1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI PHÒNG Một mùa đông sắp đến.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dotuannam, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_sea

    lion_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hehehe tôi la` tôi thích mùa đông lắm đó
    mùa đông chúng ta được ngủ nhiêu hơn nè. có nhiêu ngày lễ hội hơn này
    vidụ : valentine day, noel , tet tay nữa chứ đúng vào sinh nhật tui mới hay chứ
    mùa đông chúng ta lai càng dươc sát gần nhau hơn ne`
    hay quá luôn a` tui muốn mua` đông mãi mãi a` như o các nước tây âu đó chứ chịu cái nóng của mùa hè ma tôi phát mêt à
    hic hic
    1 mùa đông lạnh lẽo sắp dến rồi mau chuẩn bi xiền dê mua quần áo thui bà con ơi hehhêh
  2. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ thế là mùa đông sắp đến rồi đấy, ước gì mùa đông năm nay có người để ôm nhỉ cho lòng cảm thấy ấm áp.
    Nhân tiền đây có ai muốn kí hợp đồng yêu trong mùa đông này thì xin liên hệ với tôi nhé. XIN CẢM ƠN 9,5 ....9,5 và nắm phải chim xin lỗi nhầm nha và 9,5 XIN CẢM ƠN
  3. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    --------

    Trời lành lạnh, ta khoác áo rét vào, gọi thằng bạn, hai đứa chạy lang thang khắp các đường phố Hải Phòng. Lạnh và buồn, mọi người như co lại để chống lại cái rét đầu mùa, mới đầu mùa thôi mà rét thế, cóng hết cả tay. Lượn chán, hai đứa sà vào quán ốc nóng ven đường. Chao ôi, ấm ơi là ấm, ngon ơi là ngon. Vị ớt cay xé đầu lưỡi, cái giòn giòn sần sật của con ốc, vị ngọt ngọt chua chua của nước chấm đọng lại trên môi. Thật ko có cái gì sướng hơn. Đến tiếc mục ốc xào lại càng tuyệt diệu, ko thể tả được. Có thể nói chưa có tỉnh nào có ốc xào ngon như Hải Phòng. Quê ta vạn tuế!!!!!
    Được dotuannam sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 17/09/2003
  4. babibibo

    babibibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa lành lạnh, gió heo may này khoái nhất là đưa nàng đi chơi .. cùng co ro chui vào một cái quán cóc nhỏ ve đường mà thưởng thức đĩa ốc luộc hay bánh rán .. chả có cái quái giè trên đời này thú bằng.
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Như các bác vẫn chưa phải là sướng nhất.
    Mùa đông giá rét đôi khi lại còn có mưa phùn. Thời tiết như vậy thì chỉ có nằm nhà, đắp chăn mà ngủ là cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời.
    Nhưng mà bỗng dưng người yêu đói, "anh iu ơi, đi mua cho em cái bánh bao". Hic hic, trùm áo mưa, run rẩy phóng ra đường, mua vội mấy cái bánh bao về, rồi run rấy... "em kính trình lên Sếp". Thế là được người "chẳng iu một tí nào" khen cho một câu, thơm cho một cái thì ối giời ơi "sướng đến tận đáy tâm hồn" hic hic

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Oạch oạch . Thế thì mùa đông này anh Hiếu nhớ ra hàng bánh bao của em mua cho em nhá . Gớm , bán bánh bao mấy tháng mà bác chả mua cho em cho đắt hàng .
    Đừng yêu anh em nhé​
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Hải Phòng ấm thật. Ai cũng có 1 thú nào đó làm cho mùa đông trở nên ấm áp hơn. Còn mình thì thích buổi tối lang thang với mấy đứa bạn thân. Đi mãi mỏi cẳng thì ghé vào 1 hàng ngô nướng nào đấy. Tự tay mình nướng ngô, ngồi cạnh cái bếp than hoa bé tí, chưa ăn đã thấy nóng cả người lên, nóng từ trái tim nóng ra. Nhưng 3 năm nay, 3 mùa đông rồi, chưa lần nào mình cảm thấy mùa đông ấm áp cả. Mặc dù đây là mùa mà mình thích nhất trong năm.
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác mong mu?a đông đến thế nhi? ? Chắc la? năm vư?a qua mua đại hạ giá được va?i bộ, mong ngóng mu?a đông nhanh đến đê? thê? hiện pha?i không ?
    Khi đang yêu ngươ?i ta đâu có đê? ý đến xuân hạ thu đông, ma? chi? mong được luôn luôn bên nhau. Mu?a he? cu?ng nhau nă?m da?i trên bafi biê?n, mu?a thu nắm tay nhau đi trong rừng lá rụng, mu?a đông cu?ng nhau si? sụp bát phơ?, mu?a xuân cu?ng nhau trâ?y hội.
    Nhưng khi mới bị bô? đá, thi? mu?a na?o cufng đáng ghét ca? : mu?a hé quá nóng nực, tốn tiê?n uống bia gia?i khát, mu?a thu khô hanh la?m nứt da, tốn tiê?n mua kem dươfng da, mùa đông lạnh quá, uống bia mất ngon, mu?a thu â?m ướt, da de? bu?ng nhu?ng như ba? cụ 80.
    To innocent : em cưới treo gi? chưa ma? đaf ngu? chung chăn ấm, đê? rô?i bị lôi dậy đi mua bánh bao. Đư?ng la? tấm gương xấu đê? các em bắt trước, HPC la? sân chơi la?nh mạnh với nhưfng tha?nh viên la?nh mạnh ma? !!!!!!
    To hantam : đaf 3 năm nay em chưa được ăn ngô nướng ? Chị Dậu thế cơ ha? ? Đê? nghị anh chị em HPC quyên góp mua tặng hantam một thúng ngô, ăn qua mu?a đông luôn, ăn gâfy hết răng luôn .......
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Oạch, bác Yann suy luận kiểu gì mà lại thành ra em đang "ngủ chung chăn ấm". Hic hic, oan cho em, từ bé đến giờ đã biết ... hun là gì đâu mà còn đòi "ngủ chung".
    Ý là trong lúc em đang chỉ muốn trùm chăn kín mít mà ngủ thì chuông điện thoại của nàng réo gọi "eng ơi, mua cho êm cái bánh beeeeo........" thế là lại phải vùng chăn mà dậy chứ. Hic hic, bác nghĩ oan cho em, kiểu này thì em ....eeeeeeeeế dzợ mất Em sống lành mạnh lắm mè.
    To Hantam: em thích ăn ngô hả, hôm nào về Hải Phòng anh mua cho em hẳn 1 kí lô ngô nướng, tha hồ mà gặm nhá (hi hi, chưa đến 10K)
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    15/10
    làm một vài dòng tự cảm về phút giao mùa này tí nhở ???
    đứng ở một góc con đường chật chội và bụi bặm , đứng hơn là nhìn từ mặt tiền một ngôi nhà nhìn ra phía con đường _ VÀO TẦM 18H TỐI , TRỜI ĐÃ XÂM XẨM . cái nền trời mùa đông rõ rệt , ko thể lẫn đi đâu được . luồng khí lạnh đủ để mơn man da thịt . sáng ra , hỏi cô bạn mới quen cùng lớp " ấy có bạn trai chưa ? " được trả lời bằng một câu gián tiếp , thái độ có vẻ bâng quơ : sắp đông rồi đấy " [ ???] phải kiếm người làm ấm thôi .........
    con đưòng nhỏ hẹp nhưng dài , giờ bình thuờng đã ồn ào , tấp nập ..tan tầm lại càng đông đúc , chật chội hơn , ai nấy như đang co ro , run run vì chưa kịp trở tay với cái rét đến vội , môi đã khô lạnh , má đã căng ra vì gió
    đưòng khố lên đèn , toàn những ánh đèn màu nhập nhoạng trong nền tím sẫm , mấy chị SV vội vã đi , vẫn náo nức cười đùa .trong giỏ xe còn đầy những rau , những quả .....họ sẽ có một bữa tối thịnh xoạn xa nhà ......lại chợt thấy chạnh lòng nhắc mình đến giờ ăn .hic.....hic....
    mùa dông mặc áo len ra đường , cái lạnh tê tê tha hồ mà mân mê da thịt , mắt chưa kịp chạm mắt má đã vội vàng đỏ ..........Ly cà phê giờ này ấm hơn , lại vương hương hoa sữa đã nồng nàn phố phường HN !!!
    mùa đông mà nhớ ai , mong ai cũng thấy nhẹ lòng . Bâng khuâng nhớ , chỉ cần lang thang một chút ngoài đường , gió táp vào mặt , vào mắt , vào má , vào tóc ...........nỗi nhớ như dịu đi , nỗi buồn như ngọt lại . Ai đó vẫn thắc mắc tại sao mình thích gió ?uh, mùa dông mà đứng trên một cây cầu nào đó , để cho gió táp vào mặt , thì sẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể ở lại . gió mang niềm vui đến , người mang gió đến là người mang niềm vui đến ......đơn giản vậy thôi !!!
    ai đó xa HN , xa HP , xa VN , ko có cái nóng của mùa hè , nóng đến gay gắt , để rồi lúc giao mùa , sáng lạnh se sắt , trưa lại nắng gắt ..........cái nắng làm cậu bạn đi đường ko đội mũ , chỉ lo người ta về ốm .........ai đó đã quen với cái lạnh của mùa đông , đã quen lắm với những bông tuyết trắng chắc mùa đông đến ko còn có những cảm giác chờ đợi như người ở nhà ,mùa đông xa xôi ấy ko bit ly cà phê có nồng ấm hơn bên này , ko biết ai đó có nhớ đến da diết cái vị hăng hắc mà ngọt lạ của hoa sữa , nhớ ly kem trong gió lạnh tê tái ............đi dưòng mùa đông lạnh thế mà bàn tay nắm lấy bàn tay thì hẳn gió cũng chỉ làm lòng ngưòi thêm ngọt > ta chẳng biết ai đó đang làm rì , ở đâu ........chỉ mong mùa đông này , ai cũng cảm thấy ấm .!!!
    tặng một ai đó xa HN { anh YANN , anh bit ai ko ???}
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 16/10/2003

Chia sẻ trang này