1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng và hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Thủa nhỏ, Mẹ tôi chỉ có mỗi hình phạt dành cho thằng con hiếu động là : Khoanh tay quỳ gối úp mặt vào tường mỗi khi tôi mắc lỗi, Không như bố tôi có 1 con roi điện trên nóc tủ mà thỉnh thoảng tôi lấy trộm đem giấu đi ...
    ... Tôi chẳng hiểu thời ấy lại cứ phải "quay mặt vào tường" khi đã khoanh tay quỳ gối. Bức tuồng có gì mà phải quay mặt vào nó chứ ... Vì vậy thấy mẹ tôi lơ dãng tôi lại quay ra chỗ khác. Thỉnh thoảng mẹ tôi phát hiện lại quát : " Úp mặt vào tường "...
    ... Khi lớn lên nhờ đọc sách, Nhờ Diện bích suối 9 năm ròng trong thạch động núi Thiếu Thất, Đạt Ma sư tổ của Thiền tông mới giác ngộ và cũng nhờ các vách đá chiến bóng vĩ đại của ngài đã anh hưởng lớn đến triết học Phương Đông ... Nhưng đấy là chuyện của triết học - Còn đây là chuyện quỳ gối của 1 thằng nghịch ngợm ... ???.
    ... Mỗi lần nhìn tường mà không hề quay đi, thằng bé tinh nghị phải tìm cái gì đó cho đỡ buồn từ những bức tường lạnh lẽo, cũ mốc ... Một vết loang lỗ của nước mưa, vết lở của vôi vữa, hay cả vết ... c.ứ.t gián, thằn lằn, hoặc mạng nhện ... gì cũng được. Cứ chăm chăm nhìn vào đấy cho đến khi một thế giới hư ảo hiện ra: Ồ! Một đám mây hình con chim hạc, Kia nữa mọ con rồng bay, đang cuộn mình trong đại dương mênh mông ... Trí tưởng tượng đã mở ra cho thằng bé quý gối một không gian bát ngát đủ mọi hình thù ... Đến bi giờ thì mẹ tôi phải lên tiếng : " Thôi đủ rồi đúng dậy đi con ".
    ... Bây giờ tôi đã sắp thành 1 kiến trúc sư. Thiết kế các đồ án đồ sộ ( Không thực tế ). Sống trong các ngôi nhà khang trang. Tôi vẫn nhớ những bức tường cũ kỹ nghèo nàn đã tặng cho tôi một tố chất đặc biệt của công việc sau này là : Làm Nghệ Thuật ... Những bức tường văn minh, sạch sẽ mà nếu đứa trẻ nào quỳ gối cũng chẳng hình dung được gì? ...
    ... Tôi không thể biết được điều đó, nhưng tôi tin trẻ thơ vẫn cư thấy. Cứ tìm một điều gì đó mà người lớn không thể và không bao giờ tưởng tượng được. Bởi lẽ ( Thật buồn ) Ở người lớn - Sự mộng mơ, Trí tưởng tượng, niền rung động ngây thơ ít ỏi hơn nhiều ...
    ... Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mộng mơ và hiểu được những hoàng tử bé của Spain-Exupéry ... Mãi mãi ....

    [​IMG]
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Thử hỏi bây giờ ngoài các nhà văn, nhà viết kịch hay nhà thơ thì còn có mấy người biết mơ mộng nữa. Và tính mơ mộng cũng là một trong những Đức tính tốt đẹp của trẻ thơ. Giá như giờ đây mỗi chúng ta được trở lại với cái thời ngây thơ ấy thì hay biết bao
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong mấy bài của anh BI chỉ thấy trong đầu hiện lên 2 chữ Hay quá.Thế nên chỉ muốn đọc tiếp thôi, viết sợ nhiễu chủ đề....Lần đầu sang HP ấn tượng của mình thénào nhỉ? ccó nhớ lại xem.. hình như là đẹp và nhiều hoa lắm......
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 15/12/2002
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mưa ở QN chỉ toàn bụi với than, cứ mưa là bẩn không chịu được.. nhỡ mà đi dứơi tán cây thì về tha hồ giặt áo, bụi than , bụi thải cả tháng nằm ngụ trên cây chờ mưa để tắm , mưa to thì đỡ, mưa nhỏ, và vừa thì thôi rồi các bác ơi, chẳng thế mà lần trước mấy anh chị em nhà DHP qua QN gặp trời mưa về khóc ra tiếng mán,thư của NHím viết " hôm đó em về giặt áo khoác nước đen ngòm , bác em thấy trêu "thằng này mặc bẩn như cún" Đấy thấy chưa AT hôm nào theo an_an sang đây mà coi mà trước khi sang nhớ xem dự báo để gặp đúng hôm mưa nhé , thì biết đẹp hay không đẹp thôi mà câu hỏi của em làm chị nhớ tới 1 người bạn hỏi 1 câu như này" Trăng Móng cái đẹp, hay trăng Uông Bí đẹp, t"hế là cứ khi có trăng chị lại nhìn và nhớ lại hôm nhìn trăng ở MC xem trăng ở đâu đẹp cuối cùng tặc lưỡi chép miệng" ngắm mãi thì cái gì gần mình, thân thuộc vớimình vẫn đẹp......"
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng , cái gì gần mình , thân thuộc với mình đều đẹp . Và em cũng thấy điều đó khi em ngắm lại một cơn mưa cách đây mấy hôm_ khi em được đi cùng các bác trong DHP . Em cũng ko biết đây là lần thứ mấy em thấy mưa đẹp đến vậy . Và thậm chí , hôm đó em còn đi dưới mưa rất lâu ướt sũng cả quần áo , nhưng vẫn thấy hạnh phúc . Hay thật đó , ko biết có phải vì em được nghe an_an kể về phần thư chị trích trong bức thư của anh Nhím ko . Nhưng em phải công nhận rằng , trong sự hạnh phúc , người ta vẫn luôn nhận thấy mọi thứ đều đẹp . Cũng như khi em đi dưới mưa ngày hôm ấy , khi trở về , em ko dám tin là ngày hôm sau em có thể còn sứ để đi học . Nhưng lạ ở chỗ , có lẽ bởi cơn mưa ấy đẹp đến nỗi em ko có cảm giác gì về sự lạnh giá trong cái buổi mưa gió ấy .
    Nói cho cung` , em rất mong được thử một lần" bẩn như con cún"_giống như những gì anh Nhím nói . Nhưng chẳng biết bao giờ em mới có dịp ngắm mưa ở Uông Bí đây . Chị hạnh phúc hơn em rùi đó . Bởi chị còn được biết vẻ đẹp ở cả hai nơi , còn em thì chưa , tiếc wá chị ạ...
    Nomatter where life takes me to , a part of me will always be with you...
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    [blue]... Hai bông hoa Phượng, một trò chơi chọi gà ... em và tôi, người thắng người thua. Em chợt nắm tay tôi hồn nhiên mạnh bạo, tôi rụt rè giật nảy mình mặt nóng râm ran ... Chẳng nói được gì tôi nhìn em bối rối, em chợt hiểu hát nhỏ 1 bài ca ... Chút rung động bối rối thời tuổi trẻ, một chút lớn lẫn lộn tuổi trẻ con ... Kể từ đó em và tôi lặng lẽ, cứ nhìn nhau như muốn nói nhiều điều, rồi quay đi như tình cờ liếc mắt, em bước đường em tôi bước đường tôi ... Ngày hôm đó tôi gặp lại em : " A! bạn cũ ", em vẫn hồn nhiên tôi thì cười vui vẻ, chuyện ngày xưa như tràn về mọi ngả, không khí nóng ngạt giữa chiều rét tháng riêng ... Em còn nhớ cái nắm tay thủa bé, một bông Phượng nhỏ mối tình đầu ngây thơ ...
    ... Trang lưu bút của em còn giữ một con cá vàng, những cánh Phượng con con ...
    /[blue]
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Chú tôi ở quê ! có một cái ngõ nhỏ trước khi vào nhà, 1 căn nhà ba gian truyền thuống ... ngay đầu ngõ là hai cây hoa Phượng, hai bên ngõ là hai hàng cau chạy dài theo con ngõ nhỏ,
    ... Ông nội tôi ở với chú. Tết hàng năm gia đinh thu sếp về thăm ông. Thăm lại làng xóm mà nơi bố tôi đã sinh ra, vật lộn gắn bó thời tuổi trẻ, Đám trẻ con ở quê thích tết lắm ... Ngóng ngóng ở đầu làng. thấy xe về là chạy rầm rập theo sau, đúng là mừng như mẹ về chợ ...
    ... Quê nội nghèo lắm, bao năm rồi vẫn thế, mỗi năm về không đổi khác mấy, năm nay tiến bộ hơn được con đường trải nhự vào đến tận cổng làng ... Người già thì mất dần, người trẻ thì có điều kiện lại ra thành phố làm ăn, không mặn mà với vùng quê khó khắn ... Chú tôi thuộc diện khá nhât làng nhờ chịu khó làm ăn. không có tư tưởng ra thành phố đổi đời ... Mỗi là về chú tôi toàn đùa : " Khi nào học xong ra trường, mày nhớ quy hoạch toàn bộ khu vườn này cho chú, đúng kiểu luôn, thế mới ra tiền được " ... Tôi chỉ cười : " Thì chú cứ chuẩn bị tiền đi[/b] " ... " Đấy cháu xem. Có 2 cây Phượng mới trồng cả hai cây đều là Phượng vàng thế mới cú chứ, Sang năm chú trồng lại[/b] " ...
    ... Tôi chợt cười. chút gì đó liên tưởng nghĩ thoáng quá HPC, Câu lạc bộ Hoa Phượng - Hải Phòng, Đúng là " Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ "

    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  8. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bi bi ơi bít có còn nhớ rose ko ?Hải Phòng là nơi gắn với ông tình cảm như vậy Rose cũng nhớ Hp lắm chắc chẳng có dịp được về Hp nữa.Rose cũng muốn được về Hp lần nữa gặp người bạn thân của mình
  9. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhà cũ nằm trên con phố chính của phường, to , rộng và thoáng...Con phố thì chạy dài với những dãy Bàng thẳng tắp tán xoè rộng.... mát rượi... Tuổi thơ của mấy chục đứa cùng lứa tôi.. gắn kiền với những tán bàng, lá bàng rồi hoa bàng ...quả bàng...Hồi xưa nhà tầng không nhiều như bây giờ.... Những dãy nhà tiếp nối nhau san sát chỉ là những dãy nhà mái bằng cấp 4... Những buổi trưa trốn ngủ.. lũ trẻ con thường trèo lên mái , đi từ nhà này sang nhà kia.... nắng bỏng dãy chân mà vẫn cười nhe răng sún... bàng ở xóm cao ghê lắm phủ sâu vào tận mái nhà... nhà nào cũng có 1 cây... bọn trẻ xí cho mình mỗi đứa 1 cành làm nhà để trú để nấp... Rồi từ " nhà " nọ í ới gọi sang " nhà " kia hào hứng... Lấy lá bàng làm mũ quan,làm mũ công chúa... làm bát làm nồi.... gim lại bằng những que tăm,,, khi nấu ăn thì lấy hoa bàng làm gạo...... cứ thế ,tuổi thơ của chúng tôi qua đi dưới những tán bàng xanh mướt...... dịu dàng.. như những câu hát ru cũ của bà của mẹ......
    Hôm qua , thằng bạn thời " quần thủng" về , kéo 1 lũ xuống tìm " mày có nhận ra tao không?" Ngỡ ngàng nhìn... rồi hét lên" A Hưng què...."Buổi tối hẹn nhau về lại cái xóm cũ ấy.. bình thường vẫn đi qua đâu sao... hôm nay cả bọn lại nhìn nhau thở dài thườn thượt...,Những ngôi nhà tầng thay thế cho những mái nhà thấp xưa...tán bàng cũ ngày nào đã chặt hết rồi.. thay vào đó là mấy cây bằng lăng đang độ lớn.. cả cái xóm dài thế bây giờ chỉ con lại 1 , 2 cây trông buồn bã và mệt mỏi quá...Thằng Hưng xoá tan caí khôngkhí ngột ngạt bằng 1 câu đùa..... mấy anh chị em nhìn nhau cười như mếu....." Em đi xa bao nhiêu năm... chỉ nhớ phố mình.. nhớ mấy cây .. và nhớ cái con trời đánh này..." chỉ vào mình cười lớn....Cái thời ấy qua lâu lắm rồi.. buồn thôi... chứ giả như mà mọi thứ vẫn y nguyên như cũ... thì bây giờ lại thế nào?
    Tự nhiên hôm nay đang buồn vào đọc pic của bibihaybuồn thấy nhớ nơi cũ của tôi quá.. ... nếu tôi có làm lạc chủ đề của bạn.. xin đừng trách nhé... bài bạn viết hay lắm.
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cũng bắt chước bác bibi ...chạy vô đay bi bô vài câu cho nó đỡ .... ngứa cái miệng ...hì hì hì.
    ....

    Chẳng hiểu ngày xưa tôi có yêu hoa phượng không. Chỉ biết trong lưu bút của những ngày học cấp ba tôi lại không viết về hoa phượng.
    Ngày ấy, cái hôm ấy. Khi bọn con trai vẫn đang chạy đá bóng hùng hục trên sân trường, lũ con gái đứng ở hành lang cổ vũ khản cả cổ. Và cũng cái hôm ấy, tôi chứng kiến các bạn tôi ...rơi nước mắt. Chúng nó cứ nói là dân chuyên lý khô khan... có người còn nói "khô như ngói ấy". Vậy mà vừa nãy các bạn ấy còn vui cười , đấm lưng nhau thùm thụp .... mà bây giờ....
    Tự nhiên con bé lớp trưởng nhét vào tay nó quyển lưu bút của lớp. Hề hề hề. Cái thằng này chỉ biết vẽ bậy với học Lý thôi chứ văn vẻ cái quái gì mà lưu bút. Thế là nó phang đại vài ba dòng.
    " Không thơm nhưng bằng lăng có hai sắc
    Tím mộng mơ, trắng tuổi học trò
    Tím nhành mây về trong tiếng ve ngân
    Để phai dần theo mùa hạ vụt tắt"
    Khơ khơ. Thế mà rồi sau này chúng nó cứ nằng nặc hỏi... Êh, ông kia khai mau. Đứa nào đã làm ...bằng lăng tím... Nói ra để tui giúp cho. Gớm, mấy mụ mà giúp gì, không khéo còn phá người ta... Cũng may chẳng phải vì ai mà tôi thấy bằng lăng tím....
    Không hiểu từ đâu, cái tụi con trai nghịch hơn cả quỉ ma đem về treo trên bảng một nhành phượng và một nhành bằng lăng. Vậy là tụi con gái lại ...ôm nhau .. rơi lệ. Phải chăng tại phượng và bằng lăng???
    Để hôm nay thời gian trôi. Khổ thơ cứ tưởng như mãi thế, không bao giờ liền mạch.
    Đến hôm chia tay tụi nó, xách vali đi rời xa tổ quốc...(tìm đường cứu .... bản thân), có một đứa từ rất xa, phóng xe đến tận nơi tôi tạm trú trao cho cuốn lưu bút ..phôtô. Vậy là cánh bằng lăng lại hoá màu.... (Chết ở chỗ là đúng lúc hè về.. lại phượng và hoa bằng lăng).
    "Tôi mải tìm cành bằng lăng tím
    "Vô tư hoa vẫn trắng trên cành
    "Để hôm về nghe tiếng ve ngân
    "Chợt tím qua một nhành mây mùa hạ".
    ......
    Hứa hẹn đến một ngày nào đó, bài thơ hai khổ dang dở này sẽ được tiếp tục khổ thơ cuối của nó.

    Hic hic. Ban đầu định viết về hoa phượng,, nhưng không hiểu sao hoa bằng lăng lại .. chiếm ngự. Xin lỗi bác bibi. Khi khác iem sẽ đáp lễ bằng một .... "thời hoa đỏ". Lỡ viết rồi, nghĩ tốn công type... bác bỏ quá cho....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này