1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai sac hoa Tigon

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimi80hn, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingnothing

    nothingnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    hỏi:
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi! người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ?
    Tựa trái tim phai , tựa máu hồng.
    đáp:
    1.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    em đừng tưởng thế cũng là xong
    anh về mài nhọn con dao sắc
    thọc huyết chồng em , nấu cháo lòng
    => cảnh cáo:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh có phản ứng cũng bằng không?
    chồng em to béo ( trông ..sướng lắm )
    sẽ luộc anh lên , anh biêt hông?

    2. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về luyện kiếm thế là xong
    kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    chặt đầu chồng em , trả hận lòng
    => Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về luyện kiếm và luyện công?
    trả thù?Ô! anh mơ hão quá
    có biết chông em - Hoàng Phi Hồng
    3. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về tưởng tượng đại là không
    email cứ viết phone cứ gọi
    cứ thế mà theo , chẳng ngại ngùng
    => Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thế mà anh vẫn thích chơi ngông?
    email cứ viết , phone cứ gọi
    em ...chửi thăng luôn : 1 thằng khùng

    4.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    dại gì mà nghĩ: thế là xong
    email cứ viết, phone cứ gọi
    cũng có ngày em ..ly dzi chồng
    => đã biết rằng em : ván đóng thuyền
    thế mà anh vẫn cứ ....luyên thuyên
    vẫn hy vọng hão : em bỏ nó
    đừng trách sao ăn : thông bội quyền
    5.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh men suối vắng , kiếm chùm bông
    kết bó hoa tươi làm lưu niệm
    lén tặng cho em , lúc vắng chồng
    => anh biết rằng em đã có chồng
    thế mà vẫn cố kiếm chùm bông
    dụ dỗ cô em lúc chiều vắng
    nhưng em ..khôn lắm , đừng có hồng

    6.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về ẩn núp ven bờ sông
    đợi em qua đò sang bên ấy
    cầm dao chém đầu cho bõ công
    =>Nếu biết rằng em đã có chồng
    anh về ẩn núp ven bờ sông
    đợi em qua đó thì ám sát?
    ặc ặc! anh...ác như Lý Thông

    7.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về xách vịt nhổ sạch lông
    tiết canh làm đại vài ba đĩa
    mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết rằng em đã có dù ( chồng)
    anh dzìa cưới vợ đết thèm tu
    mai này khi có con trai lớn
    xin lấy con em để trả thù
    ====> em có chồng anh sẽ thế này?
    suốt ngày uống rượu với ...a kay?
    không sợ em khinh , coi thường á?
    đàn ông gì , chí bằng ..ngón tay?

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh ơi đừng trách , có được không?
    Yêu anh lắm , nhưng xin anh hiểu
    Phụ nữ như em - có mãi hồng?


  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh ơi đừng trách , có được không?
    Yêu anh lắm , nhưng xin anh hiểu
    Phụ nữ như em - có mãi hồng?
    Hay thế nhỉ....
    Nếu đúng là em sẽ lấy chồng ...
    Ok ! kế hoạch sắp thành công !
    Hai ta , như thế tha hồ gặp ,
    Chẳng sợ "ba lô " với "đèo bòng"..........

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/05/2003
  3. kothengoiyen

    kothengoiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô giáo em kể thì TTKH chính là Thâm Tâm đấy a.

    trang

  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ko phải......em có muốn đọc để biết thêm chi tiết ko???
    Mượn tài liệu của mimi80 mà đọc

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu cô bé ạ. TTKH tên thật là Trần Thị Khánh, là người yêu của Thâm Tâm. Mình đã post một bài nói về TTKH bên 7x HN rồi, ngại post lại lắm, bạn theo link này mà đọc.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_184889/3
    Tình yêu kỳ lạ vậy đấy, nó mang lại cho người ta đau khổ và sung sướng, hạnh phúc và đắng cay, ko ai cưỡng lại được.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nhỉ,bác sẽ được tôn vinh nhờ công khai phá này đó,lâu nay tui vẫn nghe TTKH là Trần Thị Khánh,Thâm Tâm Khánh ...đủ cái tên mà người ta đặt cho để phù hợp với TTKH,nhưng chưa hề có 1 bằng chứng xác đáng nào cho biết tung tích của TTKH cả,tôi đã đọc cái link của bác mà không biết tin được mấy phần,theo tôi TTKH chỉ là 1 kẻ thích chơi nổi,làm cho dư luận xôn xao lên mà thành nổi tiếng thôi,chứ trình độ thơ bằng ấy thì không thể sánh với các nhà thơ đương thời,với phong cách thơ cải lương đó thì tôi nghĩ chỉ có Lệ Khánh là thích hợp,TTKH là cô ta,nhưng cũng chỉ là dự đoán
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi bác là phát biểu như thế thôi. Ai cũng nói bài thơ đấy hay cả, chỉ có điều nó quá buồn thôi.
    Mà bác không nghĩ ra được cái nick nào hay sao mà lại đặt một cái nick toàn số má như thế, chắc mỗi lần login vào bác phải gõ mỏi tay lắm nhỉ!
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 30/05/2003
  8. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi bác là phát biểu như thế thôi. Ai cũng nói bài thơ đấy hay cả, chỉ có điều nó quá buồn thôi.
    Mà bác không nghĩ ra được cái nick nào hay sao mà lại đặt một cái nick toàn số má như thế, chắc mỗi lần login vào bác phải gõ mỏi tay lắm nhỉ!
    [/QUOTE]
    1-Bác XR78 chả hiểu gì , người ta lấy sô ICQ của người ta làm nick, gõ như thễ còn nhanh hơn là bác gõ đây à,
    2- bác nói đúng lắm, đây là bai thơ hay tuy buồn nhưng mà cũng không thể phủ nhận một giả thiết rằng đây là một bài thở làm từ thói chơi ngông. Ai chứng minh được thì hay nhỉ? KHông ai chứng minh đuợc thì còn hay hơn nữa
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của bác
    Em có bảo bài đó dở đâu,nhưng nó mang đặc trưng tính cải lương của thơ Lệ Khánh,bác đọc thơ LK thì biết,hồi kia đọc thì thấy hay lắm,nhưng bây giờ đọc lại thì thấy cũng thường,nói khách quan thì thơ TTKH đâu có thể sánh được với các nhà thơ đương thời ,bác nhẩy ?
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    1-Bác XR78 chả hiểu gì , người ta lấy sô ICQ của người ta làm nick, gõ như thễ còn nhanh hơn là bác gõ đây à,
    2- bác nói đúng lắm, đây là bai thơ hay tuy buồn nhưng mà cũng không thể phủ nhận một giả thiết rằng đây là một bài thở làm từ thói chơi ngông. Ai chứng minh được thì hay nhỉ? KHông ai chứng minh đuợc thì còn hay hơn nữa
    Chữ ký không hợp lệ!
    [/QUOTE]
    1. Mình nghĩ rằng những kẻ thích chơi ngông, thích làm cho dư luận phải xôn xao như 2 bác đã giả thiết thì không thể nghĩ ra được những câu thơ như vậy được.
    2. Nếu bác số ICQ (tên bác dài quá nên em tạm gọi bác là ICQ) phải gõ nick đồng thời là số ICQ thì cũng chẳng mỏi tay lắm, vì ít ra những con số đấy còn có ý nghĩa đối với bác. Còn em thì gõ cũng tương đối mỏi tay nhưng nghĩ đến được tham gia tranh luận cùng các bác là em vui rồi, nên những mệt mỏi ấy tan biến đâu hết.
    Mà theo điều tra của em thì chắc bác ICQ đang sống ở Bắc Cực hay Nam Cực gì đấy, bởi chắc chỉ có ở những nơi đấy mới có số ICQ như vậy. Khổ thân bác ghê cơ, ở đây em thì ngồi điều hoà, uống nước mát, của sổ thì trông ra công viên Bách Thảo, thỉnh thoảng lại vi vu trên đường Hoàng Diệu có 3 hàng cây đẹp tuyệt, còn bác thì lại phải co ro trong đống tuyết, chịu khổ cùng lũ chim cánh cụt, hải cẩu và lũ gấu trắng. Em cảm thấy thật xấu hổ với lòng mình quá! Giá mà em có thể gửi chút "sung sướng" ở đây sang cho bác thì em cũng đỡ áy náy đôi phần.
    Em sẽ dùng phương pháp loại trừ để xác định chính xác hơn xem bác thực sự đang ở Bắc cực hay Nam cực để gửi mấy thứ sang cho bác đỡ khổ


    Xương rồng 78


Chia sẻ trang này