1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải quân Nhân dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cuongnsls, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Nó là TT1200, toàn nhôm, và do 189 BQP đóng. Hống Hà đóng tàu TT200, kg đóng TT120.
    Và thiết kế do cán bộ của 189 cộng tác với ShipTec, kg phải trộm của Ngố, riêng việc thiết kế tốn gần 2 năm.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/08/2008
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 22/08/2008
  2. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hồng Hà - TCCNQP nhận HĐ đợ 1 đóng 3 con này trước sau share 1 con sang cho 189 - QK III. Vì dạo đó TC CNQP ko muốn đóng trong Ba Son. ST1200 vỏ HK nhôm. Còn con này vỏ HK chỗng đạn. Để đóng lô mấy con này cả HH và 189 đều phải đầu tư Nhà xưởng mới ( Cao và Kín hơn ) máy CMC, máy lốc công nghệ mới.
    Nhung nói thực mấy con này chỉ phù hợp với chiến trường SOMALY thôi. Cũng giống như xe của cảnh sát tuần tra so với tăng và thiết giáp thôi ạ. Chiến tranh mấy ông này chỉ được mỗi cái chạy nhanh ( 3 động cơ cái động cơ giữa thì siêu to ) ngoài ra đối thủ chính của nó chắc là tàu cá, tàu cướp là vừa miếng.
  3. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Có cái hình trên báo quân đội nhân dân từ tháng 5/2008. Hình chụp tháng 4/2008.
    Lưu ý nơi khoanh màu đỏ.
    [​IMG]
    Được souri sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 20/08/2008
  4. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vậy Molniya về trước tháng 4 cơ ah? Sớm thế nhỉ!
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    3.590
    Tất cả sức mạnh của Hải Quân Vịt nhà mình nằm ở đây, không biết hệ thống phòng không ở đây như thế nào nhỉ.
  6. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Hải quân diễn tập. Buổi diễn tập qua lời kể của nhà báo nghe đơn giản, dễ dàng quá. Phát hiện mục tiêu, cơ động đến vị trí, bắn và ... trúng
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Giữ biển bình yên
    Ba giờ sáng, trên quân cảng miền Trung, tiếng máy, tiếng khẩu lệnh trên các đài chỉ huy các con tàu đã hoà cùng tiếng sóng. Cả quân cảng trong không khí sôi động khẩn trương, đầy tự tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp năm 2008. Tất cả đã sẵn sàng, những nòng súng vươn cao kiêu hãnh chờ lệnh.
    Đúng 4 giờ ngày N, Thượng tá Trần Xuân Thành, Đoàn trưởng Đoàn M72-chỉ huy trưởng cuộc diễn tập dõng dạc trong thông thoại: ?oCác tàu chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đi biển khẩn cấp!?. Ngay sau đó, đồng loạt thuyền trưởng các tàu phát lệnh.
    Trong tiếng động cơ rền vang, trên đài chỉ huy của tàu HQ 332, Ban chỉ huy vùng C Hải quân chăm chú theo dõi từng hành động của bộ đội.
    Sau ít phút chuẩn bị, lần lượt các "chiến hạm" kéo còi chào cảng, đè sóng lao nhanh về phía trước, để lại phía sau những vệt nước tung bọt trắng xóa. Trong buồng hành trình, các sĩ quan hàng hải chăm chú nhìn vào hải đồ, đọc to các thông số về hướng đi, vị trí của con tàu. Pháo ro ro quay hướng, pháo thủ chăm chú quan sát. Phía xa, mặt trời nhô lên mặt biển, đó cũng chính là phía biên đội tàu hướng tới.
    Sau vài giờ hành quân, vật lộn với sóng gió, với cái nắng chói chang trên biển, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu vẫn tỉnh táo, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Điện từ sở chỉ huy truyền đi: "Toạ độ N, E xuất hiện mục tiêu lạ. Tất cả vào vị trí chiến đấu!". Tàu HQ 332 và HQ 333 lướt như bay trên mặt biển. Mặc cho những con sóng hất tung nước, làm ướt hết quân phục, cộng với nắng, gió quất rát da mặt, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám chắc mục tiêu. Khoảng cách mỗi lúc một gần; sau khoảnh khắc cơ động chiến thuật, tàu HQ 332 đã chiếm được vị trí góc mạn có lợi để ?ophát hỏa?.
    Ầm! Quả ngư­ lôi như con kình ngư vút ra khỏi bệ phóng, lao xuống mặt nước thành một vệt dài thẳng hướng mục tiêu. Căng thẳng chờ đợi! Mọi con mắt dồn về phía tr­ước. Bỗng tiếng Đoàn trưởng Trần Xuân Thành như­ reo trong máy bộ đàm: ?oTrúng rồi, ?omục tiêu" đã bị tiêu diệt!?. Chỉ đợi có vậy, tiếng reo hò xen lẫn tiếng hô quyết tâm vang lên giòn giã. Cán bộ, chiến sĩ đều phấn chấn như được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu, tiếp tục truy đuổi, tiêu diệt các mục tiêu còn lại.
    22 giờ ngày N, trận ?ochiến đấu? kết thúc, Đoàn M72 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các biên đội được lệnh hành quân về quân cảng. Ngược chiều với các anh là thuyền bè của ngư dân nối đuôi nhau ra khơi đánh cá mang theo nhịp sống, hơi thở từ đất liền. Mặt biển miền Trung bình yên, lung linh huyền ảo với hàng trăm tàu cá lên đèn...
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.41113.qdnd
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Trích lại từ bài dịch ở Box "Vn nhận Gepard"
    The configuration of ship has contemporary design, the place for the basing of a carrier-based helicopter of the type kA -28 or kA, is provided aft The contemporary complex of the armament is established aboard the ship: missile complex "uranium" (4 X of 4 PU with 16 PKR X -353),
    Chả biết dịch có chuẩn không. Nếu chuẩn thì... hay. Loại 3M24M Uranium là Uran cải tiến tầm bắn tới 250km (ăn đứt Moskit của Tàu), có thêm cả nhận dạng mục tiêu bằng ảnh hồng ngoại
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    V1 - 189 sắp đóng con 3009-10 rồi, CSB tại HP đã nghiệm thu con 3007 rồi, kg phải là chỉ có 3 con đâu. Việc các cty cùng trg TC CNQP share cho nhau công việc là bình thường, nhưng tàu hợp kim nhôm do 189 làm, tớ ở đấy từ ngày còn là XN 189, thời ông Hòa làm GĐ. Hồng là làm tàu sắt, và to hơn tàu nhôm. Cả Sông Thu trong ĐÀ NẴng cũng làm, và cán bộ 189 vào Sông Thu suốt, 189 và HH qua lại với nhau mật thiết lắm. (bạn biết giữa 2 lớp vỏ nó là gì kg? nó kg thể chìm trừ khi bắn nó tan ra thành mảnh vụn, còn thủng thì vô tư, nhiều lắm nước chỉ mấp mé sàn tàu).
    V2 - Việc đầu tư nhà xưởng là chiến lược, kg phải chỉ vì mấy con TT120 bé tẹo đó mà phải đầu tư, nhà xưởng HH tớ kg sang, nhưng chắc chắn to rộng hơn 189, vì địa điểm của HH thoải mái hơn. 189 đang xây xưởng mới, vừa xây vừa đóng mấy con tàu sắt, còn xưởng cũ thì vẫn làm nhôm và mấy TT120 tiếp theo, sắp hạ thủy 1 con du thuyền 2 thân đóng cho Pháp.
    V3 - Như V2, HH tớ kg vào, nhà xưởng 189 (cũ) tuy có nâng cao lên, nhưng chả kín tí nào cả.
    V4 - Tàu TT120 là cho CSB, kg phải cho Hải Quân, thế nên kg thể so sánh như xe cảnh sát với APC đc.
    Hồi đầu năm, Tướng Không quân Phạm Tuân lúc đương nhiệm sếp TC CNQP xuống 189 xem cái xuồng tự lật do 189 thiết kế và thi công, tớ có mặt ở đó lo lắp đặt thiết bị đón bác ấy, bác ấy xem xong về, mấy tháng sau thì nghỉ hưu.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 22/08/2008
  9. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ làm em sợ , cầu mong kô có cái gọi là " Trân châu cảng lần 2 "
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  10. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta mà có dăm bảy con như thế này thì ngon các bác nhẩy ?Tàu chiến Hoàng Gia Australia thăm TPHCM



    (Dân trí) - tàu Hải quân Hoàng Gia Australia Anzac sẽ có chuyến thăm thiện chí tới Việt Nam từ ngày 25-29/8 nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
    Đại tá Stuart Dodds, Tuỳ viên Quốc Phòng Australia tại Việt Nam cho biết, 184 sỹ quan và thuỷ thủ trên tàu đang rất mong chờ chuyến thăm tới thành phố Hồ Chí Minh
    Trong chuyến thăm này sẽ có các cuộc gặp với các sỹ quan cấp cao và thuỷ thủ của Hải Quân Nhân Dân Việt Nam. Nhiều cuộc giao lưu giữa thuỷ thủ đoàn với sinh viên Đại học TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra.
    Tàu Hmas Anzac là một tàu chiến hiện đại, có khả năng tác chiến trong môi trường đa hiểm hoạ với hệ thống rada thám không, hệ thống sona gắn vào thân tàu và hệ thống hỗ trợ điện tử tiên tiến nhất. Các hệ thống này đều có thể tương tác trực tiếp với hệ thống vũ khí gồm pháo hạm 125 ly, hệ thống tên lửa đối không phóng thẳng Sea Sparrow đã cải tiến, tên lửa hạm đối hạm Harpoon và thuỷ lôi. Trên tàu còn có một trực thăng đa năng Sikorsky Seahawk (S-70B-2) để tăng khả năng chống tàu ngầm và tác chiến trên mặt nước.
    Đây là lần thứ hai tàu Hmas Anzac đến Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2000, thuỷ thuỷ đoàn tàu Hmas Anzac đã tới tham dự lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận, một biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này