1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng và hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, trời ơi!!! chú bi bi ơi tại sao chú không thi vào trường Quốc Gia khoa văn nhỉ, chú thi vào kiến trúc phí đi một nhân tài rồi,mà chú văn chương lãng mạn quá chú xem bổ túc cho anh em tý văn chương lãng mạn tý đi,chứ anh em toàn là dân kỹ thuật " dùi đục chấm mắm cáy lắm" Hic hic.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  2. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biển và cát.....Những gợn sóng mềm mại của bãi cát vàng từ từ hiện ra dưới ngọn bút chì. Tôi hí hoáy vẽ thêm một thân cây khô, trơ trụi. Tôi điểm vào những tảng đá to, vừa mang tính trang trí vừa ngẫu hứng ... Tôi lấy tay bôi nhoè những nét phác thảo bằng chì thô vụng để tả một hồ nước long lanh bao quang cây đàn Piano...Tôi nguệch ngoạc những chiếc giày cũ nằm dải rác trên đồi cát mà trong lòng tôi mỗi chiếc giâỳ là một số phận...trên mỗi chiếc giầy thắp một ngọn nến lung ling........Và cứ thế tôi đi vào thế giới kỳ ảo...của một bức tranh về biển về cát...mà khi đó tôi hoàn toàn không xác định mình sẽ vẽ gì...tất cả dần dần hiện lên ngẫu nhiên...Tất cả như đã có sẵn trong tôi...qua những gi tôi nhìn thấy...tôi tưởng tượng ra....hay trong một bộ phim nào đó mà tôi đã xem....
    ...... Tôi nhớ những đồi cát mênh mông trong tryện Hoàng tử bé của SaintExupéry đã theo tôi những ngày thơ ấu.......... Tôi nhớ về cát bà, cát tiên ... nước xanh trong với bờ cát mịn đến lặng người .......... Tôi chợt cười khi nghĩ về bãi biển Quất Lâm trong mọt đêm trăng sáng, bọn tôi đã ngồi đó cắm trại, đốt lửa, cả bọn chia sẻ một chai rượu nhỏ, một con gà luộc và nồi cháo loãng nấu với nứơc sáo gà, do mấy cô con gái lớp tôi nấu .. .Xung quang chúng tôi là biển mênh mông chỉ có tiếng sóng, đống lửa bập bùng, Những khuôn mặt mờ mờ cùng hát một bài ca, mà thấy thanh thản, nghĩ ngơi giữa bộn bề công việc......... Hay một bãi cát khu 1 đồ sơn, chẳng ai thềm nhìn đến, bởi nó đầy rác, tanh tưởi toàn mùi tôm cá, nên cũng chẳng biết những đứa trẻ đang nhặt nhạnh từng con tôm con ốc, hay niềm vui trên khuôn mặt người đánh cá khi đưa thuyền cập bờ ... ngày nào...ngày nào cũng như thế mà chẳng ai biết cả.......... Có một đụm cát nhỏ xíu khu tập thể cát bi ( Cách đây khoảng 15 năm ) đó thực sự là một sân chơi của lũ trẻ đa số nhà lao động nghèo, tầm 5, 6 tuổi tối nào cũng ra đó chơi đùa lăn lộn, thỉnh thoảng một tên trong đó lại rú lên vì bị người nhà kéo tai lôi về nhà, khóc ré lên mà vẫn chứng nào tật ấy, cứ thích chơi với cát.....Tôi nghe giọng hát của một ai ngày đó :" .....Trẻ con theo tánh, ưa trái cây, ưa bánhhàm răng hay sún vì chua, ai mà cho bánh thì ưadầm mưa dãi nắng, chơi cát do, mẹ mắngsướng thay cho thời trẻ thơ, mỗi trang là một bài thơ...."
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là một chút tấm lòng với màu phượng hồng thân thương, xin post lên một bài thơ tự sáng tác, ai đọc được thì đọc, ai không đọc được thì xin đừng chê nhé:
    Tôi nhớ lắm những hàng cây đỏ thắm
    Rực một góc trời trong oi ả hè sang
    Mẹ tôi gánh gánh hàng rong ra chợ
    Giọt mồ hôi thấm đẫm dáng thân gầy...
    Tôi nhớ lắm những hàng cây đỏ thắm
    Ve râm ran hát điệp khúc sau nhà
    Gió oi nồng vị mặn mà của biển
    Nghe đâu đây thoảng mùi cá tanh tanh...
    Tôi nhớ lắm những hàng cây đỏ thắm
    Phượng rực hồng báo trước những mùa thi
    Chàng sĩ tử rảo bước dài trên phố
    Nức lòng khi nghe tiếng trống trường thi...
    Tôi nhớ lắm những hàng cây đỏ thắm
    Má ửng hồng cô bạn gái thân thương
    Bỗng thấy nhớ tà áo dài tha thướt
    Nụ cười duyên thấp thoáng nắng phượng hồng...

    Innocent
  4. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    xin quy vi nhieu trang vo tay cho doan quang minh
    Xin thong nhat y kien voi cac bac ve viec HPC chua thuc su lon vi vay hay giao luu gap mat sinh hoat vui ve tham gia cac hoat dong xa hoi hon la ban chuyen qua lon so voi kha nang
  5. bach_dv

    bach_dv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin người, xin các người hãy đi chỗ khác mà tranh luận những vấn đề to tát, còn ở đây hãy để cho tôi một góc nhỏ bé để cảm nhận một phần nhỏ về Hoa Phượng - biểu tượng của thành phố cảng.

    Tôi có chờ đâu có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu
    Với tôi tất cả đều vô nghĩa
    Tất cả không ngoài lẽ khổ đau

  6. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi, tai sao mình lại sinh ra tại Hải Phòng...v.v... Phải chăng.....?..?..?..


    Buổi sáng mặt trời lên, về chiều lép mình sau dãy núi. Khi trái đất nghiêng chao, mây, sao, trăng, nước, cũng khác nhịp. Mỗi một dấu chỉ, mắt con người khi nhìn tưởng là thiên nhiên vô tư nhưng theo tâm thức của từng thời thì tất tất mọi vật trong càn khôn quanh con người và gần nhất trong từng chi thể của châu thân luôn được sự xếp đặt. dù là cái hữu thể hay cái vô hình.

    Cái có thể thấy bằng mắt, cái vô thể hiểu qua tâm và kiểm nghiêm qua bản thân trong cõi thế của từng tác nhân trong hoàn vũ.

    Thiên nhiên phối trí, sắp đặt theo tiết xuân hoa, đơm trồi nở như tuổi 18 dậy thì mơn mởn ước mơ, nóng rực báo hè về, sương giăng bảng lảng thu sang, rồi rơi rụng lá cành xơ xác để đợi, để chờ làn gió xuân khứ, xuân lại cho hoa thơm lộc biếc.

    Chỉ trong từng bàn tay đưa ra trước mắt, ngón ngắn ngón dài ngón cao ngón thấp .... qua ánh sáng từ trong lòng bàn tay, chúng ta có thể thấy như núi, như đồi, như hang, như suối ... Tuy mỗi ngón có một chức năng riêng, ngón út dùng lấy ráy tai, ngón biểu dương cho tình ái, ngón không phải lao lực hàng ngày lại chễm chệ như một quan vương trong tướng, ngón lắm chặt vật thể .... bạn thử nhìn bàn tay phẳng lì, không có ngón ngắn ngón dài, chỉ quay ngang sổ thẳng thì sẽ là thản hoạ cho dung nhan con người với biết bao thiếu sót .... và còn biết bao li ti trong trong thân xác từ sợi lông mi, không chỉ che bụi ở mắt mà còn nguỵ trang làm đẹp, đôi lông mày lá liễu nên duyên, rậm dày tướng mạo nam nhi uy vũ. Mắt, mũi, miệng, được thiết trí tuyệt vời mà mỗi người trong nhân thế đã từng soi gương đã từng bằng lòng tán tụng.

    Cầu mong cho sự xếp đặt viên mãn trên từng ô vuôngtrú ngụ của con người trong không gian tự tạo, sau khi đã bôn ba đây đó trở về Hải Phòng, trở về những con đường đầy hoa phượng, trở về cõi riêng của mình trong căn nhà nhỏ, góc vườn, thảm hoa, cái tủ, cái bàn, cái ly .... đến cọng cỏ khô non, chiếc lá rơi, viên sỏi ..... trong từng vật thể trong ta sẽ có sự sống và tình yêu của chính mình, qua đôi tay và lòng rung động xếp đặt.....

    Đơn giản thôi mà : " Đấy chính là một sự " Xếp đặt" ".
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  7. nguyenvandiep

    nguyenvandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cac Ban noi' nhu diễn tuồng vậy
  8. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tam bạc ngày xưa

    . Tam bạc là tên gọi chệch của hai chữ trạm bạc, Nhánh sông chảy từ làng Văn úc, qua đất làng An Biên rồi đổ ra sông Cấm ... Trước khi phố tam bacj ra đời, chính quyền pháp thuộc lập kế hoạch phát triển những vùng ven sông hải Phòng để giảm bớt sự tập trung dân cư ở Hà Nội, Dân làng An Biên nhượng đất của mình cho các thương nhân lập chợ, xây phố, dựng cầu tầu. Vào thời kỳ cực thịnh, Tam Bạc có đến hàng chục bến tàu của người hoa, tư sản Việt Nam thì có bạch thái bưởi ... Trên bến dưới thuyền tàu bè san sát ... cột buồm tua tủa

    . Vào một ngày tháng 5-1976 Robertson - công sứ Anh ở quảng châu, Trung Quốc ghé thăm HP, khi đến một bờ sông có nhiều người tụ tập để kiếm sống ông đã ghi lại : "" Phố chưa có đường toàn những mái lều xám xịt, tồi tàn hpj 1 tuần một lần, bán nhiều cá tôm, gà vịt, vào những ngày mưa, lối đi lâỳ lội không xe nào chạy được .... "" Đó là ghi nhận đầu tiên cảu một du khách nước ngoài về Tam Bạc một khu phố rất cũ và nổi tiếng ở HP.

    . Nhưng Tam Bạc bấy giờ chỉ là bến sông. Giáp sông là mặt phố Ba Ti (BaTy) và phố khách (Rue Chinoise) tức phố Lý Thường Kiệt ngày nay...... ở đây nhà cửa chống chất lên nhau tầng tầng lớp lớp, lưng nhà quay ra sông
    . Quá chật chội nên nhiều gia đình trổ tường, mở lối đi ra phía sau ... Vì thế ngày nay bộ mặt Tam Bạc có một nét đặc biệt với những ô cửa nhỏ, liền kề với những ống máng, ống rãnh .... Tam Bạc ngày nay cũng không có số nhà ... thi thoảng có nhà tự đánh số thì mang tên phố là Lý Thường Kiệt.
    . Còn Tam Bạc ngày nay ?
    . Trích trong tạp chí kiến trúc 6-2002
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bai nay tren tap chi Nha dep em doc roi !
    Qua thuc la tiec ve tinh trang pho co cua hai phong
    Vay chung ta thu trac nghiem xem :
    -Bay gio nen co gang giu lai pho co tam bac(chi con khoang 15% co) hay bo di ,xay dung lai hien dai de chat luong song that tot hon.
    -hoa phuong_bieu tuong cua thanh pho hoa phuong do?
    bay gio phai trong lai (nhung con duong chinh ,nhung vuon hoa...)
    _SAP DEN DAI HOI TTVN ONLINE ,CAC BAC CO DINH TO CHUC CHO HAI PHONG CLUB DEN THAM GIA KHONG,CHO EM THAM GIA VOI

    pkt

  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng biết nói gì nữa ạ, hay quá_hic
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi

Chia sẻ trang này