1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải phòng trong mắt mọi ngưòi

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quoc_Viet_new

    Quoc_Viet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Như thế vẫn còn quá tốt đấy đau đầu vì tiền ạ! bởi vì tôi còn có lần bị chỉ đường cho đi lung tung cơ.
    Hoi người này thì họ bảo đi xuống, đi được một đoạn thì lại có người kia bảo đi lên. Cũng là người Hà Nội chỉ đường. Chỉ cần như thế thôi là chúng ta đủ biết là người HP tốt, hay người HN tốt!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Tui thực sự không biết nên đánh giá hay tham gia chủ đề này như thế nào, có lẽ vì cũng sống ở HN được 3 năm rồi. Thực sự có lẽ là người HP đã để lại nhiều ấn tượng, điển hình là khi mới bước chân dọn về căn hộ tập thể, từ hàng xóm cho đến ông tổ trưởng dân phố đều nhìn với ánh mắt không thiện cảm lắm. Nhưng hôm tết vừa rồi, ông í đã bảo với tui là "không ngờ dân HP cũng ngoan như vậy, thế mà trước đây cứ tưởng ghê gớm lắm, chỉ sợ ..."

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Becky lên HN cũng mới được gần 2 năm thôi, nhưng Becky thấy mọi người đánh giá về HP và người HP theo nhiều kiểu và nhiều khía cạnh khác nhau. Trong mắt họ thì phần lớn dân HP được coi là dân chơi, "đầu mấu".......Nhưng hầu hết họ đều phải công nhận dân HP rất thoải mái, vô tư và hết mình với bạn bè. Những người Becky gặp họ đều có ấn tượng tốt về HP và dân HP
    Becky
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bác New và chú becky là sau 1 thời gian thì người ta sẽ đánh giá khác về con người HP mình đó mà. Thời gian đầu mình lên HN cũng bị họ nhìn bằng ánh mắt không mấy gì thiện cảm đó mà, chỉ sau đó 1 thời gian thì họ mới có cái nhìn khách quan về con người HP mình, tuy có muộn nhưng vẫn còn hơn là người ta cứ suốt ngày hiểu sai lầm về con người HP mình. Mình mong rằng sau này họ sẽ có cái nhìn về HP khác cơ các bạn ạ.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói lại làm em nhớ lại mấy năm trước, hồi em lên đây học cấp 3 ấy. Cái lớp này nó cũng chẳng khác gì một cái lớp ĐH (chuyên Toán Tin tổng hợp), có nghĩa là một nửa Hà Nội, còn nửa già hầu hết là bọn tỉnh ngoài, có mỗi mình là thằng Hải Phòng duy nhất, kể cũng tủi, he he. Không hiểu sao mà ngay kì 1 lớp 10 bọn nó đã bắt mình làm bí thư, khổ ơi là khổ, dù sao thì cán bộ Kissme làm ăn cũng không đến nỗi, nhất là mấy cái trò hội hè, đi chơi, và... chống đối nội quy, he he. Có nghĩa là có trò gì vui vui, phá hoại rằng thì y như rằng có mặt bí thư, chẳng hiểu có phải như thế không mà được mọi người cũng khá quí mến (he he), chứ em là ghét nhất cái bọn cán bộ lớp mà mở mồm ra là họp hành, là "thầy nói là..", "các bạn phải...". Thế nên em cũng tự nhận thấy rằng người Hải Phòng rất dễ gần, hoà đồng, chơi vô tư. Tất nhiên là cũng có số ít không được như vậy, nhưng đã là người HP thì bạn nên thay đổi; chẳng nói đâu xa, hồi đấy trường em cũng có mấy đứa HP (lớp khác), nhưng quả thật không thể hợp nhau được, vì toàn đứa ích kỉ, khó chơi, được cái cũng chất, máu (cả con gái).
    Bây giờ lên ĐH rồi, lớp bây giờ có 3 thằng HP, sắp thành lập đảng cướp phá tung lớp lên đây (he he), vì sao em thấy ghét mấy đứa cán bộ lớp thế không biết, lúc nào cũng lên mặt dạy đời, khinh khỉnh, mà hình như rất coi thường nhân HP (cái bọn này thì đấm vào mõm nó cũng không oan các bác ạ). Đôi lúc nghĩ sao chẳng phải ai cũng tốt như mình (hì), thật là đủ loại người, lắm lúc chẳng biết mình có còn vô tư được không, hay xấu xa lắm rồi, dù sao thì người HP vẫn là HP, không được khi nào bi quan, các bác nhỉ!

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách nhìn nhận vấn đề và ??orút ra kết luận??? như trên là hơi phiến diện và chủ quan/ cực đoan đấy.
    Quoc Viet có gì làm cơ sở để chắc chắn những người đã chỉ đường cho mình là người Hà Nội và họ chắc chắn phải biết địa chỉ mà bạn hỏi không? Tôi cũng chưa biết chi tiết cách hỏi thăm đường của Quoc Viet như thế nào nữa đấy, nên chỉ xin nói với các bạn là :
    - Với tốc độ ??ođô thị hóa??? ngày nay, nhất là ở những thành phố lớn như HCMC, HN, HP,??? ngay cả những người ở tại những thành phố đó nhiều năm cũng chưa chắc đã biết hết mọi khu vực của thành phố đó, bạn lại còn có thể gặp rất nhiều người ở các nơi khác đến các thành phố đó để làm việc, buôn bán,???
    - Người ta (bất luận ở thành thị hay nông thôn,???) có phải ai cũng giống ai không? (Ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn mà!)
    - Chỉ qua một việc hỏi thăm đường/chỉ đường là ??oChỉ cần như thế thôi là đủ biết là người HP tốt, hay người HN tốt??? thôi sao??? Việc đánh giá ??otốt???/???xấu??? của rất nhiều người (có thể từ vài trăm ngàn đến vài triệu người đấy!) sao mà dễ quá vậy!!!
    - Có nên chỉ vì một sự bực mình của mình mà ??ovơ đũa cả nắm??? như vậy không?
    lehongphu@ttvnonline.com
  7. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!
    !!!!!
    !!!
    !!
    !
    !
    !!
    !!!
    !!!!
    !!!!!
    !!!!!!
    !!!!!!!!
    !!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CHẲNG DÁM NÓI GÌ !!!
  8. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    To Trangdethuong: yêu cầu bạn tôn trọng mọi người nhé, nếu không đóng góp ý kiến thì thôi chứ đừng có vào đây mà phá nhé. bạn tự hạ thấp mình quá đấy bạn ạ, bạn khhong tôn trọng chúng tôi chúng tỏ bạn cũng chẳng ra gì cả.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuy không phải người HP nhưng có nhiều người thân là người HP nên thỉnh thoảng vẫn hay vào box HP xem mọi người nói về HP như thế nào. Tôi có thể nói mà không hổ thẹn là nếu tôi post bài vào box HP thì các bài viết của tôi sẽ đều trên tinh thần xây dựng, nếu có góp ý thì cũng cố gắng dùng lời lẽ đủ mức lịch sự cần thiết. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì các bạn cũng có thể thấy sự thật là trong box HP hiện nay có những chủ đề/ bài viết chưa được hay lắm. Phản ứng với tất cả những gì người ta góp ý mà không tự mình xem xét lại một lại một cách nghiêm túc có lẽ là đã tự coi HP mình là "nhất quả đất" rồi, có thể có những điều người ta nói là đúng mà không chịu tiếp thu thì làm sao mà tiến bộ được. Có thể có những điều người ta nói chưa đúng (do chưa hiểu rõ lắm) thì nên nói cho người ta hiểu hơn là trả lời bằng những lời lẽ hằn học, tức tối. Rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về HP đấy, nếu thái độ của HP không thiện chí thì chắc người ta "chạy mất dép" thôi!
    Trong topic này tôi thấy trangdethuong đã chịu khó "vẽ" (bằng keyboard) một bức tranh và chỉ nói 01 câu rất ngắn, có gì quá đáng lắm đâu. "Đau đầu vì tiền" có nên chỉ vì mình là "anti..." mà phải dùng lời nặng như vậy không? Mong bạn giữ bình tĩnh và tự kìm chế hơn, chớ nên "dễ xúc động" như vậy.
    lehongphu@ttvnonline.com
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình, mình biết là mình hơi nóng 1 chút, mình hứa là mình sẽ kìm chế bạn ạ.À mình cũng nói cho bạn biết ;à không phải mình theo đuổi sự nghiệp anti mà mình quay sang ghét tất cả đâu bạn ạ bạn nói thế thì oan cho mình quá cơ đấy, ý mình nmuốn noci là trangdethuong vao tra loi bai thi phai voi 1 tinh than dong gop dang nay ban ay lai ve hinh ra nhu the la minh ko vua y tí nào cả bận. Một lần nưa cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này