1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng thành phố tôi yêu.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng thành phố tôi yêu.

    Đã có rất nhiều topic về chủ đề này, nhưng dần dần topic trôi về đâu không biết. Mình có sang một số box và đọc được những dòng tình cảm các thành viên, viết về nơi mình sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm buồn vui, với những góc phố, hàng cây, những con đường nơi mà kỷ niệm thời thơ ấu đi qua. Cứ nghĩ đến lòng mình lại thấy nao nao. Mỗi người con đất cảng chúng ta ai ai mà chẳng có những kỷ niệm ngọt ngào ấy, mỗi người nên chăng viết ra một câu chuyện về một kỷ niệm, để nếu có thế, chúng ta sẽ in một tập sách về các thành viên với những kỷ niệm đẹp về quê hương ta.
    Rất mong anh chị em cho ý kiến đóng góp.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chủ đề nghe nhiều quá rồi ..... loãng diễn đàn. Chủ đề sẽ bị khoá sau 48h.

    Khôi ơi, đây là ý định nghiêm túc, đề nghị chú không đùa.
    Được Mr Dj sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 04/05/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ừ thì nghiêm túc ... em up lên hộ bác nè ......
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hải PHòng trong trái tim tôi . khi tôi ở lại cũng như khi tôi không ở HP , những hinh ảnh quen thuộc như làm cho tôi thêm sức mạnh ,tự tin và tự hào trong mỗi công việc của minh .
    người HP vui tính lắm . vì thế mà mới có những Cầu Quay (chắc đi cầu này chóng mặt lắm) rồi Cầu Rào (làm xong rồi mà chăng muốn cho ai đi) ,chăng những thế trung tâm HP còn có cả Cầu Đất nữa (không phải do PMU18 ăn bớt vật liệu đâu nhé)
    sông thì có Sông Cấm ( đào thành sông chỉ để... ngắm chơi )
    cái nóng của mùa hè khắc nghiệt và khó chịu nhưng có thể bị xóa tan bởi những cơn gió biển mang hơi nưcớc mát dịu và những cô gái dễ thương tung tăng trong những trang phục mùa hè ........mát lạnh
    mọi người có thấy thế không
    anh em cho ý kiến
    đêmonline
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đúng là trai HP viết văn
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ô này cái cô Hà này, cô phải để cho chú Hùng ***g gà thể hiện tài văn chương chứ. Cô nói thế làm chú ấy tụt hết cả lãng mạn, kéo mãi nó không lên thì khốn, lấy ai viết văn cho HPC bây giờ?Chị thấy chú ấy viết hay đấy chứ, lại còn đúng bản chất nữa chứ, nhất là câu :
    cái nóng của mùa hè khắc nghiệt và khó chịu nhưng có thể bị xóa tan bởi những cơn gió biển mang hơi nưcớc mát dịu và những cô gái dễ thương tung tăng trong những trang phục mùa hè ........mát lạnh
    Không đúng à? Phát huy tiếp đi chú Lông gà nhúng nước ơiiii.....
    To Anh già: Anh đặt ra Topic để mọi người chơi à? chả thấy kỉ niệm ngọt ngào hay kí ức lãng mạn của anh đâu cả. Vào viết đê xem văn của anh già bốc mùi như thế nào?

  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Văn anh Hùng hay quá cơ...Chúc mừng anh nhé....
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh bận chưa viết kỷ niệm nào ra được, vì đầu óc còn nhiều vụ phải nghĩ quá, anh chị em cứ viết đi.
    Sau đợt này mình sẽ viết.
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ sinh ra bên sông Cấm, bên cầu Thượng Lý. Còn nhớ ngày đó ấn tượng mạnh nhất với tôi là những thân gỗ tròn căng bóng lừ dưới ánh nắng hè găy gắt được thả thành bè trên sông. Tôi đứng trên cầu thèm được như anh trai và các bạn chơi đùa chặy nhẳy trên những thân gỗ đó và ước mình lớn thật nhanh.
    Một ngằy mẹ chở đi qua cầu thấy người ta đang chăng dây đóng phim, phim Bỉ Vỏ có Năm Sài Gòn, có chị Tám Bính, lại mơ ước lớn nhanh, về lén soi gương xem mình liệu có đẹp như chị Hoàng Cúc để đi đóng phim.Ngày đó còn bé, bé lắm.. Sau nằy cây cầu cũ bị phá đi để thành cầu Lạc Long bây giờ thấy mình như mất đi một cái gì đó, cứ ngơ ngẩn tiếc nuối-phim Bỉ Vỏ rồi sẽ đóng ở đâu đây?
    Về quê ngoại phải qua phà Bính, lần đầu tiên được về quê một mình là ngày mình học lớp 7. Bố trang trọng đặt vào tăy mình chai mật ong nói rằng con thăy mặt bố mẹ mang về biếu bà.Hăm hở lên đường nhưng cứ loanh quanh mãi mà chẳng biết phải rẽ vào lối nào ra bến Bính, mà lại ngại không dám hỏi ai. Thấy tủi thân và xấu hổ quá nếu không hoàn thành được nhiệm vụ. Thật măy nhìn thấy ở cuối một lối rẽ có chữ " cấm ... bậy"() bằng vôi trắng, ôi hàng chữ quen thuộc mình vẫn nhìn thấy mỗi lần đi về quê cùng bố mẹ. Bây giờ thì trẻ con lớp 7 thì chẳng có gì là không biêt, đâu có ngờ nghệch như mình hồi đó. Phà Bính gắn bó với mình biết bao, thi thoảng qua phà gặp một chiếc tàu đi ngang kéo còi vang vọng cả mặt sông, chỉ mơ một lần được đặt chân lên đó. Qua phà vào sáng sớm sương còn lảng bảng trên mặt nước, sóng đánh lăn tăn phía xa xa mặt nước trong vắt bờ phía THuỷ Nguyên cỏ cây xanh rì - ngằy đó cũng đã xa lắm rồi. Nếu bạn đã một lần lỡ phà và phải đi bằng thuyền mắy thì bạn sẽ thấy cảm giác mạnh chẳng kém đi tàu tàu vũ trụ ở công viên Rồng Biển đâu. Bây giờ cầu Bính nối đô i bờ, không còn chờ phà, lỡ phà... chẳng bíêt đến bao giờ mới được lênh đênh giữa sông Bạch Đằng hàng tiếng vì tránh tàu nữa.
    Cứ lớn lên lớn lên, kỷ niệm đi cùng thành phố, với những ĐỒ Sơn, với những đồi Thiên Văn, với những Đình Vũ hoang sơ,... và MTĐ lãng mạn, ngọt ngào nhiều và đau đớn cũng nhiều. Một ngày thả tóc tung băy thấy mình như trôi trên những con đường, những cây cầu thân thuộc, HP là máu thịt, là nước mắt của mình rồi....
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu lắm rồi, mình không còn có lại được cái cảm giác ấy nữa, cảm giác về sáng hè trên thành phố cảng. Cũng một phần vì điều kiện địa lý, cũng phần nữa là vì cuộc sống cơm gạo áo tiền và cái đặc biệt quan trọng là thời gian. Cảm giác ấy tồn tại suốt trong tôi suốt thời đi cắp sách đến trường theo tôi tận đến khi tôi bước chân vào cánh cổng đại học và những kỳ nghỉ hè của các năm học đại học.
    Hôm nay ngồi suy ngẫm chợt thấy mình già đi nhiều quá, không còn cái thủa không phải lo lắng gì, cứ ăn và học. Chợt nhớ da diết quê mình qúa, nhớ màu Phượng đỏ rực cháy mỗi sớm hè. Khi đó trời còn chưa sáng rõ, nhưng hàng xôi khúc bên đường đã bày bán phục vụ cho những người công nhân tan ca đêm, hay những người đi làm sớm. Trong cái không gian tĩnh lặng chờ ngày mới ấy, bỗng nghe xa xa tiếng còi tàu từ cảng vọng vào báo hiệu chuyến hải hành đã thành công, hay tiếng còi tàu chào thành phố biển.
    Trên đường phố các cụ già, các cô dì chú bác, các anh chị em thiếu niên nhi đồng, dạy từ sớm tập thể dục. Sao thấy cảm giác bình yên đến vậy. Thành phố vẫn còn đang ngủ mơ màng chưa thức giấc.
    Khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống thành phố, thì những cánh phượng đỏ rực như tô thăm hơn cho buổi bình minh. Đâu đó tiếng gọi nhau của đám trẻ chuẩn bị tới trường. Khi gần đến giờ công sở làm việc, đường phố tấp nập lạ thường nhưng cái đó cũng chỉ diễn ra trong thời khắc, sau đó con đường lại trở về bình yên, chứ không xô bồ như Hà Nội.
    Ôi có bao nhiêu điều muốn kể, muốn nói, nhưng thật khó có thể diễn tả tâm trạng của ta như bây giờ. Chỉ nói được một câu, Hải Phòng ơi, ta yêu người mãi mãi.

Chia sẻ trang này