1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 27/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    ko biết có PS ko mà nhìn giống giống khung cảnh trong Stalker quá,cũ kỹ,u ám
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đang bão mà!
  3. HoangtuShin

    HoangtuShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    1
    Mùi Pi Ét rõ ràng
  4. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    PS là chắc rồi. Bác 10 đem mấy cái hình này qua hoàng sa.org thì tụi nhỏ phong thánh cho bác cho mà xem.
  5. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chiếc tàu thấy tội tội! Đã lâu quá chẳng đước sơn sửa mông má gì hết!
  6. boysvietnam

    boysvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Thầy "nổ" thêm là do có mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng bảo là bộ đội ta mặc rằn ri mà giống mấy thằng nguỵ nên quân đội ta thu hồi hết và không trang bị nữa.chỉ trang bị cho đặc công.gặp thầy khác,thày này ba sao hai gạch nói chuyện,bên cạnh có thêm 1 thằng đi lính nghĩa vụ về nói chuyện Tung Của nếu có đánh thì đánh vào kinh tế rồi rút.bị bác ba sao ném đá suýt chết.Thèng nghĩa vụ cũng đồng thanh bồi thêm mấy phát làm gì có chuyện đó.giờ TC và VN là đồng chí.2 nước làm "láng giềng" rồi...mother....em định nói về chuyện TS thì nghĩ là mình có khi phải nhập viện nên thôi.thèng kia cứ thế ngồi gật gù với ông ba sao.em ức quá.hum nay học bài "diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ" lại gặp lại bác ba sao.em chỉ ngồi im và cười tủm.mấy ông này dạy chán hơn mấy ông ở TTGDQP2.ngồi nghe chỉ buồn ngủ
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có kỷ niệm lởm khởm với thầy QS nhưng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Thầy ở bên PKKQ kể ngày xưa đánh Tàu dùng súng máy gom lính Tàu lại thành một đám rồi nện B40, B41, hạ nòng pháo phòng không bắn thẳng vào. Lính Tàu cứ bay như lá. Em nghĩ nếu quả thực thầy ở trong cái trận đấy thì đã chẳng còn ngồi đây mà "nổ" với bọn em được rồi.
    Có một chuyện bức xúc là độ 2 tháng trước bên Hoàng Sa có mấy thằng vào bảo hồi Linebreaker II, Hà Nội đã soạn sẵn thư đầu hàng chuẩn bị gửi nhưng may quá Mỹ ngừng ném bom. Hỏi bằng chứng đâu thì chúng nó khăng khăng giáo viên quân sự bảo thế. Chúng nó đưa cả địa chỉ trung tâm huấn luyện ở gần tpHCM lại còn nói các ông toàn trung tá, đại tá đời nào nói láo. Ngay lập tức các bác "ở bển" và mấy thằng lon ton vác đi khắp các diễn đàn rêu rao. Có thằng còn bị bọn Tây chuyên nghiệp (cũng chống Cộng ác) ném đá cho tơi tả.
    Em thấy các bác nhà mình nghĩ giáo dục quốc phòng cho trẻ con thì không quan trọng nên chả có giáo trình thống nhất, không kiểm tra giám sát nên để các thầy thích nổ kiểu gì thì nổ. Hỏng thế hệ trẻ!
    Thêm cái ảnh cho khỏi lạc đề. Nhìn mặt các bác già vẫn đầy nghi kỵ trong khi anh sĩ quan trẻ thì hớn hở.
    [​IMG]
    Được caubedungcam sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 01/10/2009
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Té ra cái tin Hà Lội thảo thư đầu hàng năm 1972, với lính TQ giải phóng Nam VN năm 75 là bên HS tung ra hả?
    Chả trách...
  9. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Có cái nguồn này hèn gì ấy chú rảnh rỗi ở bển bu vào viết được cả huyện chữ
  10. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    à tớ củng xin góp vui bằng 1 câu truyện,chuyện này ko phải mấy sếp nổ mà có tính chất là chớ nên xem thường bọn TQ
    trong cuộc chiến năm 79 ,,bọn TQ do ko có KQ hổ trợ nên chủ yếu sử dụng trọng pháo dể tấn công thành phố và các cứ điểm của ta , chuyện củng chẳng có gì đáng nói nếu như cách bắn pháo của TQ hơi bị ác , thời Mỉ và pháp thông thường tụi này bắn Pháo theo kiểu duổi lên hoặc duổi xuống tức là bắn phát đầu tiên vào toạ độ A phát tiếp theo vào tọa độ B và cứ như thế tiến tới hoặc là ngược lại , cho nên khi bắn phát đầu tiên quân ta cứ nhảy vào mấy cái hố do pháo để lại để tránh mấy phát tiếp theo, đó là cách bắn của MỈ và pháp .Còn bọn TQ nó ko bắn như thế nó dện cả chục quả vào 1 vị trí quân ta cứ tưởng cách bắn của TQ củng như thời Mỉ và pháp nên chứ nhảy vào mấy cái hố đó nên cứ thế mà thay phiên nhau mà hy sinh , sau này ta mới phát hiện ra chiến thuật này nên mới rút ra bài học , mà bài học này cái giá của nó củng rất đắt >>>>> cho nên đừng có xem thường bọn TQ quá chúng nó ghê ghớm hơn trí tưởng tượng của nhiều bác mắc bện hoang tưởng ở đây đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này