1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng, ngày ...tháng...năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi hmquan606, 05/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tui đã viết thư trả lời chứ, sinh viên nghèo nhưng không phải bóc đôi lá thư ra để viết như vnesmartweb..."xui dại", cũng ko phải "tẩy tem" nhỡ đâu mất thư thì bỏ..xx .
    Tuy nhiên ngay trong lá thư trả lời này, đã có 1 sự hiểu lầm xảy ra, nguyên do cũng tại thằng bí thư lớp tui, trước khi trả thư cho lớp, nó thường ghi vào bì thư các dòng chứ đại loại như :
    from : Jessica Simpson, from : Britney Spears hay from : Christina Aguilera .....
    và lần này trong lá thư trả cho tui, nó viết chữ " LOVE "
    Trai giao thông vùi mình trong cát sỏilấy trụ cầu làm điểm tựa tình yêu
  2. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ngày 11 tháng 4 năm 2002
    Chào ông (lớn) !!!
    Hừ! Tui chưa từng bao giờ thấy 1 tên nào vô tình, bạc bẽo như ông, Cái "nick" của người ta "độc" như thế mà ông cũng không nhớ, Ờ, thế tên nào kêu " Cái nick của bà buồn cưới thế, kinh dị thế, bôi bác xã hội thế ...", tên nào kêu tui không biết thưởng thức tên của ông ( vì tui chê tên ông xấu hơn tên tui), tên nào hay tưởng bở, hay cười nhiều quá ( động chút là ha..ha..) khiến tui phải kêu " khi nào trên trái đất này không còn con trai thì tui mới để ý đến ông", tên nào được tui "khen" là trông giống " monster"...hả, hử, hử, hả ??? Hồi tui quên tên ông, hỏi lại ông thì ông kêu trời kêu đất, rồi ông bĩu môi ( tui tưởng tượng thế) bẩu : " thế mà tui vẫn nhớ tên bà đấy, tên bà là ......"
    Rùi, bây giờ đến chuyện cái chữ "LOVE ", Tui nói cho ông biết nhé, tui chả viết cái chữ nào như thế ngoài bì thư cả ( vỡ mộng chưa, hết tinh vi nhá) tui cũng chả biết là ai viết cái chứ LOVE nũa, chắc chắn 100% không phải là tui, chắc ai trêu ông nên viết nó đấy, Giờ đến lượt tui hỏi tội ông " SAO ÔNG GIÁM VIẾT" " đầu thư tui hỏi tội bà...." Tội tình gì chứ? tui có viết chữ LOVE ấy đâu, Mà ví dụ như là tui có viết đi ( ví dị đấy nhá) thì sao nào, bộ ông là VIP hay sao mà kênh dữ vậy, giám với chẳng không giám, xii`...... lại còn "gây đau khổ cho 6 bạn nữ lớp tui" nữa chứ ! trời ơi !!
    Mà làm ơn, please .... đừng kêu tui là bà nhóc, ở lớp tui có 2 tên con trai hấp hấp khùng khùng cứ hay gọi con gái nào là " cô bé" nào là " cô nhóc" nghe tức lộn ruột. Cao hơn người ta mỗi tí mà "tinh vi". Mà tui thì có nhỏ bé như cái kẹo, như bé hạt tiêu đâu chứ, tui to xác như con trâu, í nhầm phải nói là tui cao như người mẫu chứ ( hì hì ) thế mà chứ " bé" với lại " nhoc'' " Giờ lại đến lượt ông gọi tui là " bà nhóc" nữa Hừ !!
    Phải công nhận là ông rất vô duyên, kiêu căng, đáng ghét, hay tưởng bở, giờ lại thêm vô tình bạc bẽo nữa. Nhưng về chuyện học tập thì tui xin rút lại câu " học dở ẹc" nha, đọc thành tích của ông làm cho tui lé hết cả 2 mắt, Sao, sưóng không!? ít ra thì ông cũng được tui khen 1 lần nha ( đêm nay về đừng mất ngủ kẻo lại đổ vạ cho tui) Đọc xong thư ông tui nghĩ lại rồi, kể ra thì ông cũng hơi bị có "ruyên" đấy chớ, bọn bạn tui bảo đọc thư ông cười chảy cả nước mắt, khen ông vui tính, học tanh, có duyên và chấm ba chấm...hết.
    (hề hề trong lá thư viết cho cô bạn này, mình khoe là học chuyên Toán từ năm lớp 5 nhưng ko khoe là luôn đứng...bét lớp nên cô bạn hiểu nhầm ).
    ..(tiếp)..
    À mà ai bảo ông tui ghét toán? tui chỉ nói là trong giờ tui ngủ, tui ngáp, tui đọc truyện, tui tán phét,... chứ tui nói tui ghét toán hồi nào? Tui khoái nhất là môn toán và môn Anh. TUi ghét môn học thuộc lòng ( ông chắc cũng vậy vì ông siêu lười mà) Văn, trời hỡi đó là môn tui căm ghét, tui thù nó, tui sợ nó,..tui..tui ( hết từ để ta rồi, dốt văn mà lị) Mỗi lần kiểm tra văn là 1 lần cực hình của tui, trong khi các bạn ngồi cặm cụi viết thì tui ngồi...( biết làm gì không) đọc báo!! Kiểm tra 90'' tui ngồi đọc hết quyển báo trong 35'', sau đó thì giở sách ra chép, mà có tài liệu trong tay tui cũng chả biết chép ở đâu, chả biết chép phần nào, bỏ phần nào, hức...hức....khổ quá !!! cái phần mở bài lúc nào cũng chiếm của tui 1 nửa thời gian, vì vậy trải qua bao nhiêu kinh nghiệm đau thương, tui quyết định dành thời gian 45'' (làm phần mở bài ấy) để thư giãn (đọc truyện, báo, hát, rên ư ử...) rồi 10'' sau chép đại 1 cái mở bài ở 1 quyển sách nào đó, văn tui khi trả bài hay được 10 điểm lắm ( đừng đau tim) là điểm 10 liên xô ấy ( tức 5 điểm).
    Nghe ông tả qua về mình tui thấy sởn gai ốc
    tui tưởng tượng vậy nè
    +Dáng cao cao --> chắc ông cao hai mét mốt, í lộn, cao mét 2 (đúng chưa)
    +người thanh thanh --> người lanh chanh, chắc nhìn nghiêng thì ông dẹp lép như tờ giấy
    + mắt như sao : ---> mắt lác hoặc lé.
    + râu --> quặp như râu ..dê (hì sodi sodi, xin lỗi)
    thôi nhé bye ...........
    tb: À mà tui chưa tính sổ với ông chuyện giám "khen" tui là " con gái như bà là số 1" đấy nhớ, tiện thể cho tui hỏi lần trước ông nhận được thư của tui vào ngày nào, cả thư này nữa, và cái thư ông gửi tui là vào ngày nào? thư ông tui vừa nhận được là viết trả lời luôn đấy ( hôm nay) À mà ông nhận ra tui là ai chưa vậy " BÀ GIÀ ĐA TÌNH" nè.
    end.
    (bạn thử nghĩ xem, đọc 1 lá thư kiểu như vậy thì đúng là..không trả lời ngay không được )
    Trai giao thông vùi mình trong cát sỏilấy trụ cầu làm điểm tựa tình yêu
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngày...............tháng .................năm
    2 hôm trước ,dại dột làm sao khi nghe tin dự báo thời tiết có gió mùa đông bắc ,thế mà mình lại mặc áo ngắn tay vào buổi sáng,cứ nghĩ là đến trưa nắng lên là vừa......hix.có ai biết đâu.........
    hôm nay,cũng gió mùa đông bắc,để trả thù cho 2 hôm trước,hôm nay aodai@ vác hẳn áo đồng phục Thái Phiên đi,trưa về nắng to,nóng
    dại thật,nghĩ lớn đầu rồi mà dại quá, phải tìm đứa nào để đánh cho bõ tức
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ngày .... tháng.... năm....
    tối nay online mà ko có trò gì hay cả....chợt thấy nhớ mọi người ghê....
    ko chỉ là nhớ 1 người- người mà ai cũng biết là ai..... nhớ nhiều, nhiều người lắm..... ước gì mọi người ở đây bi giờ nhỉ... chắc là vui lắm đấy..... tự dưng nhớ cái hồi anh esma còn ở đây... tối nào cũng đi chơi... đi hơi nhiều nhưng ko phải online nhiều như thế này... như thế có lẽ là vui vẻ và có ích hơn.....
    và thì XX cũng nhớ 1 người.... người ta có hiểu những gì mà XX giành cho người ta ko nhỉ? và người ta đang nghĩ gì? đã nghĩ gì về XX... XX ko biết cho dù rất muốn biết.....XX cũng mong rằng 1 ngày nào đó, XX được nghe người ta nói : người ta cũng quý XX như XX quý người ta...... nhưng nghe chừng là xa xôi quá... người ta vốn nhát lắm mà...
    XX hắt xì hơi...8-9h ngày thứ 3 : bạn nghĩ đến ai thì người ấy yêu bạn.... thấy vui hơn 1 chút... nhưng hình như XX ốm rồi...
    [marquee][red]Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ......[/size=4][/red][/marquee]




     
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Ngày......Tháng.....Năm....
    trước mặt là chai Relax quà HN của esmartweb, kế đó là cái vỏ kẹo mút hương táo aodai cho...bên dưới là tờ ghi giờ chat...bên cạnh là tờ bói hắt xì hơi, bên cạnh là cái khăn tay....
    Ngồi buồn không biết làm gì viết thư cho ai đó, chắc là nhiều người đọc lắm, đã thế cho đọc luôn...
    ôi cuộc đời, muốn làm người lương thiện mà không cho, ở nhà thì bị mẹ đuổi đi, đến lớp học thêm cô giáo mời về, thằng Giang còi trốn mình như trốn chủ nợ chỉ vì đã hứa chia quà cho mình mà dại quá bị gái cướp, đòi quà anh Hội thì bị .... thế là mất quà, sau ngày hôm nay quyết chí về nhà tu luyện để sau này thi vào cái trường nào đó có khoa nghiên cứu sâu....
    Ngó ra ngoài cửa thấy người đi ngoài đường đông quá mà mình cứ lủi thủi một mình, quẫn chí quyết tâm không yêu ai " cho zai nó thèm " ( lần đầu nghe nhời mẹ, biết nghe xong câu này ối chàng phẫn nộ - mình mà cần con này à ? )
    hôm nay fởn qúa, ngồi viết tiểu thuyết hẳn hoi, kiểu này cố học môn Văn, không thi đỗ ĐH cũng không lo là không có nơi nương tựa, tự mình nuôi mình được rồi, cũng không cần làm nhân viên cửa hàng Net nhà Giang còi nữa ( làm gì, có khi còn tranh máy với khách ấy chứ )... nói nhiều thế mà có người khen mình ăn nói có duyên mới chết ( ôi anh ơi, anh có biết anh nhầm người rồi không )... Giờ mới ngộ ra rằng con trai hay nói dối là theo bản năng ( hay là phản xạ nhỉ ) khi đi tán gái...ôi người chồng tương lai của mình không biết sẽ như thế nào nhỉ... Có lắm mồm, hay buôn chuyện lành nghề là khác, sành ăn, sành điệu.... không nhỉ, thế thì vợ chồng mới sống với nhau được, cùng làm những đứa chả ra gì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà ...

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  6. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tóm lại buôn về chủ đề gì vậy thư với từ hoài chẳng hiểu gì cả hic hic
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  7. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thôi đi
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  8. girlkeomut

    girlkeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ nhận được 1 lá thư kì lạ của 1 người ko quen.Hôm nay post lên diễn đàn cho mọi người cùng đọc và bình loạn nhé.
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Ngày 04-04-2k4
    Nhớ ! Thương! Yêu!...
    Phút thứ 88 của trận đấu.Vào lúc này thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách.Đội chủ nhà từ lúc bị dẫn trước cho đến giờ vẫn liên tục tấn công hòng san bằng tỷ số .Chà chà, đội khách phòng thủ chắc quá.Họ đổ bê tông cho hàng phòng ngự có tới 9 cầu thủ .Họ chỉ để lại cầu thủ số 9 trên hàng tấn công thôi.Huấn luyện viên của đội chủ nhà đang nhìn đồng hồ.Đã là phút thứ 90 của trận đấu !
    Thật là nguy kịch cho đội của ông.Nếu thua đội của ông dẫn dắt sẽ bị loại khỏi giải.Điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ ra đi! Hiện nay đội chủ nhà đang có bóng .số 7-số 7 chuyền vào giữa cho số 9.
    Số 9 dùng chiếc chân trái đầy ma thuật của mình khống chế bóng.Anh bình tĩnh quan sát.Trái bóng lăn qua lại 2 chân 1 cách tài tình và khéo léo.Sau vài giây quan sát, anh đã thấy khe hở chết người của đội khách.Anh quyết định đột phá.Quả bóng lăn vào chính giữa.Đội khách sững sờ.Số 9 đã dùng chiếc chân giữa quý giá tung 1 cú sút cực mạnh về phía khung thành đội khách.Thật là điêu luyện!
    vào lúc này , trọng tài bàn giơ bảng điện tử thông báo.Còn 1 phút đá bù giờ !Cả khán đài như lặng đi trước cú sút thần sầu bất ngờ của cầu thủ số 9..Quả là 1 sự hi sinh cao cả và anh dũng.Bóng đi như tên bắn( chắc cầu thủ này mới uống tăng lực ).Người ta có thể cảm giác được tiếng gió rít giữa tiếng hò hét của khán giả cuồng nhiệt !
    Thủ môn đội khách tung người hết cỡ qua góc trái của khung thành.hụt rồi.Thủ môn đã ko đỡ được bóng.Cả khán đài vỡ oà.Nhưng ko bóng đã đập vào xà ngang.Thật là tiếc cho số 9 và đội chủ nhà ! Giờ thì anh đang xuýt xoa tiếc thương cho chiếc chân quý giá. Đêm nay chắc vợ anh sẽ cho anh ngủ ngoài salon thay vì dưỡng thương cho nó .
    Ồ...bóng đập xuống đất và nảy lên 1 nhịp .Số 10 nhanh chóng băng vào.trong 1 tư thế rất thoải mái ko bị ai kèm cặ....Anh quay lưng lại khung thành, chân trái giơ cao , chân phải móc ngược ra phía sau...chân giữa của anh lại tung 1 cú sút kinh hồn bạt vía.Nó mạnh hơn cả cú sút vừa nãy của cầu thủ số 9.
    Vào,Vào rồi.cả BHL đội chủ nhà vui mừng nhảy lên ôm lấy nhau ôm hôn tùm lum.Cả khán đài như nổ tung , họ reo mừng sung sướng !đó cũng là lúc tiếng còi của trọng tài cất lên kết thúc trận đấu
    Trò ơi,3 phút ngắn ngủi đó cũng giống như là 3 phút mà thầy đọc 3 lá thư của trò đó.Thầy vui ko thể tả.Chỉ biết nghi ra 1 câu chuyện ngắn để bày tỏ nỗi niềm của mình,Tin trò bị bệnh, ko thể chữa , chỉ chờ chết , rồi bây giờ có đến 70% chữa khỏi.Thật là kỳ lạ.Kỳ lạ cả ở căn bệnh của em nữa.Căn bệnh của em thầy nghe cũng '' độc'', gì mà ung thư đốt sống c.......Nhưng dù sao thì như vậy tức là thần may mắn đã mỉm cười với em rồi.Thầy tin là em sẽ lành bệnh , sẽ vào đây học, sẽ lấy thầy và sinh con cho thầy.Vậy đi ha !
    p/s : ung thư đốt sống C là đốt sống cổ chứ ko phải là cái gì khác nhé .
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi...thư tình thời hiện đại...:))
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này