1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải quân Nhân dân Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ov10, 25/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    YÊU CẦU BÁC OV10 TRẢ LẠI TOPIC
    MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA GIA CAT KIÊT LỊ.( Xâm Lược)
    Được cuongnsls sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 26/08/2008
  2. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có hình của tàu hải quân hiện đại, khủng nhất của Vit pót lên a e chiêm ngưỡng mới...
    chứ nhìn toàn thấy bé như tàu đánh cá thế này sốt ruột lắm
  3. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Con HQ 381 kô còn ở ba chảo. Chắc là đi trực chiến...... [​IMG]
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Trả bằng cách nào hả bác?
  5. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488

    Xuân về trên vùng Biển, Đảo Tây Nam
    [​IMG]
    Sample ImageChiếc tàu của Lữ đoàn Hải quân 127 mang ký hiệu HQ-627, do thuyền trưởng Trung uý Mai Đăng Danh, đưa Đoàn cán bộ của Hải quân vùng V cùng đại diện các ngành của tỉnh Cà Mau, tỉnh Sóc Trăng, bắt đầu lên đường từ ngày 16/01/2008 để thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Biên phòng đang làm nhiệm vụ trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc. Tàu vừa rời căn cứ Hải quân tại đảo Phú Quốc, Đại tá Lê Nguyên Hội, Phó Chính uỷ Hải quân vùng V, Trưởng đoàn công tác đã thông báo lịch trình cụ thể của chuyến đi.
    Tuy thời tiết không mấy thuận lợi, do đang xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa, nhưng ai nấy đều rất nôn nóng được đặt chân lên đảo để thăm, chúc Tết những người lính trẻ đang chuẩn bị đón Tết trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc ?" đảo Củ Tron, nằm trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), thuộc quần đảo Nam Du. Trời vừa rạng sáng, tàu đã cập cảng. Các thuỷ thủ của tàu HQ-627 đang hối hả neo buộc tàu, bốc xếp hàng hoá để chuyển lên Trạm Rađa 600. Trước khi thăm Trạm Rađa, Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 742, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý an ninh biên giới trên biển tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Tại đây, Trung tá Hùng ?" Đồn trưởng cho biết: ?oChấp hành mệnh lệnh của trên, cán bộ, chiến sĩ của Đồn sẽ đảm bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán?. Đồng chí cũng cho biết thêm, cán bộ, chiến sĩ của Đồn và nhân dân trên đảo đang khẩn trương chuẩn bị vui Xuân, đón Tết; các mặt hàng phục vụ Tết được vận chuyển từ đất liền ra khá phong phú, giá cả không biến động nhiều so với ngày thường. Từ Đồn Biên phòng lên Trạm Rađa khá xa, đường lại dốc, ngoằn ngoèo, nên chúng tôi phải đi bằng xe Honda khách. Gặp đồng chí Hưng, Trạm trưởng Trạm Rađa 600, đang cùng cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị đón khách từ căn cứ Hải quân vùng V ra thăm và chúc Tết, anh vui vẻ cho biết: ?oNăm nay, hầu hết anh em của Trạm đều ăn Tết tại đảo, nhưng tinh thần anh em rất phấn khởi, do việc thông tin với gia đình được đảm bảo, lại được sự quan tâm của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy vùng và tình cảm của các tỉnh trên địa bàn đóng quân, nên anh em rất yên tâm làm nhiệm vụ và đón Xuân tại đảo?. Tuy không có nguồn nước ngọt tại chỗ, do Trạm Rađa đóng trên điểm cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Trạm vẫn trồng được một số loại rau xanh, nuôi một số loại gia súc để cải thiện bữa ăn hàng ngày, nhất là bổ sung thực phẩm tươi sống trong những ngày Tết.
    Rời đảo Củ Tron, tàu HQ-627 rẽ nước trong đêm tiến về đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Từ dưới chân đảo, Đoàn công tác leo dốc lên Trạm Rađa 615. Tại đây, Đại uý Trưởng Trạm Nguyễn Việt Hải đã báo cáo sơ lược tình hình chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, bày tỏ lòng xúc động được Đoàn công tác của Hải quân vùng V và các tỉnh đến thăm, chúc Tết. Đồng chí Nguyễn Việt Hải cho biết, ngoài chế độ Tết do Quân chủng Hải quân và Chỉ huy Hải quân vùng V hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 615 còn tự túc trồng nhiều loại rau, quả chuẩn bị bổ sung trong dịp Tết. Lúc Đoàn công tác đến Trạm, công tác trang hoàng, vệ sinh khu vực đóng quân đã được thực hiện chu đáo, làm cho không khí ngày Tết càng thêm đến gần. Sau khi ghé thăm Trạm Rađa 615, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng 704 Hòn Chuối. So với những năm trước đây, Đồn Biên phòng giờ đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn nhiều; nơi ăn, chốn ở của bộ đội ngăn nắp, gọn gàng hơn. Trung tá Quảng ?" Đồn trưởng Đồn 704 bộc bạch như vậy khi đưa Đoàn công tác đi thăm khu vực quanh Đồn. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối là thiếu nguồn nước ngọt sinh hoạt, do không có nguồn nước ngầm, nước mặt như các đảo khác nên phải xây hồ chứa nước mưa, vì thế trong mùa khô phải giao định mức nước sinh hoạt cho từng người trong ngày.
    Sáng ngày 18/01/2007, Đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai thuộc địa bàn xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên biển động khá mạnh, không thể sử dụng canô nhỏ của tàu Hải quân lên đảo, mà phải sử dụng tàu của Đồn Biên phòng 700 chuyển hàng và đưa Đoàn công tác vào đảo. Khác với đảo Hòn Chuối, đảo Hòn Khoai có nguồn nước mặt khá dồi dào, hình thành dòng nước suối chảy quanh năm mà người dân nơi đây quen gọi là suối ?oBà Đầm?. Vì thế, các đơn vị đóng quân phía bên dưới chân đảo như Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm rất dư thừa nguồn nước ngọt sinh hoạt (thậm chí nhiều tàu cá ghé vào đảo để lấy nguồn nước này), tuy nhiên đối với đơn vị đóng trên các điểm cao như Trạm Rađa 595, Hải đăng, vẫn phải sử dụng hồ chứa nước mưa để dùng trong mùa khô. Tại đảo Hòn Khoai, tuy không có hộ dân sinh sống như các đảo khác, nhưng không khí mùa Xuân có thể bắt gặp ngay trong ánh mắt, nụ cười của từng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Đại uý Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Trạm Rađa 595 tâm sự: ?oTuy chỉ cách đất liền hơn 20 cây số, nhưng do điều kiện đi lại rất khó khăn, vì không có tàu khách ra vào đảo, nên cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã chuẩn bị khá đầy đủ những đồ dùng thiết yếu trong những ngày Tết, nhất là trà, bánh, kẹo, còn nguồn thực phẩm tươi sống thì phần lớn do anh em tự túc nuôi, trồng tại chỗ?.
    Đảo Thổ Chu thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) là điểm cuối cùng mà Đoàn công tác thăm và chúc Tết. Đại tá Đào Phúc Lâm, Đảo trưởng Đảo Thổ Chu đã báo cáo sơ lược với Đoàn về tình hình chuẩn bị vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Thổ Chu. Tuy ở cách xa đất liền trên 200 cây số, nhưng do thường xuyên có tàu vận chuyển hành khách và hàng hoá ra vào đảo nên lượng hàng hoá phục vụ Tết trên đảo rất dồi dào, kể cả nguồn cá đồng tươi sống. Thăm các Cụm chiến đấu, các Đại đội trực thuộc Sở Chỉ huy đảo Thổ Chu, đâu đâu cũng cảm nhận được không khí Tết nồng ấm, chan hoà. Tại doanh trại của các đơn vị, các chậu mai rừng đang đầy ắp nụ hoa; dọc theo bờ biển, hoa cây phong ba nở trắng xoá trên cành, đu đưa trong gió Xuân. Thổ Chu là một trong những đảo có nguồn nước ngọt tại chỗ khá dồi dào, nên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo trồng rất nhiều ra xanh, đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, vì vậy đi dọc theo tuyến đường bê tông trên đảo, có thể bắt gặp màu xanh mơn mởn của các luống rau xanh đang chuẩn bị thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán này. Thượng uý Thái Minh Thành ?" Trưởng Trạm Rađa 610 cho biết: ?oTết này, anh em cán bộ, chiến sĩ của Trạm đang chuẩn bị đón Tết khá tươm tất, thậm chí dự tính gói cả bánh chưng ăn Tết?.
    Kết thúc chuyến thăm cán bộ, chiền sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo trên vùng biển Tây Nam, chúng tôi đều có chung cảm nhận, dù cách xa đất liền, dù còn một số khó khăn, thiếu thốn nhất định về vật chất và tinh thần, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc thân yêu, ngày đêm chắc tay súng canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc để nhân dân được vui Xuân, đón Tết trong cảnh thanh bình./.
    TRỊNH VĂN LÊN
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sắp có gió mùa đông bắc đến nơi rồi mà còn xuân với sắc gì ở đây hả các bác. Em với mô trong này có 1 ngày mà có bác đã up bài toàn là gói bánh chưng với cả tết thì kỳ này học làm sao nổi, thèm quá
    Àh quên, bác chủ topic cho em biết "cục gạch" mà bác để tên gì vậy? Mấy khoản coi mặt mà bắt hình dong này thì em gần như là mù tịt
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 27/08/2008
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhà cháu cũng thế... có biết gì đâu!
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Lớp Slava 1164 đấy
  9. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Con HQ 627 là tàu đổ bộ hả các pác. Nó có chở được Tank ko vậy. PÁc nào cho em biết với
  10. SaoDoLienXo

    SaoDoLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    @Excocet Bác cứ vui tính
    @MaiTrang84: Đấy là Tarantul I bạn ạ
    Độ giãn nước: 455 tấn full
    Kích thước: 56.1 x 10.2 x 2.14 mét
    Sức đẩy: 2 trục; 2 động cơ gas turbines, 8,000 shp; 2 động cơ đẩy gas turbines,
    24,000 shp; 32,000 shp, 43 hải lý/ giờ
    Thủy thủ đoàn: 39
    Fire Control: Garpun-E/Plank Shave missile control
    EW: 2 PK-16 decoy RL
    Vũ khí: 4 hỏa tiễn SS-N-2C Styx SSM, 1 súng 76.2mm/59cal DP, 1 SA-N-8 SAM, 2
    súng 30AA
    Nguồn gốc: Nga
    Nơi sản xuất: Volodarskiy SY, Rybinsk, Russia.
    Được SaoDoLienXo sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 27/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này