1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng - Những điều bạn chưa biết

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi gianghobenbinh, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Mấy thành viên Hoa Phượng Đỏ có liên hoan gì khi HP được chọn là Tp cấp 1không?

    .....All we are is dust in the wind.....

    Được lamsonblue sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/07/2003
  2. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Mấy thành viên Hoa Phượng Đỏ có liên hoan gì khi HP được chọn là Tp cấp 1không?

    .....All we are is dust in the wind.....

    Được lamsonblue sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/07/2003
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đại loại là 1 con phố đầy nắng vàng , hoa phượng đỏ , đẹp về tối và bụi cả ngày :D


    Trần gian có ai hiểu được đời
    Kiếp trước thì hẹn , kiếp này thì quên


    [/QUOTE]
    Cám ơn bạn !
    Lạch Tray - con phố đầy nằng vàng, hoa phượng đỏ đẹp về tối thì quyến rũ quá rồi còn gì ....
    Chết ... tôi rồi ...
    ( Nick Lee KoKo bị mất tích rồi ! nên lâu ko vào đây cám ơn !)

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  4. ttgtvra

    ttgtvra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe có ý kiến cho rằng trước kia phố Lạch Tray là một lạch (dạng như mương, kênh... ) có nhiều con trai, nên người ta gọi là Lạch trai, nhưng người Pháp phát âm thành Lạch Tray và lâu dần thành tên như ngày nay.
    Thời bé tôi sống ở HP thì Lạch Tray là một đường phố rộng, sạch, có nhiều cây xanh hai bên đường, nhà cửa hai bên xây có trật tự, đứng trên tầng biệt thự của ông Sơn Hà thời trước nhìn xuống đường trông thật thanh bình. Trên phố này có sân vận động Lạch Tray, có quán chè bà Ngát ngon nổi tiếng... , có cả ngõ Lý Tiêm, Lý Phình chỉ nghe thôi có ngừơi đã khiếp. Nhưng gần đây tôi thấy phố này rất xô bồ, bụi bặm, hai bên đường toàn quán bia dọc từ ngã tư Trại lính tới cầu Rào, có rất nhiều quán Karaokê (nhất là đoạn gần cung văn hoá) có các em ăn mặc cực kỳ hở hang ngồi trước cửa... khoe hàng, tiếp thị, mời gọi người đi đường suốt cả ngày. Không biết các vị có trách nhiệm ở tp có biết không nhỉ? buồn!!!!!
  5. ttgtvra

    ttgtvra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe có ý kiến cho rằng trước kia phố Lạch Tray là một lạch (dạng như mương, kênh... ) có nhiều con trai, nên người ta gọi là Lạch trai, nhưng người Pháp phát âm thành Lạch Tray và lâu dần thành tên như ngày nay.
    Thời bé tôi sống ở HP thì Lạch Tray là một đường phố rộng, sạch, có nhiều cây xanh hai bên đường, nhà cửa hai bên xây có trật tự, đứng trên tầng biệt thự của ông Sơn Hà thời trước nhìn xuống đường trông thật thanh bình. Trên phố này có sân vận động Lạch Tray, có quán chè bà Ngát ngon nổi tiếng... , có cả ngõ Lý Tiêm, Lý Phình chỉ nghe thôi có ngừơi đã khiếp. Nhưng gần đây tôi thấy phố này rất xô bồ, bụi bặm, hai bên đường toàn quán bia dọc từ ngã tư Trại lính tới cầu Rào, có rất nhiều quán Karaokê (nhất là đoạn gần cung văn hoá) có các em ăn mặc cực kỳ hở hang ngồi trước cửa... khoe hàng, tiếp thị, mời gọi người đi đường suốt cả ngày. Không biết các vị có trách nhiệm ở tp có biết không nhỉ? buồn!!!!!
  6. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể kể về ông Sơn Hà cho mình biết chút ít gì ko ? Mình thực sự ngưỡng mộ 1 người bạn là cháu nội của ông SH .

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  7. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố xưa vẫn còn đâu đó...
    Hơn một trăm năm trước, một khu chợ sầm uất đã mọc lên trên bến sông Trạm Bạc, một con sông nhỏ đi qua An Biên, làng cổ của trấn Hải Tần phòng thủ, nay là TP. Hải Phòng. Sách cũ kể rằng bấy giờ tàu bè san sát, người đi ken chân, khách Tầu phơi cá đầy trên bến, chủ Tây đứng chật dưới tàu. Nhà lô xô như những tầng gạch xếp quay lưng ra sông. Trên bãi lầy, người ta buôn bán đủ thứ rau quả, cá tôm, vịt gà.
    Trăm năm sau, phố và sông được gọi trệch đi thành Tam Bạc. Nhà mới thay dần phố cũ, nhưng con sông vẫn lững lờ trôi, trên bến, chợ gà vịt, rau cỏ vẫn họp. Nếp cũ trăm năm về trước như vẫn phảng phất đâu đây trên những mảng tường rêu phong. Có thể khuyến khích mở lại khu phố cũ, cho phép những người buôn thúng bán mẹt trở lại. Có thể biến Tam Bạc thành một khu phố du lịch được không? Mời bạn xem a?nh va? tìm riêng cho mình một câu trả lời.
    Phóng sự ảnh của Lưu Quang Phổ
    Chợ rau họp ở giữa đường.
    1 xóm đò lưu cư trên sông.
    1 chú ngan trên đường ra chợ.
    Họ giặt giũ như thế này dưới sông.
    Những người đội than.
    Chợ gà họp từ sáng sớm.
    Vá lưới dưới gầm cầu Lạc Long.
    Nước lên.
    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
  8. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố xưa vẫn còn đâu đó...
    Hơn một trăm năm trước, một khu chợ sầm uất đã mọc lên trên bến sông Trạm Bạc, một con sông nhỏ đi qua An Biên, làng cổ của trấn Hải Tần phòng thủ, nay là TP. Hải Phòng. Sách cũ kể rằng bấy giờ tàu bè san sát, người đi ken chân, khách Tầu phơi cá đầy trên bến, chủ Tây đứng chật dưới tàu. Nhà lô xô như những tầng gạch xếp quay lưng ra sông. Trên bãi lầy, người ta buôn bán đủ thứ rau quả, cá tôm, vịt gà.
    Trăm năm sau, phố và sông được gọi trệch đi thành Tam Bạc. Nhà mới thay dần phố cũ, nhưng con sông vẫn lững lờ trôi, trên bến, chợ gà vịt, rau cỏ vẫn họp. Nếp cũ trăm năm về trước như vẫn phảng phất đâu đây trên những mảng tường rêu phong. Có thể khuyến khích mở lại khu phố cũ, cho phép những người buôn thúng bán mẹt trở lại. Có thể biến Tam Bạc thành một khu phố du lịch được không? Mời bạn xem a?nh va? tìm riêng cho mình một câu trả lời.
    Phóng sự ảnh của Lưu Quang Phổ
    Chợ rau họp ở giữa đường.
    1 xóm đò lưu cư trên sông.
    1 chú ngan trên đường ra chợ.
    Họ giặt giũ như thế này dưới sông.
    Những người đội than.
    Chợ gà họp từ sáng sớm.
    Vá lưới dưới gầm cầu Lạc Long.
    Nước lên.
    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
  9. largon

    largon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh trên đại dương
    Đồng Khắc Thọ
    Phụ nữ là một nửa thế giới và trong cuộc sống thường ngày, với thiên chức của mình, họ phải lo toan nhiều bề. Những người phụ nữ ở huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) cũng vậy. Trong khi "phái đẹp" ở nhiều vùng đất nườm nượp kéo về đây du lịch, thì họ, lấy biển làm nhà, mướt mải kiếm sống bằng nhiều phương cách.

    Ruổi rong trên chiếc thuyền "bách hoá lưu động".
    Chợ rau nổi
    Đánh bắt hải sản bằng các dụng cụ đơn sơ nhất
    Việc thường ngày của chị là chèo thuyền đưa khách du ngoạn biển.

  10. largon

    largon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh trên đại dương
    Đồng Khắc Thọ
    Phụ nữ là một nửa thế giới và trong cuộc sống thường ngày, với thiên chức của mình, họ phải lo toan nhiều bề. Những người phụ nữ ở huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) cũng vậy. Trong khi "phái đẹp" ở nhiều vùng đất nườm nượp kéo về đây du lịch, thì họ, lấy biển làm nhà, mướt mải kiếm sống bằng nhiều phương cách.

    Ruổi rong trên chiếc thuyền "bách hoá lưu động".
    Chợ rau nổi
    Đánh bắt hải sản bằng các dụng cụ đơn sơ nhất
    Việc thường ngày của chị là chèo thuyền đưa khách du ngoạn biển.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này