1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng thành phố tôi yêu!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nucuoixinh, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    NCX đồng ý với cách giải thích của anh THITGALUOC
    Là bạn bè không được cãi nhau, phải yêu nhau chứ
    Tuy nhiên 2 anh này mà oánh nhau thì ai sẽ thắng nhỉ??Bên tám lạng, người nửa cân, kể cũng thú vị dấy chứ
  2. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Hihi..Hải Phòng 50 năm mới có đc mỗi Cầu Bính!
    Đừng sống với những ảo tưởng quá.Hải Dương bây h còn được đầu tư nhiều hơn HP.
    ...................................................................................
    Hic! Con ếch này hơi bị... ấm đầu . Làm món cháo ếch thành món đặc sản mới của HP nhe các bạn
  3. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    LÝ THƯỜNG KIỆT
    Ngôi trường của chúng ta
    Mang tên vị anh hùng
    Lý Thường Kiệt bao dung
    Anh hùng của thời đại
    Dưới đầm Trịnh êm ái
    Trên Sơn Đào thiết tha
    Những hàng cây trải ra
    Mượt mà và mát bóng
    Trường mình cao ***g lộng
    Đẹp đẽ và khang trang
    Lá cờ đỏ sao vàng
    Tung bay như chào đón
    Thầy trò và khách đến
    Học tập và ngoại giao
    Giờ ra chơi ồn ào
    Giờ vào học im ắng
    Chỉ còn cây với nắng
    Rung rinh vàng dưới sân
    Ai đến cũng khen thầm
    Lý Thường Kiệt đẹp quá
    Trường THPT Lý Thường Kiệt là ngôi trường yêu dấu đã gắn bó với NCX từ hồi còn thơ ấu . Để nói về trường thì nhiều nhiều lắm không giấy bút nào viết xuể . Hy vọng rằng với vài dòng thơ con cóc này có thể nói nên được phần nào tình cảm của NCX về ngôi trường
    Bạn nào là Học sinh LTK hay hàng xóm láng giềng mời tham gia cho thêm phần rôm rả nào...
  4. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Học hết cấp 3 ở HP muh cũng chưa bao giờ nghe tới PTTH Lý Thường Kiệt ! Ngày xưa cũng chỉ để ý tới gái Thái Phiên với Ngô Quyền!
    Nhóc còn nhỏ.Người lớn đang nói chuyện đừng có xía vô!
    Chắc từ bé tới giờ chưa ra khỏi Hải Phòng!Đi đi thì mới biết HP của chúng ta đã ngủ quên quá lâu!
  5. lovely_puppy

    lovely_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được lovely_puppy sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/03/2006
  6. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ui, ban tuan11x4 chịu khó vào đây triết lý ghê
  7. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bít người bít ta trăm trận trăm thắng!
    Chưa bít phải dựa cột mà nghe nhe bác Tuấn!
    Người mà coi thường kẻ khác, coi thường quê hương thì có đi nhiều cũng chẳng ích jì!
    "Nhóc" muốn "xía vô "cho vui ko được à?!
  8. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đôi nét về hải Phòng và các công trình, dự án trọng điểm
    PHẦN 1: NHỊP CẦU NỐI NHỮNG BỜ VUI
    Đó là cầu Bính, được khánh thành vào ngày 13-5-2005- kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng.
    Cầu Bính bắc ngang qua sông Cấm nhằm phát triển đô thị Bắc sông Cấm và góp phần cải thiện mạng lưới giao thông trong khu vực tam giác động lực kinh tế Hà Nội - Hải Phong - Quảng Ninh.
    Cầu được xây dựng từ năm 1998 đến năm 2005 thì hoàn tất với tổng mức đầu tư là 8,02 tỷ Yên và 141,5 tỷ VNĐ. Là cầu dây văng có tổng chiều dài 1,347m, chiều rộng 22,5m, thiết kế cho 6 làn xe cơ giới. Cầu Bính được xây dựng cách bến phà Bính 1,3km về phía thượng lưu, có kết cấu dầm thép liên hợp, liên tục 17 nhịp dài nhất Việt Nam hiện nay.
    Cùng với việc khánh thành cầu Bính, Cầu Rào II cũng được khởi công. Cầu rào II bắc qua sông Lạch Tray, nối với đường Hồ Sen - cầu rào II theo quy hoạch và nối với đường 353 Hải Phòng - Đồ Sơn.
    Tiếp theo Cầu Đình Vũ - Cát hải cũng được đưa vào danh mục các dự án ODA được ưu tiên giai đoạn 2005 - 2010 với tổng nguồn vốn đầu tư 154 triệu đô la. CCây cầu này sẽ giảm bớt thời gian đáng kể của khách du lịch từ đất liền đến với Cát Bà - nơi được xem là vùng đất đặc biệt ưu ái cho du lịch biển và sinh thái...
    Dù cho 50 năm Hải Phòng mới có được 1 cầu Bính đi nữa thì đó cũng là niềm tự hào của người dân Hải Phòng nói chung và bản thân NCX nói riêng. Cầu Bính đã đóng góp 1 phần không nhỏ trong việc đem lại diện mạo ngay càng đàng hoàng to đẹp hơn của thành phố Hải Phòng. Và như tất cả mọi người đều thấy, Hải Phòng đâu chỉ có mỗi cầu Bính là niềm tự hào.
    Hải Phòng ngày nay thế nào mời các bạn xem tiếp các phần sau sẽ rõ.
    Thân mến!
    Được nucuoixinh sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 27/03/2006

Chia sẻ trang này