1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng những khoảng khắc còn mãi.......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Ban_sung_linh_tinh, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng những khoảng khắc còn mãi.......

    Chiều nay có việc đi qua ngã năm..........mình thực sự ấn tượng bởi 1 hình ảnh đẹp vô cùng..........phải nói là có hơn 100 con diều cùng lượn bay trên 1 khoảng trời khu vực đầu ngã năm sân bay......những con diều nhiều màu sắc hình dáng cùng bay lượn trên baùu trời khiến ai đi qua cũng phải ngước mắt lên nhìn..........Đôi khi con người ta cảm thấy thật hạnh phúc chỉ vì những cái có thể rất tầm thường.........Nào có gì đã khiến bạn phải xao xuyến ngoài những cánh phượng nở rực rớ khi tháng 5 về..........
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ừh, ở nơi xa xa này, trong trí tưởng tượng của mình, COW cũng phải thốt lên một tiếng" thật đẹp !".
    Nhớ ngày trước, thỉ thoảng những ngày cuối tuần, COW còn đạp xe sang Thuỷ Nguyên chơi, ở đó, có rất nhiều diều sáo. COW đã chứng kiến cảnh các bạn choai choai làm diều, thật công phu. Phần khó nhất của công đoạn chính là bước làm sáo. Các bước cắt, dán, dính rồi chỉnh cũng mất nhiều thời gian. Giữa trời nắng chang chang, các cậu choai choai đội nắng để ra thả diều. Tiếng sáo diều vọng từ làng nọ sang làng kia. Nhớ một lần, chính tay COW được giữa dây diều, gió mạnh, dây căng hơn cả những gì COW tưởng tượng. Lại còn lấy măng tre, để cho vào dây, làm...thông điệp tình yêu nữa chứ. Nghĩ lại ...mà lòng vẫn thấy vui vui...
  3. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Cow boy không còn ở Hp........vậy mọi người xem kể thêm cho bác ấy thèm và nhớ quê hương......
  4. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những tối HP mất điện thì có đến già em cũng chẳng thể nào quên được . Ăn cơm xong bọn trẻ con cả phố Phan Bội Châu với Kí Con bọn em lại tụ tập nhau ra bờ hồ Tam Bạc chơi. Khi thì bịt mắt bắt dê, khi thì mô tê... ke keke.. nhưng em khoái nhất vẵn là trò xi ba khoai, xì bà khoai .
    Một đứa lớn nhất trong bọn được chọn làm chủ. . xù xi xong, đứa nào bét thì phải làm chó .. kekeke đứa chủ ngồi trên bậc cao hơn đứa làm chó, 2 tay nắm 2 tai con chó và bắt đầu : xi ba khoai, xì bà khoài.. sờ vào ..v.v.. tuỳ xem lúc đó đứa chủ nó nhìn thấy gì.. có lúc thì nó ra lệnh sờ vào mông bà bán bánh mỳ, có lúc nó bắt sờ vào cái xe đạp kia... thế là cả bọn cong đít lên chạy theo để sờ kekeke . Lắm lúc nó còn bắt sờ vào 2 anh chị đang ngồi ở ghế đá.. kekeke... cả bọn lại chạy đến rồi nhao nhao lên : cho em sờ 1 tí nhé...kekekke
    Khi cả lũ đã sờ xong, đứa chủ bắt đầu kêu : Thả chó . Sau đó bỏ 2 tay ở 2 tai chó ra. Đứa bị làm chó phải chạy đi bắt mấy đứa kia. Cả lũ cố gắng chạy về sờ vào chủ. Đứa nào sờ được thì thắng, đứa nào bị chó bắt được thì phải lấy tay bịt 2 tai lại rồi ngồi thụp xuống. Cứ như thế bị chó lôi về trước mặt chủ. Thằng chủ sẽ đo 3 gang tay trên đầu đứa bị bắt. Chó để tay ở vị trí 3 gang tay vừa đo và phải rình xem lúc nào đứa bị bắt bỏ tay ở tai ra để sờ vào người chủ mà đập tay xuống đầu đứa bị trước khi nó sờ được vào người đứa chủ. Nếu chó nhanh thì đứa khi sẽ bị làm chó để thay thế.. kekekke
    Lắm lúc chơi ăn gian, rồi thằng chủ chơi bẩn , hoặc là om tôm đứa nào đó rồi cãi nhau um cả lên, mồ hôi mồ kê toát nhã nhượi mà ..vui không chịu được .
    Bây giờ lớn rồi, không chơi trò đó nữa, nhưng cũng chẳng thấy đứa trẻ con nào tiếp tục chơi cả . Toàn thấy bọn nó chúi mũi vào điện tử , không lại học thêm.. Bùn ...hic hic ... Chẳng lẽ lại kiến nghị lên quốc hội để lập kế hoạch bảo tồn những trò chơi vô cùng hay ho như thế. !!!!
  5. takethat83

    takethat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thực ra tôi cũng không có ấn tượng gì lắm với hải phòng , có lẽ từ bé tôi chưa đi xa hải phòng nên không thấy được .... nếu như để nhớ về hải phòng thì tôi sẽ luôn nhớ rằng ở đó có người mà tôi sẽ yêu mãi mãi .......
  6. matina

    matina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hà?i Phò?ng.!
    Ta ghè thfm thĂnh phẮ cảng quĂ em
    Sương khuya lành gifng 'Ă?y trĂn phẮ nhò?
    PhẮ khuya buĂ?n chì? mì?nh ta trĂn 'ò
    Lạc lòfng 'i vĂ? trong già lành mù?a 'Ăng
    Ta ước
    BĂn em
    Với mẶt trài tim nĂ?ng
    Giưfa biĂ?n trơ?i với lơ?i yĂu dang dơ?
    ĐĂ? nòi thẶt lò?ng mì?nh
    Em cò biẮt khĂng?
    *****
    Mong rf?ng em sèf 'òc 'ược nhưfng vĂ?n thơ nà?y.

Chia sẻ trang này