1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng và hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bibi ơi, viết tiếp về những kỷ niệm Hoa phượng đi.
    Baomeo - QBC Co.,
  2. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Bi bi làm tui nhớ lại hình ảnh thành phố hoa phượng khi tui còn nhỏ. Ở đâu cung có hoa phượng. Nhưng hoa phượng ở Hải Phòng rất đặc biệt, không giống những nơi khác. Nếu hoa phượn ở HN có màu đỏ pha chút vàng thì hoa phượng ở HP lai đỏ rực, một màu đỏ chói lọi. Ngay màu hoa cung thể hiện được tính cách người HP, luôn nhiệt tình, sôi nổi, chân thành, thẳng thắn và hết mình vì bạn bè. Mỗi khi hè về, tôi thích đứng ở nhà hát thành phố ngắm khoảng trời đỏ rực ấy mà trong lòng thấy lâng lâng, vui vui.
    Sau mỗi lần đi xa về, tôi không khỏi lo lắng , băn khoăn, sợ rằng cái tên thành phố hoa phượng đỏ sẽ dần bị lãng quên khi những hàng phượng dần bị thay bởi những hàng cây khác. Con các bạn thì sao? Hãy nói lên những tình cảm của bạn về thành phố quê hương mình nhé
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hồi cấp 2 em học ở Chu Văn An. Đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà em đều đi qua hồ An Biên. Quanh bờ hồ vào mùa hè đều rực đỏ màu phượng vĩ. Bọn em vẫn thường vặt hoa để chơi. Giờ đây lên cấp 3, không đi trên con đường ấy nữa và những cây phượng ấy cũng đã không còn nữa khi thành phố giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng công viên An Biên. Thế là màu hoa của tuổi thơ em rồi cũng đã tàn
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  4. Nguoi_La_Anh_Sang_Doi_Toi

    Nguoi_La_Anh_Sang_Doi_Toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mac du chung ta di xa nha xa que huong nhung tat ca voi HPC chung ta co the voi di 1 phan nao nhung noi buon nhung noi nho khi xa nha` (hehhe con xa ca nguoi yeu o nha nua)Ma` cung lam thi kiem doi co khac chu can gi phai ....hehehe. Tui hi vong xau nay HPC se con lon manh va co nhieu nguoi ung ho nhung truong chinh cua HPC.!
    tha nhu the tha rang nhu the tha dung co nuoi tiec nat tan long nhau chi hoi
  5. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hay quá trời, bây giờ mới vô đây, không ngờ bibiluônbuồn viết hay thế, văn tả cảnh của cậu cũng hấp dẫn dó chứ, vậy mà đi đâu sao mà ít nói thế không biết, lại còn toàn bị Tommy hành hạ thôi.
    Hoa phượng HPC thật là đẹp, tui nhớ ngày xưa dưới HPG chác chả có ai điên như tui, lại con mang cả dây bảo hiểm ra vườn hoa chèo phượng chộm nữa chứ. Bị bảo vệ đuổi thì giả vờ ngã, tay bám vào cành bé xíu, treo lơ lửng, bảo vệ sợ hết dám đuổi, vậy là tha hồ bẻ hoa. Nghĩ lại thấy mình cũng dại thật, hoa dẹp như vậy mà lại làm tan nát đời hoa.
  6. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Công nhận là dại thật. Bây giờ anh còn làm những trò dại dột thế không anh? Nếu có thì nhắn cho em, em đi cổ vũ chứ không can ngăn anh đâu.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    giá mà em có thể hiểu được tâm trạng của mấy bác lúc xa quê là thế nào .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  8. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hiểu chứ, vì tôi cũng xa quê gần 5 năm rồi, nhưng lúc nào cũng muốn về HP
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế thì 22/12 này chị về Hải Phòng đi. Mang cả quà Noel cho em nữa. Về cho đỡ nhớ nhỉ
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  10. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn về lắm nhưng sợ không về được. Em yên tâm, nếu không về được thì chị sẽ gửi quà cho em nhé. BI BI

Chia sẻ trang này