1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai sinh viên Việt Nam bị đánh ở Mockba; Chúng ta không thể im lặng đưọc nữa!!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi ha_misi, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ông này mất trí rồi à?
    Một vài cá nhân cá biệt đấy ko thể đại diện cho nước Nga được đâu mà ông nói thế.Những gì tốt đẹp thuộc về những giá trị truyền thống văn hoá thì vẫn phải công nhận chứ.Tôi là người cũng ko ưa gì cái nước Nga ngày nay song những gì ông nói ra đây tôi thấy thôi thối.Có nghĩa là bốc mùi rồi đấy ông hiểu ko?
    Vẫn còn những con người Nga hiền lành tốt bụng bởi bản chất của người ta đã thế rồi mà
    Những điều đáng lên án thì cần lên án mạnh hơn nữa song những điều tốt đẹp cũng cần công nhận và học hỏi.
    Nói thật chứ VN 100 năm nữa chắc cũng chẳng = 1 nửa nước Nga
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Chắc là u ở VN cho nên cũng chưa bao giờ có cảm giác sôi sục như vậy, tôi đồng ý là không nên vơ đũa cả nắm....nhưng cứ thử ở nước Nga thì biết, lúc bị đánh có mấy ai dám bảo vệ bạn như bạn ở trong nước, chính quyền địa phương cũng nhắm mắt làm ngơ, đối với họ công dân châu Á chỉ là cỏ rác mà thôi..... Truyền thống có mà thực tại không ra gì thì truyền thống cũng chẳng đem lại điều gì, lịch sử không thay đổi được, nhưng lịch sử ở đây chẳng có liên quan gì đến hiện tại cả, nói chung là hiện tại khốn nạn
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại box. Ko khí biểu tình có vẻ như sôi sục nhỉ. Nhưng biểu tình thì mình sẽ nhận được cái gì ? Mình e là chẳng gì cả đâu. Hơn nữa họ đâu có mời mình sang bên này mà mình phải sang bên này nhờ người ta đấy chứ. Mình sang bên này, học người ta mà, người ta có bao giờ coi mình là ngang hàng đâu ? Nói đi nói lại thì dân VN bên này cũng chỉ là dân da vàng mũi tẹt , ra đường bọn Nga nó khinh như mọi. Ko có một cái gì gọi là quyền ở bên này thì biểu tình để làm gì ? Nói thật chứ khi mình trở lại nước Nga mình đã ko còn coi trọng chuyện sống chết nữa rồi. Sống chết cách nhau là mấy đâu. Biết đâu sáng mai ra đường bị một bông tuyết rơi vào đầu mà chết. Hay đường trơn ngã cái oạch rồi chết. Nhưng nói đi nói lại thì cũng là do mình sang đây. Nếu như mình ko sang đây thì đâu có sao. Mà đã sang rồi, đã có trí ở lại rồi thì tốt nhất là cố gắng mà hoà nhập vào cuộc sống mà thôi. Chỉ có mình tự giữ mình mà thôi, mong đợi gì ở người khác làm chi...
  4. niculai

    niculai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thật, đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ tội đã lỡ qua đây nên đành chấp nhận.
  5. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị tới các cơ quan là đúng. Chác các bác còn nhớ,mới mấy tháng trước SV Viet nam mình ở MEI đuổi đánh hai thăng tây vừa đánh thằng da đen. Đuổi qua doanh trại bộ đội thì bọn lính nó đổ xô ra bắt cả bọn,rôgi thả ngay hai thằng tây. Còn những người bắt bọn đầu troc bị giữ lại.
    Ở nhiều trường khác tương tự.
    Báo chí và các cơ quan truyền thông bậy bạ thổi vào óc dân chúng sự thù ghét ngoại quốc,cho rằng ho là nguyên nhân gây
    ngheo khổ về kinh tế. Những luận điệu vì phải viện trợ nên hết tiền,người nước ngoài vào chiếm công ăn việc làm. bọn ngoại quốc có quá nhiều tội phạm...vẫn còn nhiều người tin....
  6. RIMF

    RIMF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chú bohemian chắc chưa sang Nga chưa biết!Tớ ngày xưa cũng như chú đấy.Ham rẻ,rồi khỏi chứng minh tài chính,khoái nên tếch sang.Học 3 năm rồi chả thấy cái gì vui cả!Ra đường lâu lâu lại gặp 1 thằng cảnh nó lôi ra hạch hỏi giấy tờ(cuối cùng thì cũng là vòi xu!Không xu thì alê vào đồn!).Ký túc xá thì tệ hại,cái ống nước hỏng bảo quản lý xuống xem hộ thì cấm có thằng nào chịu thay.Ra đường mua rau cũng phải gọi hội.Trong trường thì cũng thiếu đek gì mấy thằng cà chớn,nó cứ nhìn mình rồi nó chửi,bực mà có dám làm đ... gì đâu!Tớ 0 nói nhiều,chắc tại chú chưa hiểu thôi.Tớ thì tớ cũng nản,mong học cho xong rồi về ngày nào hay ngày ấy.
  7. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đấy vẫn là cách nghĩ rất cố hữu của người Vn. Đi học ở nước ngoài rồi nhìn những bạn nước khác phải thấy khác chứ nhỉ. Mình lại chỉ mong dược về Vn, mình mà ở bên đó chắc đó là cơ hội tốt nhất để về, mà không bị bố mẹ mắng. Ở Vn có khi có...nhiều thời gian tự học hơn đấy.
    Rất may là các trường bên này "mở" cho sinh viên nhiều...cơ hội lắm. Nếu như tât cả các bài kaltrol và jachot đều đuợc 5 thì sẽ được miễn thi tốt nghiệp và nghĩa là được nghỉ sớm 1 tháng. Vì tháng cuối là thi tốt nghiệp mà. Nếu không được hết 5, mà dính cước vài con 4 thì vẫn có cơ hội xin thi sớm trước để trở về...quê huơng thân yêu.
    Bên này, sinh viên các nước Mỹ, Ỉan, Thổ Nhĩ Kỳ họ học rất...cơ động. Có khi đang học họ vẫn có thể qua một số nước khác...học ở nước đó một thời gian rồi trở lại học tiếp, tất nhiên những người đó họ biết làm thế nào đảm bảo kết quả học tập của họ.
    Người VN mình học bên này...nói thật là học hành nghiêm túc và rất thông minh nên thầy cô rất quý, nhưng nói chung vẫn phải học tính năng động và...cơ động của phương Tây.
    Sinh viên các nước Châu Âu sau khi tốt nghiệp PT họ có một năm gọi là Year out để làm những gì họ thích rồi nếu muốn mới đi học tiếp.
    Ở đâu cũng học được, thà học ở LAO` mà an toàn còn hơn là học trong tình trạng như thế. Chẳng có gì là không thể, chẳng có gì là không dám.
  8. xacutara

    xacutara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cô em . bài trước anh đọc của cô em thấy nói là học ở kiev , anh thấy ở đất kiev này có mấy thằng mĩ đến học đâu mà , chỉ có iran và thổ thui , mà cô em học trường nào vậy , mới sang hè năm vừa rùi mà sao tiếng nga xanh cạc quá ,
    mà cô em nói cho anh trường nào mà nghiêm túc vậy phải được 5 hết mới được thi sớm , hơi lạ đấy ,
  9. moscowgirl

    moscowgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tui hoàn toàn đồng ý với bác bohemian. Tại sao mọi người cứ phải thổi to chuyện này lên. không thể vì 1cá nhân mà nói xâu cả dân tộc. nếu nhìn 1cách khách quan thì người VN sang Nga chi để buôn bán và đại đa số là học dốt phải sang đấy học. toàn những ngưới như thế thì làm sao bắt họ tôn trọng mình được. tui sống bao nhiêu năm ở Nga mà chưa 1người Nga nào dám xúc phạm đến tui ma ngược lại họ rất nhiệt tình.
    Trích từ bài của kaplia viết lúc 05:41 ngày 31/12/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đấy vẫn là cách nghĩ rất cố hữu của người Vn. Đi học ở nước ngoài rồi nhìn những bạn nước khác phải thấy khác chứ nhỉ. Mình lại chỉ mong dược về Vn, mình mà ở bên đó chắc đó là cơ hội tốt nhất để về, mà không bị bố mẹ mắng. Ở Vn có khi có...nhiều thời gian tự học hơn đấy.
    Rất may là các trường bên này "mở" cho sinh viên nhiều...cơ hội lắm. Nếu như tât cả các bài kaltrol và jachot đều đuợc 5 thì sẽ được miễn thi tốt nghiệp và nghĩa là được nghỉ sớm 1 tháng. Vì tháng cuối là thi tốt nghiệp mà. Nếu không được hết 5, mà dính cước vài con 4 thì vẫn có cơ hội xin thi sớm trước để trở về...quê huơng thân yêu.
    Bên này, sinh viên các nước Mỹ, Ỉan, Thổ Nhĩ Kỳ họ học rất...cơ động. Có khi đang học họ vẫn có thể qua một số nước khác...học ở nước đó một thời gian rồi trở lại học tiếp, tất nhiên những người đó họ biết làm thế nào đảm bảo kết quả học tập của họ.
    Người VN mình học bên này...nói thật là học hành nghiêm túc và rất thông minh nên thầy cô rất quý, nhưng nói chung vẫn phải học tính năng động và...cơ động của phương Tây.
    Sinh viên các nước Châu Âu sau khi tốt nghiệp PT họ có một năm gọi là Year out để làm những gì họ thích rồi nếu muốn mới đi học tiếp.
    Ở đâu cũng học được, thà học ở LAO` mà an toàn còn hơn là học trong tình trạng như thế. Chẳng có gì là không thể, chẳng có gì là không dám.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi cô em . bài trước anh đọc của cô em thấy nói là học ở kiev , anh thấy ở đất kiev này có mấy thằng mĩ đến học đâu mà , chỉ có iran và thổ thui , mà cô em học trường nào vậy , mới sang hè năm vừa rùi mà sao tiếng nga xanh cạc quá ,
    mà cô em nói cho anh trường nào mà nghiêm túc vậy phải được 5 hết mới được thi sớm , hơi lạ đấy ,
    <====tui quen 1bác đang học o Kiev, chính xác sắp bảo vệ bằng tiến sỹ. học o VN vất vả mãi mới được bằng tốt nghiệp phổ thông. có người nhà ở Kiev cho nên sang đấy học. thế mà bây h chuẩn bị về VN với cái bằng tiến sỹ toàn điểm 5 tiếng mẹ đẻ thí không học được thế mà tiếng đất người thì học giói thế. tui thấy khâm phục các bác học ở Ucr quá
  10. xacutara

    xacutara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cô em nói thế có người thế này có người thế kia . học cũng có 5 , 3 loại học , chắc cô em cũng biết học với nhóm nước ngoài thì dễ thế nào , mà nếu cô em mà sang đây học khoa cùng với sinh viên bản địa mà được 5 hết anh có mà đi đầu xuống đất. anh tin cô em chắc cũng *** khá gì , mà nói anh em ở kiev thế , bao nhiêu đứa học ở Vn năm nào cũng thi được giải quốc gia mà có đứa nào được 5 hết đâu .mà cái bọn học với sinh viên nước ngoài thì 5 là quá đơn giản .
    thế chắc sinh viên ở Mos và đặc biệt là cô em học giỏi lắm nhỉ , anh em kiev làm sao mà dám so đưọc , chỉ có bọn học ngu mới sang kiev thui , còn giỏi như em sang hết mos rùi ,
    chắc em đi du học theo dường bộ àh ,

Chia sẻ trang này