1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng, ngày ...tháng...năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi hmquan606, 05/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng, ngày ...tháng...năm

    Hải Phòng ngày 28 tháng 3 năm 2002

    Chào ông !!! he....he....
    Lâu ngày không cãi nhau, không nghe ông " lói nên xự thật" tự nhiên lại thấy...miss.
    Nhớ hồi lớp 5, cô giáo văn dạy tui khi viết thư thì đầu thư phải là phần hỏi thăm sứ khoẻ. Vậy ông có khoẻ không? Có gặp tai nạn gì? còn tui thì khoẻ re ! tình hình vẫn thế, siêu sao ...lẹt đẹt trong lớp. Thôi bỏ qua phần rườm rà, vào chủ đề chính. À mà ông có nhận ra tui là ai không vậy ?
    Ông rất vinh dự khi là người đầu tiên nhận thư tui đấy. Tui chưa bao giờ viết thư mà lị! ấy mà ông đừng có tưởng bở nhá, tui viết thư cho ông chỉ vì tui biết được chính xác mỗi cái địa chỉ của ông thôi. Ông là hay tưởng bở lắm. Thấy chữ tui xấu không? Tui đang viết ngoáy mà, lí do tui viết thư : đang chán quá chẳng có việc gì làm. Mà tui đang trong tiết TOán đấy. hết ngáp ngắn , ngắp dài, đọc truyện tranh, nói chuyện tán phét với mấy đứa bạn xung quanh rồi lại ngáp..... chán quá quay sang viết thư cho ông để hết giờ. Nhất là giờ văn thì lại càng chán nữa, Ôi sao con người cứ phải đi học nhỉ. ở nhà ngủ cho khoẻ có phải sướng hơn không?
    Viết cái gì nữa bây giờ nhỉ? than thở từ nãy giờ mà được có vài dòng, Tui muốn viết kín cả 2 mặt cơ, vì tờ giấy này mua những 2000 đồng đấy....phét thôi, có 200 à. Nhưng mà tui tiếc lắm, 200 cung thuê được 1 quyển truyện đấy, mà ông biết không, hồi nãy tui vừa cầm 10 tờ giấy như thế này lên lớp thì bọn bạn nó xúm xít vào lấy hết 6 tờ ( trời ! ), buồn cười nhất là có thằng bạn cũng in 1 tờ này, tui nghĩ là con trai chắc chẳng thích mấy cái trò này đâu nhỉ?
    À, ông hơn tui 4 tuổi đúng không, vậy ông nói chuyện với tui có thấy chán không? lần trước tui chát với 1 tên 22 tuổi, hắn hỏi tui bao nhiêu tuổi, tui kêu 16, hắn không tin, tui bảo tui nói thật, sau đó hắn hỏi tôi " thế em còn đi học nhỉ" rùi hắn nói " muộn rùi, em về nhà học bài đi " tui hỏi hắn " anh ko muốn nói chuyện với em à, anh cứ nói thẳng đi" hắn bảo : " tại em nhỏ quá anh biết nói chuyện gì bây giờ?!!! " trời đất chưa thấy tên nào vô duyên như tên này (trừ ông ra) chẳng lẽ cứ phải sàn sàn tuổi nhau mới nói chuyện hợp à? mà hắn hơn tui có 6 tuổi chứ mấy. Như tui với ông nè, vẫn nói chuyện được mà, mặc dù hơi chan chát bôm bốp 1 chút, nói tóm lại tui thấy ông chưa đến nỗi become the most " vô duyên" person in the world, mà cũng có thể nói ônglà người tui quý nhât trong số những kẻ tui ghét ( hì ..hì..).
    Nói thật là tui cũng chả biết ông có nhận được thư này không? tại tui sợ cái địa chỉ ông cho chưa đầy đủ. Tui chỉ còn biết " lạy trời cho thư đến tay ông".
    Này, nếu ông nhận được thư thì nhớ viết thư lại cho tui đấy nhá> nếu ông có lòng thì viết dài dài càng tốt, còn nếu ông vô tâm, hay bận học, hay "nghèo" đến nỗi không có tiền mua tem,...hay...hay vì ngàn lí do nào đó thì cũng mong ông viết cho tui 1 lá thư gỏn gọn 3 chữ " đã nhận được" cũng được, để tui biết là ông đã nhận được thư ấy mà. mà ông còn nhớ địa chỉ của tui không vậy ? chắc quên rùi chứ gì, biết mà, ông kiêu lắm?!! tui nói lại nè :.................
    chà, cuối cùng cũng viết kín 2 mặt giấy, thui tui dừng bút

    (hmq606: tôi đã nhận được 1 lá thư như thế)

    Trai giao thông vùi mình trong cát sỏilấy trụ cầu làm điểm tựa tình yêu
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu ?
    lá thư như thế thì làm sao ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Viết thư trả lời đi.
    Salem Saberhagem
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thư hay... trả nhời đi....
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhớ bóc cái lá thư người kia viết làm đôi, rùi viết vào cái mặt bên trong cho tiết kiệm.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ủa sao ko ghi nốt cái địa chỉ thế ? áo dài viết hộ lại cho,mất 500 nhé
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    lá thư này viết lâu rồi, chắc là bác kia cũng trả lời rồi mà !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    À, nhớ lấy hộ tôi con tem nhé, cho đỡ phí.. chơi tem là hay lém đó
    Salem Saberhagem
  9. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
  10. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hik, anh Quân lại khoe hàng roài.

Chia sẻ trang này