1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai sac hoa Tigon

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimi80hn, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác là em không biết Lệ Khánh là ai bác ạ. Em cũng không thuộc nhiều thơ lắm. Ngoại trừ những bài bắt buộc phải học hồi cấp 2 và cấp 3 thì "2 sắc hoa tigon" là bài duy nhất mà em thuộc mà không bắt buộc phải học đấy ạ.
    Về khoản phục vụ cho cách mạng Việt Nam thì thơ của TTKH không thể sánh được với các nhà thơ đương thời. Hình như là bài thơ này được đăng báo năm 37 hay 47 gì ấy bác nhỉ, em cũng quên rồi.


    Xương rồng 78


  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Dạ,kính bác,em đúng là ở nới hơi khác thường 1 tý,mà không phải ở BC hay NC đâu bác ạ,em đang ở thiên đàng đấy,khổ thân em,vốn lương thiện mà bị chết trẻ nên thượng đế cứ nằn nì mãi nên buộc lòng phải lên đây hóng mát cùng trò chuyện với thượng đế cho ông vơi đi cái tuổi của tuổi già,bác đừng lầm em với thằng cuội nhé,cái thằng đó suốt ngày ở bên Hằng Nga sướng bà cố,còn em đây suốt ngày phải kề cận với 1 ông già
    Mà em thấy bác còn khổ thân hơn em,nghe nói công viên Bách Thảo giờ rác rưởi không,hôi rùm,mà bác chắc cũng quen hương vị nên không cảm thấy đó thôi
    Còn cái bà TTKh đấy ư,chán bác quá nhễ,bả đang thất tình thì tự nhiên thơ sẽ sầu thảm ,và tự nhiên nó hay thôi,(tiếc là em không có phúc có được cái tự nhiên đó),bà ta đang muốn công khai cái thất tình của mình cho thiên hạ,nên nghĩ ra cái trò độc nhất vô nhị đó,chớ nếu đường đường chính chính thì cần gì úp úp mở mở cho thiên hạ bàn tán,chiện đang giỡn thế mà bác cũng làm to ra
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Oá oá oá,bác nhắc đến cái từ phục vụ CM làm em không nhịn nổi cười,nước mắt nước mũi dzăng tùm lum nè,hơ hơ,TTKh đóng đô ở miền Nam,bây giờ đi hỏi mấy lão Bắc Kỳ xem mấy ai đọc thơ TTKh mà bắt bà ta phục vụ CM chớ,nghe đến CM bả hông chạy trốn thì thôi chớ ....
    Bài thơ hình như được đăng báo 37,vì đến 42 là tập Thi nhân VN ra đời,có nhắc đến TTkh
    Em muốn nói đến vị trí của TTKh đối với các Đinh Hùng,Vũ Hoàng Chương ...ở miền Nam cơ,bác này thật dzui tính
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho Loa ken xin lỗi tất cả các bạn...........
    Cái chủ đề này vốn dĩ cũng là xuất phát từ những ca từ thật đẹp của bài thơ hay......
    Cũng ko riêng gì các bạn và tôi thời nay. Từ thời đấy , khi bài thơ ra đời , nó đã làm tốn biết bao giấy mực , biết bao trang báo ..v.v.Nhưng cũng ko ai tìm cho ra tác giả đích thực.... Và cũng rất nhiều người đã từng ăn theo sự nổi tiếng của bài thơ này thời đó .
    Nhưng hiện nay , từ những nhà thơ Việt nam có tiếng đang sống dù ở đâu cũng đều đã biết thật sự TTKH là ai rồi.
    Thật đấy.........
    Cũng vì những lời thơ đầy cảm xúc....man mác buồn ...vẫn đang lưu lại cho mãi sau đầy trách móc một số phận , 1 con người ....mà chúng ta nên rút lại những ý thảo luận mới gần đây nhe !
    MOng các bạn hiểu tôi ......Mimi80hn và các bạn đồng ý chứ

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chơi ngông gì, chơi ngông sao chỉ viết có 5 bài thơ rồi lặn mất. Nguồn gốc bài thơ Hai sắc hoa tigon này là bắt nguồn từ chuyện ngắn "hoa ti gôn" của Thanh châu. Ngay trong bài thơ Hai sắc hoa tigon, TTKH có nhắc đến truyện ngắn này
    "Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa này
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm phai"
    Bài thơ đó là cả một tâm trạng của một người con gái yêu người khác và phải sống với một người khác khi lễ giáo thời đó còn nhiều trói buộc. Hãy đọc câu thơ
    "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn mãi trong tim một bóng người"
    Người viết những câu thơ này làm sao là một kẻ chơi ngông được. Bạn ko cảm thấy cái buồn khổ của cô gái ấy ư?
    Thơ hay đâu cần có nhiều, trong thi nhân việt nam của Hoài thanh có nhắc đến hai người như vậy, một là TTKH, người thứ hai là Đoàn phú tứ với bài "Mầu thời gian"
    "Mầu thời gian ko xanh
    Mầu thời gian tím ngắt
    Hương thời gian ko nồng
    Hương thời gian thanh thanh"
    Nhưng cũng đồng ý là TTKH chỉ có bài Hai sắc hoa tigon này là xuất sắc, mà thực ra cũng chỉ cần vậy là đủ rồi phải ko? Tặng các bạn bài thơ khác của TTKH, bài này ko thể so với bài hai sắc hoa tigon được nhưng cũng nói về tình yêu. Đó là bài thơ đan áo mà TTKH tặng riêng cho thâm tâm, sau này thâm tâm cho đăng trên báo phụ nữ để chứng tỏ TTKH là người yêu mình nên TTKH cho đăng bài thơ cuối cùng và từ đó tuyệt tích.
    Bài thơ đan áo

    Chị ơi, nếu chị đã yêu
    Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương
    Đã xa hẳn quãng đời hương
    Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng
    Hay chăng chị mỗi chiều đông
    Đáng thương những kẻ có chồng như em
    Vẫn còn giá lạnh trong tim
    Con chim ai nhốt trong ***g
    Hạt mưa nó rụng bên bờ sông thờ
    Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ
    Hay đâu gió đã sang bờ ly tan
    Tháng ngày miễn cưỡng em đan
    Kéo dài một chiếc áo lam cho chồng
    Như con chim nhốt trong ***g
    Tháng ngày than tiếc ánh hồng nơi nao
    Ngoài trời hoa nắng xôn xao
    Ai đem khóa chết chim vào ***g nghiêm
    Ai đem lễ giáo giam em
    Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời
    Lòng em khổ lắm chị ơi
    Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai
    Quang cảnh lạ, tháng năm dài
    Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình

    1938

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác chê thơ của TTKH không hay bằng thơ của các nhà thơ khác nên em tưởng bác so sánh giữa TTKH và mấy ông nhà thơ mà em biết trong sách hồi cấp 2 và cấp 3 (toàn thơ cách mạng là chính thôi) nên em mới chỉ nhấn mạnh về khoản "phục vụ cách mạng". Chứ rõ ràng "2 sắc hoa tigon" hay thế mà bác cứ bảo không bằng bài này, không bằng bài kia nên em thấy hơi bực. Nhưng mà thơ của mấy ông Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương gì gì đấy (lần đầu tiên em nghe tên vì em ít đọc thơ lắm) thì chưa chắc em đã thích đọc.
    Mà bác ICQ giỏi ghê cơ, ở trên cung trăng mà vẫn dùng được Internet, nhắn ICQ. Hôm nào bác nhắn cho em một tin nhé. Để em xem internet trên đấy có gì khác thường không mà một số thứ trên đấy lại khác thường như vậy.
    Mà em thấy Bách Thảo có như bác nói đâu nhỉ?


    Xương rồng 78


  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em xin các bác mà.......Các bác nào muốn tranh luận kiểu mở rộng thì xin lập một Tồ pịch khác đê .........

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. nothingnothing

    nothingnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài thơ " hai sắc hoa tigôn"
    Bài thơ này hay là ở giá trị nội dung của nó- ám ảnh người đọc một cách sâu sắc , nhất là những người đang ở độ tuổi nhạy cảm và khao khát tìm hiểu tình yêu như chúng ta
    Về nghệ thuật của bài thơ thì tôi cũng không muốn nói gì nhiều, xin lỗi vì tôi cũng có phần đồng tình với
    01234567899876543210 ( èo !hoa hết cả mắt ) : Hai sắc hoa ti gôn mang tính chất kể là nhiều , khó có thể đạt được tính thẩm mỹ của văn học.

    Tuy nhiên , rất cần thiềt fải tránh cách nói, cách nghĩ:
    quote-01234567899876543210 viết lúc 08:11 ngày 30/05/2003:
    ....theo tôi TTKH chỉ là 1 kẻ thích chơi nổi,làm cho dư luận xôn xao lên mà thành nổi tiếng thôi,chứ trình độ thơ bằng ấy thì không thể sánh với các nhà thơ đương thời.....
    [/QUOTE]
    TTKH không hề có ý thích chơi nổi khi sáng tác bài thơ này, bà sáng tác bài thơ đơn giản chỉ là muốn gửi gắm vào đó kỷ niệm và cả sự day dứt chân thành của bản thân.
    Phải trân trọng điều đó và ( 1 số) Chúng ta có đang trân trọng điều đó?
    Bà nổi tiếng cũng không fải là vì làm cho dư luận xôn xao mà bởi vì bài thơ của bà dễ đọc , dễ hiểu , dễ khơi dậy ở lòng người những rung cảm và sự cảm thông.

    Tôi không biết TTKH là ai? là Thâm Tâm ? là Lê Khanh?
    Chỉ biết rằng chắc chắn đó là một kẻ si tình và chung tình
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết , từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim một bóng người.

    Được nothingnothing sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 30/05/2003
    Được nothingnothing sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 30/05/2003
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    È....cám ơn cái bác Không có không có (dịch ra tiếng Việt cho dễ) ,dù sao đó cũng là ý kiến riêng của em,mong bác bỏ quá,em xin kính chị mấy lời:
    Nếu như chị nói bà TTKH không phải chơi ngông làm xôn xao dư luận thì ý gì mà ẩn danh,em đưa ra 2 giả thuyết
    Hoặc bà ta muốn được nhanh nổi tiếng nên bày trò
    Hoặc là bà ta có đường đường chính chính,đang si tình người yêu,nhưng đành làm thơ bày tỏ nỗi lòng mà không lộ tung tích,có lẽ bà ta ...xấu như ma,sợ lộ thân phận người yêu sẽ chết khiếp,vậy chăng ...
    Nếu không mong chị có lời giải thích thích đáng về cái úp úp mở mở của bà ta,nếu không có tâm tối thì cần gì phải làm vậy
    TO XR78:
    cám ơn bác đã đặt tên cho em,xem chữ ký của em đẹp không ...
    ==================
    ICQ
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này theo tôi hay ở 4 câu cuối, nó tóm tắt đc cả nội dung bài thơ. Đây là 1 trong những bài thơ tình hay nhất của Việt nam.

    love is cure-all

Chia sẻ trang này