1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng nỗi nhớ trong tôi!!!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pigeon78, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tôi định vào thử chữ ký một cái(xin lỗi chủ nhân BOX) nhé ko biết nó gì nói đại một câu vậy mà gặp ngay phải thằng điên kia vào chửi bới om sòm ,nó cứ nghĩ ai cũng như nó chắc chep.
    Thật ra thì tôi cũng biết được cảm giác của các bạn(những nguời đi xa) Vì tôi cũng có những người bạn ở xa và suốt ngày nó than về cảnh xa nhà đau hết cả đầu
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gần giống với cảm giác mà bác homme-en-blanche đã, và đang có khi vào topic này.
    Em thấy cả 2 bác đều trẻ con thật đấy.
    Nếu có thể được xin mod của box này xoá những dòng từ thứ 2 đến cuối đi, ví lý do....lạc đề.
    Đọc những dòng của bác pigeon78 lên, em cũng muốn viết đôi dòng, bởi vì em cũng đang...tha hương cầu...vợ.
    Nhưng giờ cụt hứng rồi !
    Mod của box này xin xoá nhưng dòng >< ở trên đi ah, chỉ nên để lại phần mở đầu mà bác pigeon78 thôi.
    Mọi người có nhất trí không nào ?
    Nếu có thì ngôi yên.
    Nếu không thì cho ý kiến.
    Còn nếu nữa có nửa không thì....em chịu
    P/S: Cho em hỏi ai là chủ nhân của box này vậy ?
    Liệu có cần một chân ....chạy ngược chạy xuôi, mình gọi là lái xe không nhỉ ?
    ...em xin sẵn sàng....làm chân lái xe đó.

Chia sẻ trang này