1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chiến tranh thế kỷ 21 rồi không đem binh pháp thời xưa của châu á ra đánh được đâu cụ :-D chiến tranh hiện đại đã chứng minh là nhanh-mạnh có thể đem đến bất ngờ :-p
    Cụ biết chiến tranh toyota khi quân lybia với 9 vạn quân,hàng ngàn xe tăng,xe bọc thép đánh với quân Chad với hơn 3 vạn quân trang bị chủ yếu là xe hilux và land cruiser kết quả bên lybia chết hơn 7000 quân bị tiêu diệt 800 xe tăng+bọc thép các loại còn bên chad chỉ chết có 1000 quân thôi
    địa hình sa mạc bằng phẳng cũng giống địa hình trên biển thôi cụ :-p
    T90VladimirLenam098 thích bài này.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Luận giải và cầm quân như chú mới ở mức học theo Mã Tốc[-X Mà chị đâu muốn mất một con Mol như y để mất Nhai Đình:-w Thế nên chị đành gạt lệ đạp chú văng khỏi chõng trước để đỡ tốn tiền tuất của nhà nước;;)

    Nó mới cho một thằng trẻ con vào lêu lêu tìm cha để mấy ông huyện, ông nghêu, ông sò, ông ốc núp dưới chõng chị tòi ra đặng cả nhà nó xông vào phá nhà đánh ghen:D Như vậy chị chỉ cần vỗ đầu mấy tay đó nằm im, rồi xỏ guốc rời chõng ra hỏi nhỏ cớ sao nhà chúng bây tới quấy giấc ngủ trưa của chị là chúng nó tự rút. Đằng này chú lại muốn thả chó mở cửa một mình xông ra đuổi đánh chúng nó về tận nhà chúng nó. Chúng nó gọi cả lò ra la làng bật lại ngay trên sân nhà chúng nó có phải chú thiệt thân dại mặt không=))

    Lại nói kế lui địch của chị mà chú lại vận vào Trương Phi ở trận Trường Bản chẳng sái cách lắm ư? Kế của chị lùi về gần 2000 năm trước may có vụ Gia Cát Lượng gẩy đàn đuổi chục vạn binh mã Tư Mã Ý ở Tây Thành mới bì kịp:))

    Nay tình huống hai bên cùng cơ động lực lượng chiến đấu ở chỗ vực nước được phép đi qua không gây hại, cài thế đương đầu nhưng chưa phải tình trạng chiến tranh. Các cô, các chú nóng đầu tuốt lươn ra phóng vào chúng nó trong tình huống ấy và trạng thái như thế chẳng hóa ra mắc bẫy tạo cớ nổ súng trước đó sao;;)

    Địch mạnh đương nhiên chúng có lợi thế về số lượng và chủ động thời điểm phát động tấn công. Còn ta yếu hơn phải chủ động tạo thế chế khắc địch và phản công địch ngay trên sân nhà. Địch nổ súng trước là phi nghĩa, nhưng để ta quyết tâm đánh thì phải có khổ nhục kế mất tàu mất người, và để ta quyết thắng thì phải có vũ khí làm chủ cái thế trận đó từ ăn miếng trả miếng tới diệt toàn cụm.

    Một cái trực thăng vác Kh-35 của thánh nữ cô cô @kuyomuko có rơi ngoài biển thì chưa chắc ta đã quyết chiến ngay, nhưng một con tàu chiến bị bắn chìm tại vùng biển của ta thì lại khác>:D<
    T90VladimirLenam098 thích bài này.
  3. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Bảo nó ngu bỏ miẹ, chỉ biết nghĩ ra mỗi trò phá thuyền bằng cách lấy dùi đục ra đập bình bình vào mạn cho chìm thuyền? Xấu hổ con dân Vjt vốn kỳ tài trong nghề phá hoại đẵng cấp vĩ mô. Cho nó nghĩ thêm 30' nữa xem muốn phá thì phá kiểu gì cho hay, nếu ko im mịa mồm đi tốn tiền đào tạo XH. Mấy chục năm nay nước nhà bỏ tiền nuôi dạy nghề phá hoại mà nghĩ ra 1 trò phá hoại cỏn con cũng chẳng xong.
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Giờ có thêm " Hịch Hải Quân " à ?:-p:-p . Cơ mà sao lại lấy Trương Phi làm hình tượng thế ? :confused:
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái fây ấy có vừa giống Bò thọt lại vừa giống A hoàng trung tướng xcà fê năm nào, 1 thằng chuyên bới lịch sử Việt lên để cười hô hố vào dân tộc
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    1 thằng mà nó nhận nó là pín mà pín là cờ ặc ấy thì cãi với nó làm gì cụ,nó tự nhận nó là cờ ặc thì 1 đám bu vào tung hê nó cũng là đám não cờ ạc thôi mà
  7. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Các cụ muốn rủ người vào cãi với tay vô học ấy thì xin mời vào comcom. Nơi ấy trình thừa hơn cả Quan xẩm lốc cốc ạ
  8. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    xưa nay binh pháp đều nói không nên chống địch trực diện khi nó mạnh, bài học từ cái trận đánh kinh điển chống Nguyên Mông vẫn còn đó, cú đấm dù mạnh nếu đi vào hư không thì chỉ tổn phí lực, nói chung nghệ thuật chiến đấu không đâu xa, nó chỉ là những quy luật bình dị nhất của tạo hóa:)]:)]:)]
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.703
    Đã được thích:
    8.587
    Cụ rỗi thì sang đấy phịa chuyện là Lê Văn Tám là cháu đích tôn tám chục đời của Yết Kiêu. Thừa hưởng gen vừa ngu vừa liều mạng, Lê Văn Tám đã xách nùi rơm vô đốt banh kho xăng giặc xong chạy ra chạy ra chổ Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu đang ngồi uống trà luận bàn chuyện Điện Biên Phủ rồi trúng gió chết ở đó. Sau người ta đặt tên chổ đất đó là công viên Lê Văn Tám.

    Tớ bảo đảm với cụ là bọn nó xúm nhau chửi cụ không vui thì thôi ấy :-D
  10. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Chị lại thế, ngay từ đầu em đã chẳng nói là không nên hấp tấp rồi còn rì, các cụ cứ xui dại lao vào phtọ tên lả thịt chó thịt mèo, thay vào đó trước sau gì cũng chết, nhưng phải chết như quận Huy trong Hoàng Lê nhất thống chí kia, là tôi chết cũng phải có dăm ba mạng đi theo
    Thôi binh bất yếm trá, quân cơ là bí mật, kế sách em đã có đợi khi tình huống diễn biến phức tạp sẽ chỉ đạo tàu muỗi bằng túi cẩm nang, dành lại topic để các cụ úp ảnh ọt vậy, sắp tới có kha khá tàu bè, lớn có, vừa có, để xem các cụ có hứng up không đã

Chia sẻ trang này