Hai số phận. Chắc ở đây nhiều bác đọc tác phẩm này rồi nhỉ. Các bác thấy thế nào? Em rất thích đoạn đầu và đoạn giữa. Đoạn cuối thì không thích lắm. Kết thúc hơi gò bó. Nhưng tựu trung lại thì rất tuyệt. (------------------------) No one live forever...
Tớ thấy nó chỉ là truyện được thôi. Tác phẩm ấy, cái mà tớ thích nhất lại là một câu không phải của tác giả "Chớ có đuổi gió ở trên đồng. Điều gì đã qua thì sẽ chẳng thể nào giữ được!" (Ngạn ngữ Ba Lan) ********* Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi Mềm như em và xao xác như em!...
Tôi nghĩ 1 câu ngạn ngữ thì chẳng nói lên điều gì cả. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng "Hai số phận" chỉ là một tác phẩm được thôi. Thế bạn Hoabaoxuan thích tác phẩm gì, thích tác phẩm nào thế? (và quên mất, những câu ngạn ngữ gì nữa (^_~)) (------------------------) No one live forever...
Dĩ nhiên một câu ngạn ngữ thì không nói được gì nhiều (chứ không phải không nói được điều gì như Nolf đã nói), nhưng câu ngạn ngữ ấy được dùng trong trường hợp nào, dùng cho mục đích gì thì lại là chuyện khác đấy. . Câu hỏi của Nolf có vẻ hơi khiêu khích... humm, nhưng thôi, tôi cũng sẽ trả lời bạn một vài điều. Tôi không thể liệt kê hết những tác phẩm mà tôi thích ra đây được vì nó hơi nhiều, và hình như cũng đã có lần tôi liệt kê sơ sơ trong một topic nào đó rồi thì phải. Mỗi một tác phẩm văn học mang trong mình một sức sống riêng, một linh hồn riêng, một vẻ đẹp riêng. Và hình như tôi lại là người hơi tham lam trong sở thích nữa... biết làm sao được Nhưng tôi đặc biệt yêu thích hai nền văn học Nga và Pháp, với những tác giả như: Aitmatop, Pautopxki, L.Tonxtoi, A.Puskin, A.Duyma, Alphong Dode, Moupassant. và một vài tác giả khác trên thế giới nữa... (hơi nhiều ) ........................... ********* Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi Mềm như em và xao xác như em!...
Cái bác Hoabaoxuan này đa nghi thật, có gì đâu mà khiêu khích với chả không khiêu khích chứ. Dẫu sao cũng cảm ơn bác đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng giống bác ở một điểm, đó là thích rất nhiều. Nhưng đặc biệt thích thì tôi thích VH Pháp, Mỹ và Nhật hơn cả (mặc dù VH Nhật thì tôi đọc chưa nhiều). Còn các tác giả mà tôi yêu thích là A.Duma, E.Hemingway, Katawataba (Nhật), H.Anđecxen, Kim Dung, (tác giả của Quo Vadis-tôi quên tên rồi), Azit Nexin, Bồ Tùng Linh... Dù sao thì những nhận xét của bác về A.D cũng rất tuyệt. Tôi vote cho bác 5* đó. Còn ghét thì hơi ít, nhưng có thể nói là tôi không thích Xec Vantéc, và một số nhà văn khác.... (------------------------) No one live forever...
Hai số phận chỉ hay ở cái tư tưởng thôi, chứ về văn phong có gì đâu! Bọn trẻ bây giờ thích là vì trong ấy có 2 nhân vật kiếm tiền ác thôi mà, đứa nào cũng muốn noi theo cái gương ấy! ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.