1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng và hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều lên mạng checkmail , với post bài . Cuộc sống tưởng chừng chỉ diễn ra buồn tẻ và mệt mỏi như vậy mãi mãi . Bất chợt thấy ...nick một người vừa như lạ vừa như quen . Băn khoăn một chút , phân vân một chút ...rùi cũng gọi vô nick ấy :
    - " Em chào anh " _ rõ là mình đã gõ vào bàn phím mà lại chối ko phải .
    _ " Chào em "
    Anh trả lời nhanh như chưa bao giờ nhanh như vậy ! Muốn hỏi thăm anh đôi điều , muốn bít những tin tức vìa mọi người khi trước , nhưng sao khó wá . Chẳng bít phải bắt đầu từ đâu đây ?!?
    -" Mấy anh dạo này vẫn bình thường cả chứ ạ ? "
    - " Vẫn vậy em à ! Còn em thì sao ? "
    -" cũng vẫn vậy thôi ạnh à " _ Cảm giác như nếu câu nói này ko phải mình gõ ra bằng bàn phím mà là nói ra , thì có lẽ mình đã nghe giọng mình lạc thành giọng người khác mất rùi
    Anh lại nhắc chuyện người ấy và khi xưa với những cành hoa sữa . Dường như anh tiếc cho một điều gì ! Nhưng dù sao đó cũng chỉ là kỉ niệm . Cây hoa sữa ấy đã ngã khi em với người ấy coi nhau như xa lạ ! Ngày anh ra trường ko có hoa sữa nở , thay vào đó là những cánh phượng ...vui ! Đã có lúc em tưởng rằng có thể quên anh , quên người ấy , và tất cả ...
    Thời gian chẳng cần bít em hiểu ra những gì . Bao thay đổi đã đến với em , anh và cả...mọi người . Một lần nữa ánh nắng vàng gay gắt ...trên sân trường , lại nhắc em nhớ ...mùa hoa phượng năm ấy . Mỗi người rời trường đều chọn cho mình con đường riêng . Em cũng có những lựa chọn cho riêng mình !
    Lời chào _anh nói trước khi rời mạng " mong cho em tìm được niềm vui trên con đường em đã chọn " . Em mới chợt hiểu chẳng bao giờ "nhành phượng năm ấy " thôi nức nở , chẳng bao giờ em mang được thời gian quay trở lại . Nhưng em sẽ cố gắng bước từng bước vững vàng trên con đường em đã chọn .
    -" Và anh cũng thế anh nhé ! " _ Em tự hỏi đó có phải điều cuối cùng em có thể nói với anh hay ko nữa , có lẽ thời gian sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi ... ​
    Bài hát cứ vang lên và anh không hề muốn tắt nó đi. Anh muốn những ngày cuối cùng của anh tại thành phố cảng quê hương được sống trong những lời hát như thế. Chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ bay vào Nam, đến một phương trời xa lạ để lập nghiệp. Anh sẽ phải xa rời thành phố quê hương, xa rời tuổi thơ ấu của mình để tìm đến một chân trời mới. Anh sẽ mãi xa những kỷ niệm đã gắn bó với mình trong suốt 18 năm qua. Anh phải làm sao đây khi mà anh luôn nhớ về quê hương nhưng cũng không thể bỏ được sự nghiệp của mình.
    Cuối cùng thì cũng qua rồi cái thời còn phải hỏi ý kiến của cha mẹ, anh đã quyết định rồi, một quyết định của chính anh. Anh sẽ ra đi
    Thôi, tạm biệt nhé, chào thành phố cảng thân yêu. Hẹn ngày tái ngộ

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cây Phượng tần ngần đợi nắng
    Thu sang xua lá vàng rơi
    Chiều nay trên san trường vắng
    Có ai đếm thời gian trôi
    Một ngày thấy lòng bối rối
    Tuổi thơ qua rồi, ngẩn ngơ
    Lội qua sân trường thương nhớ
    Vô tình ánh mắt nào rơi
    Bài thơ em viết không lời
    Chiều nay gió về bỡ ngỡ
    Ai đi qua miền nhung nhớ
    Thẫn thờ tìm kỉ niệm xưa

    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 12/04/2003
  4. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Dây là chủ đề để các bác vô tán gẫu đó sao????. Bác nào có ý kiến hay về HPG và hoa phượng thì vote lên nghe, miễn tán gẫu.
  5. toikhongcanyeuanh

    toikhongcanyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG _ tháng 5
    - Em ơi! đây là thành phố HOA PHƯỢNG ĐỎ mà anh vẫn được nghe sao
    - Vâng , chuyện gì vậy?
    - Ít phượng quá , nó không bằng phượng ở HÀ NỘI , càng không bằng phượng ở HUẾ
    Tôi chột dạ chẳng biết nói gì với người đang đi cạnh mình , lâu lắm rồi từ đó đến giờ cũng phải gần năm , từng câu nói đó cứ bất chợt vang trong đầu tôi mỗi buổi chiều về. Hải phòng , quê tôi đây , nơi mà tôi đã sinh ra đã lớn lên và cũng không biêt bao lần tôi nói với bạn bè tôi với những người chưa một lần đến đây cách đầy tự hào.Tự hào về cái gì thì tôi cũng chẳng biết bởi có người đã thắc mắc nó đâu có nhiều màu đỏ của phượng mỗi độ hè sang , nó cũng chẳng tấp nập hay ồn ã như một thành phố đứng thứ 3 của cả nước .Giờ thì ................. tôi
    [vioet]TÔI KHÔNG LÀ TÔI[/violet][/size=7]
  6. Hoanhmang

    Hoanhmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Grừ grừ .... đã biết như thế là không tốt roài thì đừng buôn thêm chuyện nữa chứ .... .
    Bác bibi đâu roài, cho anh em vài dòng thương nhớ xem nào để lấy lại chút hương vị cho "Hải phòng và Hoa phượng" coi. Hèm...cứ thế này thì em phải ...viết đó...hì hì hì...
    Hum nay không rảnh, viết ngắn cho ...tóc nó khô roài đi tán gái nào ...

    Vậy là mùa hè lại sắp về rồi. Không biết nơi quê xa hoa phượng đã đơm nụ chưa.Thằng con đi xa lúc giờ trở thành lạc hậu trước sự phát triển đến chóng mặt của thành thị , của những vui thú; trở thành ngượng ngập trước con người và cảnh vật ...cái nơi mà nó sinh ra và lớn lên.
    Nếu như ngày đó, nó dũng cảm ..hái một chùm hoa phượng đỏ ối tặng, hay hơn thế nữa nó dám bạo gan ngắt một bông hoa phượng cài lên trên mái tóc ...ai đó vào cái ngày chia li ấy, thì giờ đây chắc là nó chẳng lang thang nơi xứ người....
    .....
    Cái nắng - như hắn nghe ngóng được - đã tràn về , chưa có tiếng ve , nhưng đã báo mùa hè đang đến. Vậy mà bên này, mùa xuân vẫn còn đang chớm nở với muôn loài hoa khoe sắc. Đâu phải chỉ hắn ta lạc hậu với cái mùa của quê nhà.
    Nếu như ngoài kia, nụ phượng hồng đang hé ra, lấp lánh trong ánh đỏ thì hắn sẽ mỉm cười với bản thân ... chào mùa kỉ niệm.
    Năm năm ..một chặng đường dài... Nơi đó liệu có còn chút đợi chờ ???.
    ...
    Ngứa tay, hắn ta với ngay cây đàn treo trên giá. Có gần tới một tháng nay hắn không đụng đến nó... Mà không ...hơn một tháng rồi. Căng dây, ..tửng từng tưng ...
    "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu...".

    Viết đến thế thôi. Viết dài quá thì không có khả năng...dù sao vẫn là ...Ngốc.
    Trời ơi ...Ngốc ơi sao thông minh thế
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Đọc mầy bài của anh bibi làm em nhớ lại hồi còn bé xíu......Ngày trước người ta chẳng trồng nhiều Phượng như bây giờ, chỉ có lác đác vài ba cây ....Lại còn trồng đan xen cả Điệp nữa...Còn bé thì biết gì..Hỏi người lớn người ta nói : đó cũng là Phượng. Ngớ ngẩn , ngây ngô nghĩ : "phượng có cả màu vàng à?. Thế mà anh mình cứ bảo Phượng màu đỏ".....
    ......Hồi bé em không thích Phượng cho lắm, chỉ thích theo anh trai đi bắt ve, dế và những con cào cào bé xíu về nướng ăn...Ngày trước cào cào nhiều lắm, đi đâu cũng thấy...Nhất là buổi tối, dưới những ánh đèn đường mập mờ chúng bay tứ lung tung. Bắt một lúc thì nhiều vô kể, đem về nướng lên rồi chia cho cả lũ trẻ con cạnh nhà , nhìn nhau ăn ko biết sợ , cứ ăn cho đến hết phần được chia rồi lại hứa hẹn :" mai cả lũ đi bắt tiếp, bắt hết cào cào về nướng ăn chúng mày nhé ".
    .........Cho đến khi đi học , bắt đầu biết cầm bút viết nhật kí ,sổ hát, sổ thơ cho bạn bè mới thấy Phượng gắn liền với tuổi học trò. Thiếu Phượng như thiếu một cái gì đó quan trọng lắm. Những bài thơ có trong lưu bút luôn có hình ảnh của những bông phượng đỏ chói, những trò đùa nghịch cũng phải có hình ảnh của Phượng mới là hay, thú vị và hấp dẫn bọn học trò cùng lớp, cùng khối và cùng trường......Ngày chia tay trường lớp, lớp nào cũng đòi chụp ảnh gần hai cây phượng của trường. Tranh nhau chí choé ra xin bác bảo vệ cho vặt một cành Phượng thôi để chụp ảnh cho lãng mạn và thân thiết. Vậy mà nhất định bác ấy không cho...Đi loanh quanh bảo vệ cho hai cây Phượng , chỉ sợ lơ là một chút là mất đi một cành Phượng. Năn nỉ gần gãy lưỡi cũng ko làm Bác động lòng , liên tục một câu nói :" Chúng mày lấy cảnh đứng dưới cây phượng là đẹp lắm rồi. Việc gì phải ôm lấy cành Phượng cho nó vướng ". Rồi Bác nhẫn tâm quay đi, tay vẫn nhăm nhe cầm gậy , bỏ mặc bọn học trò mặt phụng phịu, mắt lườm lườm sau lưng . Cuối cùng cũng có đứa nghĩ ra cách : đi nhặt những cánh Phượng rơi ở những nơi có trồng Phượng, buộc túm vào thành bó ....Cả lớp lẽo đẽo đi nhặt Phượng , chỉ mong sao nhặt thật nhiều cho lớp....Cuối cùng cũng được mộ bó hoa Phượng thật to , nhưng toàn những bông Phượng lát dưới gió và chân người. Lác đác mới có vài bông còn tươi, nguyên vẹn . Chụp thật nhiều ảnh, kiểu nào cũng có đứa ôm Phượng cười toe . Vài đứa con trai bạo dạn rủ con gái chụp cùng , tay trao nhau chùm Phượng vĩ e dè, cười gượng gạo.....
    ....Bây giờ đường đoạn đường nhà trồng toàn Phượng . Vẫn là đan xen cả Điệp nhưng cũng là khí thế và dáng dấp của Hải Phòng hoa Phượng.....May khu phố nhà mình toàn Phượng vĩ...Lớn ghê rồi sao chưa có nụ, chưa có một Bông Phượng nào cháy đỏ cả......Cũng chẳng biết bây giờ còn có ai chăm sóc và bảo vệ những cây Phượng như Bác Bảo vệ năm xưa hông?

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Bibi xin trích 1 đoạn trong Forum thảo luận VDC - Cũng có phần đúng ...
    Văn Úc hỏi :
    ... Bạn là người Hải Phòng ? Có khi nào bạn hỏi ...
    Tại sao mình hiền thế mà vẫn ...là dân Hải Phòng hông?
    Văn Úc rất vui khiđươc thảo luân về vấn đề này.
    Nhân dịp xuân về
    chúc quý vị và các ban là người HP ,là người yêu HP.

    Khách Trả lời :
    ... Dân hp mình đúng là đi đâu cũng dễ nhận ra. Thứ nhất là cái giọng nói nặng của miền đất đồng chua nước mặn, Thứ hai là
    dân hải phòng hơi cá tính thẳng thắn (không biết
    có là thẳng không hay gọi là toạc móng heo) dễ gây chú ý. So với dân các tỉnh thuần nông khác ở đồng bằng Bắc Bộ rõ
    ràng là dân HP mình quá thẳng, ít khéo léo trong giao tiếp. Người HP sống tren một vùng đất mới khai phá các phong tục lễ nghi truyền thống cũng kém hơn các tỉnh (các bạn đừng cho là thừa nhé).
    ... Tôi không muốn nói là HP văn hoá kém nhưng việc nói ngọng, chửi thề trong giao tiếp sẽ khiến người ta đánh giá bạn, chưa cần biết con người thật của bạn "hiền" hay không! Nói thế này thì dễ hiểu này,bạn muốn người ta không nhận ra chất hp thì tốt hơn đừng phô nó ra lộ liễu. Thế thôi! Vàii suy nghĩ thô thiển. Mong các bạn hp của tôi dừng chấp mà hay có thái độ tiếp thu và lượng thứ nhé.
    Cám ơn.
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...

Chia sẻ trang này