1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI PHÒNG Một mùa đông sắp đến.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dotuannam, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    BL viết hay lắm. Chắc là ở đâu đó có người đọc bài này đang rung rinh tấm lòng vì sung sướng đấy. Ở phương trời xa bông hồng già có thấy ấm áp lên ko?
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic..........xi` .......lạnh wa'' . đông đến rùi mọi người ơi , đến rùi chứ ko phải là sắp nữa .............lạnh wa''''''''''''''''''hic..hic...........khổ thân anh IN nhà mình , đi công tác xa vợ con , ko có mùa đông , ko thấy ấm mà thấy nóng nhở ?
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    ặè? caèi nặĂi xa Haè? NôèÊi naè?y, gioè laè? 'fèÊc saè?n baè?n xặè , luèc naè?o cuèfng nhiêè?u vaè? 'a daèÊng, coè luèc noè nheèÊ nhaè?ng, êm 'êè?m chiè? 'uè? nÂng tôèc nhặèfng caèi vaèy ngfèn, bôè?ng bêè?nh. Coè luèc thiè? hiu hiu nhặ nhaèÊc, giôèng hêèÊt nhặèfng ngoèÊn gioè thôè?i 'uè?a quanh nhặèfng ngoèÊn 'ôè?i Đaè? LaèÊt, luèc thiè? vuè?n vuèÊt, buôèt giaè .....Giaè maè? em ặĂè? nặĂi naè?y thiè? 'ặĂèf tôèn keèm quaè? caèp cho moèÊi ngặặĂè?i.
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào ở Hải Phòng, đề nghị cho xin ít lạnh của mùa đông Hải Phòng cái nào. Nhớ nhà quá ... Mama i''m coming home....
    Ngoclong80
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ......Bác cậy bên bác vừa mới sửa được cái hệ thống sưởi nên bác ko sợ lạnh chứ gì. Nếu ko sợ thì bác cứ gửi túi nilon về đây rồi em gửi cái lạnh của HP sang cho bác. Túi nilon Việt Nam sản xuất chưa đựng được cái lạnh đâu bác ạ.
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đã hơn 2 năm rồi, không cảm nhận giá lạnh của mùa đông?​
    Ai cũng bảo mùa đông là một mùa lạnh giá !? Với những đợt gió hắt hiu thổi về, rít trên từng nhành lá trước sân; với những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về làm trời rét căm căm... nhưng đã hơn 2 mùa đông, mình không còn cảm nhận thấy cái lạnh nữa.
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì? Để tấm lòng đó đem lại cho ta một nguồn sống, một nguồn hơi ấm của tình người. Để trong lòng mình luôn cảm thấy ấm áp cho dù ngoài trời giá rét lạnh buốt đôi bàn tay. Để được cảm nhận được những tình yêu thương, để thấy lòng chợt vui khi nhường cho em nhỏ lang thang một tấm áo rét cũ mùa đông.
    Đã hơn 2 năm rồi, mùa đông nào cũng có người iu đi bên cạnh, lúc nào cũng cảm nhận được vòng tay ấm áp yêu thương. Có lẽ quả thật tình yêu đã làm nên sức mạnh.
    Đã hơn 2 năm rồi, sống cùng anh chị em HPC, cùng cảm nhận và cùng sống trong sự quan tâm lẫn nhau, có lẽ cuộc đời sẽ không có những mùa đông.
    Sống bên nhau và chăm sóc lẫn nhau, sẽ không còn có những mùa đông giá lạnh, có phải vậy chăng ??!

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    " Thu qua qua đi điều ta chưa nói , trong tim trong tim .yêu anh yêu anh .... " , ......... "Đông tàn xuân lại ghé qua bên thềm , mùa xuân nồng ấm câu ca ... " . Không hiểu sao lại yêu cái mùa thu lá vàng này đến se lòng này . Mong chờ cái lạnh giá rét , cơn mưa phùn bất chợt khi đông về làm cho lòng người thêm tê tái , buốt giá .
    Thu này mọt mình , đông về vẫn một mình . Cái lạnh giá như nhân đôi lên . Chờ ngọn lửa để sưởi ấm , tan buốt giá mùa đông . Hic , nhưng sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ ? Ngọn lửa bè bạn , chỉ có nó chúng ta mới thấy gần nhau hơn thôi . Hãy đến với tôi đi bạn !!!!.

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ mùa đông , rồi mãi nùa đông năm nay cũng chưa đến , chẳng hiểu sao phải chờ nữa..
    Những mùa đông qua , lạnh mà con bé đâu có cảm giác bởi rằng nó chỉ đơn thuần mùa đông đến là mặc áo ấm là khi ngủ chui vào chiếc chăn bông , Những mùa đông qua nó chỉ giận mình là sao hay hướng mặt mỗi lần mưa rồi để cảm giận cái lạnh nuốt chửng cảm giác của nó , lạnh mân mê lấy người nó xoáy từng cơn gió và rồi buốt lên tận đỉnh đầu.Phải rồi mỗi lần đông sang nó vẫn thường thích một chiếc áo sơ mi đi giữa gió giữa mưa để gió mưa thấm dần trong nó
    Đông năm nay chưa tới , nhưng có người mỗi ngày đều ngóng chờ đông sang, lại thèm cái cảm giác lạnh ấy thèm cái mùi hanh hanh của gió ........... cũng chẳng lạnh đâu bởi quà mùa hạ đã là ấm áp mùa đông,có cô đơn không giữa chốn xa lạ............ mùa đông?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    mùa thu lá bay anh đã đi rồi. vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi......
    khi nghe lại bài này mới thấy rằng mùa thu thật là buồn,,,, vậy thì làm sao phải lăn tăn khi mà mùa đông đang đến gần...
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  10. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay gió mùa đông bắc tràn về. Ban ngày bầu trời xanh cao và trong vắt, ánh nắng mùa thu vàng rực rỡ. Không khí khô và se se.
    Khi thành phố lên đèn, trời dường như lạnh hơn, ai đó suýt xoa vì một cái ngô nướng, một đĩa ốc luộc.....Đi giữa phố mình cảm thấy trống vắng, như thiếu một cái gì, như nhớ về một cái gì đó.
    Mình dạo này tử tế ghê, chẳng lang thang đi chơi. Măm măm xong là trèo lên giường ngay, nhưng lại chẳng ngủ được. Đâu đây có tiếng nhạc Trịnh, lạnh và buồn, chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có ai để tâm sự, nhiều lúc mình ko biết sống vì cái gì nhỉ, chán chẳng buồn chết.
    Híc, nhạc Trịnh sao buồn thía, càng nghe càng thấy man mác. Chẳng lẽ lại khoác áo vào lang thang ra đường sao??? Đành phải tự dỗ mình vào giấc ngủ vậy.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này