1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai sắc hoa Tigol và tác giả

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi RealLeVanTam, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RealLeVanTam

    RealLeVanTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa Tigol và tác giả

    Có ai biết thêm thông tin về tác giả TTKH của bài thơ nổi tiếng này không? Từ trước đến giờ nhiều giả thuyết nhưng vẫn chưa có gì được thừa nhận là đúng cả. Có cao thủ nào cho cao kiến với.
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Trước hết,phải nói thêm về xuất xứ của bài thơ bất hủ trên,từ truyện ngắn "Hoa Ti-gon" của nhà văn Thanh Châu(Vừa mới qua đời cách đây it tháng) vào quãng những năm 40.Có một tác giả bí ẩn đã viết bài thơ trên trong giọng nói của một cô gái.Thế rồi các văn sĩ đương thời đều nhận đó là người yêu của mình và thi nhau hưởng ứng bài thơ trên,trong đó có Thâm Tâm với tác phẩm "Màu máu Ti-gon".Có thông tin cho rằng TTKH là Trần Thị Khánh,xong Trần thị Khánh là ai thì cũng không ai biết.Cũng có thể đây chỉ là trò đùa của một nhà thơ nam đương thời nào đó.Không thể không thừa nhận đây là một tuyệt tác đi suốt gần một thế kỷ mà không một ai đọc,dù là đọc lại nhiều cảm thấy cũ.Yếu tố bí ẩn cũng làm cho bài thơ thêm nổi tiếng hơn.Hãy cứ để điều bí ẩn ấy thành vĩnh cửu,như vậy bài thơ bạn,tôi và rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp yêu thích sẽ tồn tại mãi với thời gian...
    Caothaiuy
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bác thử đọc giả thiết này xem, cũng thú vị:
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Event.aspx?EventID=819
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 23/06/2007
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    T.T.Kh không thể là bà Trần Thị Vân Chung được.Năm ra đời bài thơ Hai sắc hoa Tigon là năm 1937.Bà Vân Chung sinh năm 1919,khi đó mới 18 tuổi.Trong bài thơ có viết rõ :
    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
    ......
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    .......
    Tức là T.T.Kh đã lấy chồng ít nhất phải vài năm rồi.Không lẽ bà Vân Chung tảo hôn tầm 15 tuổi ? mà trước đó còn yêu đương nữa ? Chính bà Vân Chung khi biết chuyện này đã gửi thư từ Pháp về phủ nhận mình là T.T.Kh.Nhà văn Thanh Châu cũng chỉ công nhận mình là người yêu bà Vân Chung chứ phủ nhận liên quan đến T.T.Kh nào đó.
    Theo tôi nghĩ T.T.Kh không phải là bà Vân Chung cũng không phải người yêu nhà văn Thanh Châu được
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    .....
    Như vậy T.T.Kh chỉ đọc câu chuyện của Thanh Châu mà nhớ đến chuyện tình duyên của mình thôi.Giờ T.T.Kh mà sống thì cũng phải xấp xỉ gần 100 tuổi rồi.Mấy ông nhà báo cứ vơ bừa một người viết thành chuyện giật gân kiếm tiền
  5. RealLeVanTam

    RealLeVanTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác NHTL. Có lẽ cứ để mù mờ thế thì lại hay hơn. Càng tăng thêm tính lãng mạn của bài thơ. Còn về tác giả thì để khi nào em "chơi" đủ 75 bài thì sang bên Box LSVH hỏi vây.
  6. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày đấy lấy chồng khoảng 16 tuổi là bình thường,nếu bài Hai Sắc là của bà Vân Chung thật thì tại sao bà ta phải phủ nhận nhỉ...một tác phẩm có giá trị thế mà....tóm lại TTKH lại là một ẩn số....
    Người thời trước người ta còn chả tìm ra.Bây giờ có mà tìm vào mắt
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bài Hai sắc hoa Tigon sở dĩ nổi tiếng đến vậy cũng nhờ sự bí ẩn của tung tích tác giả.Đây cũng là bài thơ hay nhưng hơi buồn.Nếu biết tác giả là ai có khi mọi người không quan tâm đến nó quá như thế

Chia sẻ trang này