1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi roseiller, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roseiller

    roseiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU!

    TÔI ĐÃ ĐI NHIỀU NƠI ĐÃ XA HP NHIỀU, NHƯNG CỨ MỖI KHI TRỞ VỀ LÀ TÔI LẠI THẤY LAO LAO !TÔI YÊU HP!
    CÒN CÁC BẠN ,CÁC BẠN THÌ SAO?

    HIEP
  2. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    . Sao thế nhỉ! Nói rằng mình yêu Hải Phòng thì ít nhất cũng thử nói xem vì sao mình yêu chứ!
    . Sự thật là trong chúng ta khi nói đến tình yêu vói quê hương thì thường là một cảm giác rất khó diễn tả, nó không phải là tình yêu đôi lứa, nó lại càng không phải là tình yêu với mẹ cha, mà hình như tình yêu với nơi mmình sinh ra là một sự kết hợp giữa hai thứ tình cảm đó. Khi đi xa chúng ta thấy nhớ, khi ở một nơi khác, chúng ta đem so sánh nó với nơi mình sống. Có thể chúng ta không sống và làm việc ở Hải Phòng, nhưng ai dám bảo chúng ta không phải người Hp. Là người Hp chẳng phải vì chúng ta ăn bánh đa đỏ, cũng chẳng phải vì ta thuộc đuờng Hp, có lẽ chúng ta là người Hp vì chúng ta có tình yêu với nơi đây , chẳng phải ngẫu nhiên mà những người đầu tiên thành lập nên HPC lại là New, Tupt hay Inter, những ngưòi đang sống ở HN...
    . Sao HPC khôgn tổ chức một cuộc thi viiết văn về thành phố nhỉ, sao HPc không có thêm nhiều chủ đề nói về thành phố nhỉ?
    [​IMG]
  3. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao lại yêu HP ư? Điều đó rất khó trả lời, tình cảm của con người thì làm sao mà lí giải được.
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ai hỏi tôi: Tôi yêu Hải Phòng vì sao ư.Tôi trả lời ngay rằng tôi yêu Hải Phòng vì đơn giản HP gắn bó với tôi đã 19 năm nay .Nơi đây tôi đã oe oe chào đời ,cái nhau thai của tôi cũng được chôn ở đây .Rồi Hải Phòng là tuổi học trò của tôi ,từ những buổi đầu bỡ ngỡ trong mái trường Võ thị Sáu ,rồi những lúc nghịch ngợm lúc thả mình dưới con sông tam bạc .Mối tình học trò của tôi cũng ở Hp ,quên sao được những kỉ niệm quá đỗi buồn cười khi nhớ lại ấy .Và bây giờ nó là HPC là các bạn .HP đã đi vào máu tôi ,tiếng nói của tôi ,dáng người tôi .Bạn đi xa hay đến vùng đất nào ấy của VN hẳn sẽ vinh dự khi người ta nghe tiếng mà bao mình là người HP .(hơn nũa HP có người tôi yêu!).
    SABAGA
  5. roseiller

    roseiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HAI PHONG!..........................
    HAI TIẾNG THÂN THƯƠNG TRONG TÔI!
    HIEP
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của Favercode thật là hay, có lẽ chúng ta cần phải xem xét ý kiến này. Phải rồi, tình yêu đối với thành phố quê hương thì ai cũng có nhưng có phải ai cũng nói được ra đâu, nhất là nói để cho người khác cũng có được những cảm nhận giống như mình.

    Innocent
  7. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nào, các bạn có tâm tư tình cảm hay là ấm ức, bức xúc gì đi nữa về TP của mình? hãy giải toả hết vào đây nhé!
    Đề nghị bác Mod nào cho giúp cái này sang HP box đi nào. Thanhk
    The world is small.P a p i l l o n 
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 27/09/2003
  8. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc...các bác nói làm em muốn phát khóc lên được. Quê hương Hải Phòng lúc nào cũng ở trong tim em. Mỗi khi hè về, em lại nghĩ đến mùa này ở Hải Phòng, Hoa Phượng đang nở rộ. Em lại them được đi tha thẩn dọc các đường phố Hải Phòng, để ngắm Hoa Phượng, để nghe tiếng ve kêu râm ran. Cảm giác đó thật thanh bình đến khó tả.
    Nghĩ cũng thật buồn cười là có bài báo hay tin tức trên ti vi về Hải Phòng là mình lại dán mắt vào xem, xem để thấy quê mình đổi thay thế nào. Mỗi khi chia tay Hải Phòng mình lại có cảm giác nao nao. Ôi nhớ quá Hải Phòng ơi,
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này