 1 đứa con gái uỷ mị như thế này cơ chứ, hãy sống vì tương lai của con em chúng ta nào, ho` ho`....hic hic....
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  7. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nếu năm nay em phải chịu cái rét xa nhà và xa quê hương thì hãy để anh sưởi ấm bằng cơ thể cho để em đỡ nhớ cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này nhé
  8. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu qua.....là đến mùa đông đến mà mùa đông đến thì có nghĩ là tết sắp đến mà tết sắp đến có nghĩ là một năm mới lại sắp bắt đầuNăm mơi sắp bắt đầu rồi mà trả thấy tình yêu mới đâu cả,sao ghet mùa đông thế ko biết ghé cả mùa thu luôn,bực..cả..mình với cái mùa hè
  9. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
  10. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Oài, tưởng gì hóa ra lại xuất hiện 1 cái " sổ nhật kí " ở đây. Mùa đông thì đúng là sắp đến rồi nhưng phải bước qua " xác...lá " Mùa Thu đã. Chúng ta sẽ làm gì qua cái mùa heo may lãng mạn này đây ? Ối xời, lại là 1 đợt Tây tiến về Hà Nội cùng Đội bóng, tham gia giao lưu với HLC, lại sắp phải mua mấy cái áo rét, ái chà... lại còn tung tăng dưới phố tìm mấy món ngon nóng hổi như cháo cay, bánh đa cua, ốc xào dừa dứa, xủi dìn,... rượu mực. Có ai muốn thưởng thức món mực khô xào cay ngọt không nhỉ, liên hệ với Hội nhậu nhé.

    IceBoy

Chia sẻ trang này