1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng vui cùng chiến thắng:

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi gianghobenbinh, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng vui cùng chiến thắng:

    Hải Phòng vui cùng chiến thắng:

    Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau trận thắng của đội tuyển nam U.23 và nữ quốc gia, người dân Hải Phòng đã ầm ầm đổ ra đường. Chưa bao giờ những con phố nhỏ của đất cảng lại sôi động đến thế.

    Phố Lạch Tray đỏ rực cờ, tràn ngập tiếng hò reo, phấn khích, tiếng trống rộn ràng, tiếng còi inh ỏi. Cả dòng người cùng hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", rồi cùng nhau rong ruổi trên khắp đường phố Hải Phòng. Đêm qua, Hải Phòng đã có một đêm không ngủ./.


    The world is small.P a p i l l o n 
  2. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ đúng rồi,đêm qua Việt Anh không ngủ được vì phòng giam của quận Hồng Bàng lắm muỗi quá,mà mình có nỗi gì đâu,chỉ tại cái tay ga bị dắt chặt thế là ăn mấy cái dùi cui vào lưng và được hẳn một đoàn hộ tống vào chốn đó,kinh quá đi cơ,sao dạo này công an ghớm nhỉ,kiểu này tôi phải về bảo bố cho tôi đi làm công an thôi.
  3. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Khoảng gần Tết năm ngoái, trong thời gian tớ đi thực tập ở VTV có xuống HP quay không khí thành phố trước giờ VN vào chung kết Tiger Cup (nhớ mang máng là như vậy, còn có đúng không thì không rõ), trận đấu ở Indo hay Malay gì đó đấy (hình như là Indo). Đến nơi thì hoảng hết cả hồn vì chẳng thấy cờ quạt, biểu ngữ gì cả. Người và xe cộ cũng đi lại thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. vào quán cafe hỏi ông bán hàng, ông ấy thương hại chỉ cho ra mấy quán bên ngoài sân vận động Lạch Tray, nói rằng may ra thì có người cổ vũ ở ngoài đó. Ra đến nơi, anh em cũng toát mồ hôi hột vì không có ai cả.
    Đang băn khoan không biết phải về giải thích với sếp như thế nào, và quan trọng hơn là lấy gì để dựng thành phóng sự, cộng với bác lái xe đã bắt đầu cằn nhằn "Bọn mày chỉ nhiễu sự, giá cứ ở HN thì quay được bao nhiêu chỗ rồi", tớ bí quá bèn rủ đại cả đội vào lý túc xá mấy trường ĐH xem có xôm hơn không. May quá khi chui ký túc xá trường HH thì vớ được hai cái hầm trong đó có mấy trăm chú sinh viên đang quây quanh hai cái TV bé tí. Mà hai quả hầm cũng độc chiêu thật, muốn vào phải cúi gập người mới chui qua được, nên trong thì vừa ẩm vừa thấp, trời mùa đông mà nóng hầm hập như cái lò, chả có cửa thoát hiểm gì , vừa quay mà vửa sợ nơm nớp, chỉ lo cháy một cái chắc đi tiêu hết (lúc đó vừa xảy ra vụ ITC nên bà con nói chung là sensitive). Nhưng rồi thì cũng ổn hết, và ai cũng vui vẻ vì đó là những thước phim độc chiêu nhất mà bọn tớ quay được trong vụ Tiger Cup đó. Mừng mà vẫn còn lo, vì may mà có mấy cậu sinh viên không thì bọn tớ "tèo" rồi, có khi còn phải viết kiểm điểm.
    Thế nên cậu gianghobenbinh tả là "Phố Lạch Tray đỏ rực cờ, tràn ngập tiếng hò reo, phấn khích, tiếng trống rộn ràng, tiếng còi inh ỏi. Cả dòng người cùng hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", rồi cùng nhau rong ruổi trên khắp đường phố Hải Phòng", thì tớ quả thật không thể hình dung ra nổi. Giống trong mơ quá!
    Cheers,
  4. Meoeo

    Meoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Katjúha chưa rõ về dân Hải Phòng rồi ! Tiếc cho bác!
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?!

    Anh sao còn ngốc thế...
    Em _ Nơi gió bắt đầu !!!
  5. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Chà,một phóng viên như Ka Chiu Sa cho lời nhận định
    thì đúng là xác đáng rồi. Mà như thế thì đến lúc này khi Xi Gêm 22 đang hồi quyết liệt, có thể nói rằng các fan bóng đá HP cũng
    đã nhập cuộc thực sự. Khi có bóng đá chuyên nghiệp các fan cũng cần càng cần có sự chuyên nghiệp như thế. Dẫu có cuồng nhiệt đến mấy đi nữa, nhưng đến lúc biết cách thể hiện bộc lộ nó ra thì cũng là sự tiến bộ to lớn như Ka Chiu Sa đã
    nhận xét, cho dù đây có lẽ cũng một phần vì lần này VN ta là chủ
    nhà Xi Gêm!
    The world is small.P a p i l l o n 
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chào bác gianghobenbinh, nếu đúng như vậy thì quả là cũng đáng mừng thật. Hy vọng là thắng to thắng bé thì cũng cứ ra đường hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" chứ đừng có vác xe ra đường đua, dễ tỏi lắm.
    Chào Meoeo, tớ cũng chẳng dám nhận là tớ biết về dân HP. Đến dân quê tớ tớ cũng chả dám chắc là mình biết về họ, nói gì đến dân HP. Tớ nhìn thấy cái gì thì nói cái ấy thôi. Nói chung là vui miệng kể lại cho mọi người nghe một chuyện đã qua.
    Tiện thể cũng nói "Chào" với cái thằng cu net_of_boy. Vào đây thì nên học tập anh gianghobenbinh trên kia kìa. Có ăn nói thì cũng ăn nói cho có văn hoá, và quan trọng hơn là phải biết mình đang nói cái gì. Mới tí tuổi đầu đã giỏi nói tục chửi bậy, không biết suy nghĩ, không biết mình biết người, khi nào dời gấu váy mẹ ra thì cuộc đời nó quật cho tới số chú em à. Thời buổi này đừng tưởng cứ dầu gấu là thiên hạ nó sợ, chú đầu gấu đến mấy thì vẵn có thằng nó đầu gấu gấp chục lần chú. Thế nhé!
  7. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ngày 12 tháng 12 năm 2003,tức là sau 6 iếng đội bóng nữ Việt Nam dành cúp vàng seagame,một đoàn cổ động viên biển 16 khoảng 800 xe đã lên đuờng đi Hà Nội,cờ xí rợp trời,đến đâu họ cũng nhổ cờ,các băng rôn quảng cáo bên đuờng,một số cổ động viên quá khích đã chặn ô tô trên đuờng để lấy cờ,có một chiếc xe khách của Hải Dương bị đập bét nhè,còn phụ xe bị táng cho tơi tả pahỉ chui vào gầm xe trốn vì ngăn cản các hành động của CDV Hải Phòng,một vài quán bên đường bị đốt,CSGT Hải Duơng đã dàn quân ngăn cản đoàn CĐV vào thành phố Hải Duơng,một số bỏ về còn một số phi tiếp lên Hà Nội nhưng rạng sáng nay cũng bị lùa về hết,thống kê sơ bộ đêm qua có 1 chiếc toyota biển 29 bị phá ở đường Văn Cao,và hàng chúc xe biển Hà Nội khác bị đập vỡ kính,dân Hải Phòng mình hâm mộ ghê quá,mỗi tội hơi quá khích và bạo lực một chút.
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sao chiến thắng mà lại phải đi đập phá xe của người khác, rồi lại phải đánh người??? Nếu như vậy thì thua chắc là đi đốt nhà người ta chắc?
    Dây phải chăng gọi là "hâm mộ"???
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Anh emthành lập câu lạc bộ fans club của độibóng thành fố cảng đê.nayHP ta đã lên chuyên nghiệp rồi, chúng ta những fan cuả bóng đá cũng nênlàm 1 cái gì đó cho tinh thần chứ???
    Câu lạc bộ cổ vũ cho bóng đá HP chẳng hạn/???
    LE ANH

Chia sẻ trang này