1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai thái cực...của cảm xúc!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Mental_Scar, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hai thái cực...của cảm xúc!

    Có lẽ các bạn thoải mái hơn mình..khi thích hoàn toàn về bóng đá Hà lan : đội tuyển và những Ajax,PSV..
    Còn tui,thì đội tuyển Hà Lan và..Milan Ac(mà yêu thích bắt đầu từ bộ 3 Hà Lan bay).Và sự đau lòng bắt đầu đến từ Euro 2000 khi Hà lan gặp Italy... khi mà Maldini đối đầu Overmars,rồi đối diện Van De Sar trên chấm phạt đền!!!
    Mong sao trời đừng sắp xếp mấy pha đó nữa kẻo lại phải nhìn những Pippo,Nesta,Pirlo,,,như những kẻ thù;đẻ rồi cuối tuần lại dõi theo từng bước chân!
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai cũng thấy bản thân mình khổ hơn mọi ng` nhỉ???Milan cũng là mối tình đầu của mình nhưng giờ chỉ là 1 ng` bạn hờ hững hic.......Cơ mà Hà Lan vài tháng mới có trận hay tin tức. Cũng muốn có một CLB để hằng tuần ngóng trông........Vậy mà bất lực ko thể bắt trái tim mình yêu đc. Bóng đá, sao mi ngày càng xa vời ta thế
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ui choa em thì không có 2 cái thái cực đó ạ - cầu thủ dù yêu mấy mà đá với Hà Lan thì xem đưọc một lúc là bắt đầu ghét ngay - fans Ajax ở Amsterdam thì cực kỳ ghét cái đội AC Milan lắm đấy
    [​IMG]
    Milan, Milan - Who the **** is Milan - một bài hát truyền thống của fans Ajax - Nghe cũng khá dũng mãnh đấy !!
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    bắt tay xoa đầu aja bạn hiền cái nào ... .. gì chứ thật tình Chickie sao mà ghét cái bọn phát xít Ý từ đội tuyển ghét đi, CLB hay giải Serie A cũng chịu ứ ngửi nổi .. Xem mấy chú phát xít đã thì cứ gọi là gặm đầu gối còn vui hơn .. hờ hờ .. Nói đến đây lại nhớ đến cái hồi cấp 2 .. bu nhà bọn con gái háo sắc .. cứ thấy mấy anh Ý lắm tóc lắm râu quăn tít là gào rú lên như bị ai bóp mũi .. nghĩ đến là lại muốn cầm nguyên cái balô chọi vào mồm chúng nó cho đỡ nhức đầu .. Hị hị,, các bác thông kủm,, tình hình là tuần này hơi nhiều bài vở,, đâm ra con gà hơi xì chét chút .. hé hé .. chứ bình thường thì nó cũng ko đến nỗi ghê gớm lắm đâu ạ .. lớ rớ chọc nó tức quá thì nó chỉ đến độ đá bay cái TV đi thôi .. như cái trận Ajax gặp bọn phát xít Bayern Munchen vừa rồi í ..
    Lại giống aja nhát nữa, xuống cấp CLB rồi mà chú HL nào loe ngoe chọc lưới Ajax là úm ba la xì bùa cho vợ bỏ bồ đá, chó cắn đít quần .. Trù ẻo sao vẫn ráng tránh cho cái chân lành lặn, đặng còn về đá cho Oranje nứa ..
    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 12/10/2004

Chia sẻ trang này