1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải quân Nhân dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cuongnsls, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đồ chơi xịn của Lào nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân tích xem trận này giữa VNCH vs Khựa xem thế nào
    [​IMG]
  3. uranni

    uranni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    lào nào thế mà sao trông nhìn giống tầu của Mỹ thê nhỉ mà mấy chú đó không biết thuộc binh chủng nào nhỉ hay là chồng buôn lậu nhỉ
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tàu Mỹ chứ còn ai nữa.
  5. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ý em nói là cái thuyền bé bé cơ, còn cái to để hù thiên hạ chơi
  6. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    sự kiện 05/August/1964 pa pa em tham gia trực tiếp. Hồi đó đóng quân ở gần sông Gianh, đảo Cồn Cỏ. Hôm đấy cả hạm tàu đang ở dock thì có còi báo động, hầu hết không kịp đối phó gì, cả hạm bị bắn tên lửa rocket chìm, hầu hết hy sinh, pa pa em bị thương ôm được vỏ thùng đạn trôi dạt gần Cồn Cỏ thì được ngư dân vớt được nên sống sót.
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    lào ko có biển, vậy mà có được thằng cỡ đó thì..... dream dream dream... when i want you in my arms... when i want you... you hold me tight........
  8. barcarra

    barcarra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    16
    bác ấy nói Lào anh chứ có phải Lào em đâu
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    vậy sorry nhé, ngôn từ bay **** quá.
  10. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    dưới tàu ngầm một thuở

    Bác Hồ và Anh hùng quân đội Liên Xô Giéc-man Ti-tốp (Văn Minh chụp lại từ bảo tàng Quân chủng Hải quân)

    Vào những năm cuối thập niên 1970, tôi là trợ lý tuyên huấn vùng C Hải quân, nhờ có chút vốn liếng tiếng Nga nên có dịp được sống, làm việc cùng đoàn chuyên gia quân sự hải quân Xô-viết sang giúp đỡ hải quân ta huấn luyện và sử dụng tàu ngầm.
    Trong đoàn chuyên gia Liên Xô, I-va-nốp, phiên dịch viên là người tôi yêu mến nhất. Ngoài ?ođồng nhiệm vụ? phiên dịch, trao đổi tài liệu phục vụ cấp trên, chúng tôi còn nhiều cái tương đồng khác như: cùng cấp hàm thượng úy, cùng tuổi đời, cùng có vợ mới cưới là cô giáo. Đặc biệt, quê hương I-va-nốp có vị nguyên soái lừng danh Giu-cốp thì Lệ Thủy quê hương tôi cũng có Đại tướng Võ Nguyên Giáp ?" người Anh Cả của các LLVT nhân dân Việt Nam. Hợp ?ogu? nhất là cả I-va-nốp và tôi đều chung sở thích văn chương. I-va-nốp có thể kể vanh vách Truyện Kiều, Nhật ký trong tù, thơ Tố Hữu, thơ Trần Đăng Khoa? Còn tôi, từng thuộc làu Pu-skin, Xi-mô-nốp? từ những năm tháng học trò.
    Một tối đầu tháng Mười Một, đúng dịp kỉ niệm Cách mạng tháng Mười, sau bữa liên hoan, chúng tôi dạo bước bên nhau trên cảng Đà Nẵng. Gió nồm phả hơi nước biển thật dễ chịu. Chúng tôi dừng lại, ngồi hóng gió phóng tầm mắt về xa xa đón những bóng tàu ra vào. Tôi cao hứng đọc tặng bạn bài thơ ?oTôi yêu nước Nga? mà tôi vừa sáng tác. Bài thơ có đoạn: Tôi yêu văn hoá nước Nga/ Yêu Sô-lô-khốp đậm đà ?oSông Đông?/ Yêu thơ bậc thang ấm nồng/ Của Mai-a-kốp cùng dòng Pu-skin/ ?oĐợi anh về? nhé, em yêu/ Tim tôi càng nhớ những chiều Mát-xcơ-va? Bài thơ nôm na vậy thôi mà nghe xong, I-va-nốp xúc động lắm. Anh siết chặt tay tôi lắc lắc rồi lấy ngay bút chép bài thơ của tôi vào sổ tay làm kỉ niệm.
    Mặt biển mọc dày ánh đèn điện của tàu sáng như sao sa. Sóng vỗ ì oạp vào chân cầu tàu. Tiếng còi tàu sắp cập cảng nghe vời vợi xa xăm. I-va-nốp lướt nhẹ tay trên phím đàn. Chúng tôi say sưa hát ?oCa-chiu-sa?: Đào vừa ra hoa/ Cành theo gió đưa vờn trăng tà/ Ngoài dòng sông/ Màn đêm trăng buông lững lờ? Bỗng ?ou? u? u?, ?otoét, toét, toét?, tiếng còi báo động vang lên khắp vùng. Ngay lập tức, hai chúng tôi lao về hai phía. Chỉ mấy phút, ai đã vào vị trí nấy theo phương án sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ quân đội Xô-viết bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn có tính kỷ luật rất cao. Qua I-va-nốp, tôi hiểu biết và học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích về kỷ luật. I-va-nốp kể tôi nghe rằng, anh đã làm trợ lý cho đại tá Lô-bốp đi qua hàng chục nước. Đi đâu, đoàn chuyên gia cũng chấp hành đúng pháp luật, điều lệnh của quân đội Xô-viết và của nước bạn. Hằng ngày, bạn đều tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca. Ra đường gặp nhau, quân nhân có cấp hàm thấp phải chào người có cấp hàm cao hơn. Lễ phục, quân phục không dùng vào lao động mà phải thay bằng quần áo bảo hộ. Tôi đã chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sĩ trên tàu ngầm làm vệ sinh ở bến cảng. Nơi gom rác, bạn khoanh một vòng tròn lớn bằng vôi bột. Mọi người thu dọn rác đều đổ vào đó gọn gàng để xe xúc chuyển ra bãi thải. Có một chiến sĩ chẳng may sơ ý đổ rác ra cả ngoài vòng tròn. Lập tức sĩ quan chỉ huy thổi còi phạt, buộc phải gom lại đúng qui định?
    Đoàn chuyên gia công tác ở quân cảng Đà Nẵng mấy tháng, sắp kết thúc giai đoạn một để về nước. Một chiều hải cảng, I-va-nốp bảo tôi:
    - Đoàn trưởng hứa vài hôm nữa sẽ cho chúng tôi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi hy vọng lần sau sang sẽ được về quê bạn thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được đón bạn sang viếng Lê-nin thì thú vị biết bao!
    Chúng tôi, ai cũng mong thời gian trôi thật chậm lại nhưng rồi ngày chia tay cũng đến.
    Buổi tiễn đưa tại quân cảng thật lưu luyến. Chiều hải cảng lộng gió. Những bóng quân phục hai nước hòa quyện vào nhau, những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết, bồi hồi? Tôi và I-va-nốp tặng nhau ảnh cưới. Anh còn tặng tôi thêm chiếc đàn ghi-ta mà anh đã mang theo nó qua nhiều đất nước?
    Tàu bạn đã rời cầu cảng khá xa mà cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam vẫn còn đứng vẫy chào mãi không thôi. Quân kỳ hai nước theo gió phần phật tung bay trên tàu, trên đài chỉ huy, trên tay những người lính?
    Tôi cứ chờ, cứ đợi. Nhưng I-va-nốp đã không bao giờ quay trở lại. Sau này tôi mới biết, anh hi sinh vì một tai nạn khi đang đi làm nhiệm vụ. Nhớ thương bạn vô ngần, tôi chọn trong số tấm ảnh cưới của vợ chồng anh, dán một bức lên cây đàn ghi-ta anh tặng và gìn giữ nó như một báu vật. Gần ba mươi năm đã trôi qua, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, tôi lại nôn nao nhớ I-va-nốp. Lá thư viết bằng hai thứ tiếng Nga ?" Việt do An-na, vợ I-va-nốp gửi cho vợ tôi ở Mỹ Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) sau ngày anh hy sinh gần một tháng mới tới nơi. Năm ấy, Quảng Bình lại bị lụt to, nước cuốn mất nhiều đồ đạc, trong đó có cả bức thư nên chúng tôi không thể hồi âm cho chị An-na. Hy vọng khi bài viết này được đăng trên báo Quân đội nhân dân, chúng tôi sẽ có thêm được thông tin về gia đình anh I-va-nốp, người bạn mắt xanh trên tàu ngầm một thời không thể nào quên?
    http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.25787.qdnd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này