1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Thịnh du ký - Hay tường thuật buổi đi chơi Hải Thịnh của hội Cún82 Hà Nội. Mọi người vào xem nha

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hải Thịnh du ký - Hay tường thuật buổi đi chơi Hải Thịnh của hội Cún82 Hà Nội. Mọi người vào xem nhanh nhanh?.

    [black] Hà Nội, rạng sáng ngày 30/07/2002, như đã hẹn trước, đúng vào khoảng 5h30, đoàn lữ hành của chúng ta đã tập trung trước cửa ĐH Luật - Hà Nội, chuẩn bị cho một chuyến đi dài đến Hải Thịnh. Tham gia chuyến đi này có các thành viên hội 1982HN, hội Ỉn Hà Nội và cả một số khách mời từ Caubebutchi Group của CBBC? Vào buổi đêm trước ngày xuất phát, trời HN đổ một trận mưa lớn, sấm chớp đánh rì rầm, nhưng đến sáng hôm sau thì mưa đã tạnh, không khí lại mát mẻ vô cùng, như muốn động viên cả nhóm trước một quãng đường dài vô cùng ở phía trước? OK, Let?Ts gooooo?..

    Đúng 6h sáng, cả hội lên đường? Chiếc xe do Chiqui thuê hơi bé ( chỉ có 35 chỗ, nhưng số thành viên lại trên dưới 40 )? tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến sự vui vẻ trên xe, mà nó dường như đem lại một không khí ấm cúng hơn ? Ở phía cuối xe, hụi Ỉn 83 ( toàn nam ) dường như lần đầu tiên được sổ cũi mà không bị một bạn gái nào cai quản nên rất phấn khích? liên tục hú lên những tràng cười man rợ phát tởm làm cho cả xe cứ giật mình thon thót? Mãi cho đến khi các kiểu cười man rợ của hụi Ỉn này được lăng xê hết, thì tiết mục ca nhạc mới bắt đầu? trước tiên là một vài bài ca chuối, tiêu biểu là bài của CBBC mà tôi chỉ nhớ được vài câu như :? Một ngón tay em nhúc nhích, hai ngón tay em nhúc nhích nhúc nhích, ba ngón tay em cũng nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích? ?? Bài hát này khiến cho tôi, nếu không quen CBBC từ trước thì hẳn sẽ nghĩ rằng tên này bại liệt vừa chữa xong nên mới phởn bất tử thế ? Thế rồi, nóng mặt khi thấy âm nhạc chân chính bị xúc phạm, các ca sĩ chính cống mới ra tay? đầu tiên là chú Kien_ofr của hội Ỉn, rồi sau đó là một thành viên của CBBC Group, cả hai thay nhau solo guitar hay tuyệt vời làm cho mọi người thật sự bị sốc, tưởng như đang ngồi cạnh Jimmy Hendrix chứ không phải là mấy chú ca sĩ Việt Nam nửa mùa nữa? hì hì? Tất nhiên, ai rồi cũng phải mệt? và khoảng 1/3 quãng đường cuối, tất cả mọi người trên xe đều chìm dần vào im lặng, chỉ còn chiếc đài của bác tài xế là vẫn đều đều giọng ca, thể hiện đủ các loại nhạc, mà đặc biệt nhất là ?oTình đơn côi? với khoảng 4-5 lời được Phi Hùng, Lý Hải rồi còn ai ai nữa hát đi hát lại nhiều đến phát sợ?

    Đến nơi, vâng, cuối cùng thì cũng đến nơi? Đúng 10h30?T, xe ô tô của đoàn đã đỗ xịch lại trước bãi biển Hải Thịnh? Không khí ở biển thật tuyệt vời, nhất là khi đã phải ngồi suốt một buổi sáng ở trên xe, chính vì thế mà ngay sau khi nhận phòng trọ, vứt hết đồ đạc vào đó một phát là mọi người ùa hết ra biển luôn? mưa ư, chuyện nhỏ, cơn mưa lâm thâm ở bãi biển như chỉ làm tăng thêm sự phấn khích của những đứa con thành phố ? hội Ỉn 83 còn vác theo được 2 quả bóng? hì hì? vậy là lập tức bãi biển đã lập tức biến thành ?oThánh địa của những giấc mơ?, còn đẹp hơn cả Old Trafford? Cả bọn con trai lăn lộn, chạy nhảy trên bãi cát, rồi sau đó là chạy ùm xuống biển, trước khi quay trở về nhà nghỉ để ăn trưa, chuẩn bị cho một buổi chiều sôi động đầy hứa hẹn? ?

    Và rồi buổi chiều cũng đã đến, cùng với một sự kiện vô cùng quan trọng, trận cầu giao hữu của Liên minh Cún - Ỉn? Thật ra chuyện này cũng hơi không được công bằng, bởi vì trong khi đội 83 được ra quân với đội hình mạnh nhất, đầy đủ các anh tài như đội trưởng Pippo, November_tears nước mắm, rồi Nily, Nhot, Long họ Sở..v..v? thì hội Cún chúng ta lại thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, chỉ còn là một đội quân với sự chắp vá vụng về và còn phải cầu viện thêm lực lượng của CBBC Group? ? tuy nhiên, trước sự khiêu khích quá trắng trợn và đầy xúc phạm của lũ Ỉn hôi khốn kiếp, đội trưởng đội bóng 82 đầy kiêu hãnh Vi Tieu Bao, với phương châm ?oSĩ khả sát, bất khả nhục? đã phải nhận lời thách đấu của bọn chúng với điều kiện là đội thua phải trao đổi ?ohàng? cho đội thắng, và mỗi bàn thắng là một ?ohàng? ) ? ? Tất nhiên, kết quả mọi người đều có thể dự đoán được phải không nào, đội 82 đã ?ora đi trong danh dự? ? trước một lũ ?oỈn lai trâu? quá mạnh mẽ và đông đảo, đội hình chắp vá của chúng ta đã chống đỡ kiên cường nhưng cũng không thể gặp may ? hai bàn thắng đầu đều thuộc về đội bạn, sau đó, mặc dù đội trưởng VTB có gỡ lại một bàn danh dự, thế nhưng lúc đó đội bóng của CBBC Group lại ngỏ ý muốn giúp đỡ, và thật không may, nhờ họ, chúng ta đã thua thêm 3 bàn nữa, và tỉ số chung cuộc đã trở thành 5-1? 82 đã mất 4 ?ohàng? vào tay hội Ỉn? hic hic?

    Buổi chiều sôi động như vậy là đã hết? Mặt trời chui xuống biển, và ngay lúc đó, mưa cũng tạnh? bầu trời lộng gió của bãi biển Hải Thịnh lại trở nên mát mẻ và thơ mộng đến lạ kỳ? mọi người trở về nhà nghỉ để ăn tối, lúc này tôi bận vào làng thăm họ hàng bà con nên không biết chất lượng bữa ăn ra sao, chỉ nghe kể lại rằng hội Ỉn 83 có đi lùng VTB ráo riết để đòi ?ohàng? ? rất may cho hụi Ỉn là VTB đã kịp quay về, nếu không chúng đã bị Chiqui làm thịt vì tội gây náo loạn? Chấp nhận điều kiện đặt ra trước khi thi đấu, VTB đã đồng ý giao Chiqui cho hụi Ỉn, và do số lượng girl của hụi Cún đi quá ít, nên đã khuyến mại thêm Bagiakhotinh cho bọn chúng? Các chú Ỉn 83 cứ gào rống lên phản đối nhưng biết làm sao được? girl 82 lần này đi có 3 người, mà Cácmen đã là hàng độc quyền có đóng dấu của VTB, không thể mua bán trao đổi được đâu? ( vậy nếu có chú Ỉn nào đọc được bài này thì nên về báo cho anh em là cuộc giao dịch giữa chúng ta đã xong, đừng có đòi hỏi linh tinh nhá? )?


    (còn nữa )

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không


    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 13:33
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bóng đêm trùm xuống HT như miền đất hứa cho tất cả mọi người, các thành viên của đoàn tỏa đi khắp nơi??? hụi Ỉn 83 đi đâu không biết, các thành viên của CBBC group nằm lại trước nhà nghỉ để hóng gió còn hội 82 rủ nhau đi hát Karaoke ( tất nhiên là không ôm mặc dù chủ quán cứ khẩn khoản ???)??? sau đó cả lũ lại kéo nhau ra bãi biển ngồi tại quán cà phê ca nhạc Hát cùng biển khơi , để rồi bị chém ngọt 8k/1 cốc café trước khi ra về trong hậm hực, dù sao đấy cũng là một bài học quý??? ???
    Thế rồi, vào lúc nửa đêm, màn vui nhất trong các đêm hội trại đã được bắt đầu??? Lần này Chiqui ko hiểu sao đã quyết định không nấu cháo như dự kiến mà chỉ đốt lửa trên bãi cát, rồi mọi người sẽ ăn cá và mực??? Một bom bia Nada ( chắc thương hiệu của bia Nam định) được mang về, thế rồi Biển một bên và bia một bên , cả đoàn ngồi quây quần xung quanh đám lửa, từng người một giới thiệu về bản thân??? đến lúc này mọi người mới biết hóa ra hôm nay hội 83 đi toàn quan chức cả??? lần lượt các 83 ra mắt, nào là Đội trưởng đội bóng, đội trưởng đội xe ôm, đội trưởng đội Karaoke, đội trưởng đội Halflife, đội trưởng đội tệ nạn??? ??? Và cũng tại đây, mọi người đã cùng đồng thanh hát bài Happy Birthday to U để tặng sinh nhật Cácmen của hội Cún và Toosonet của hội Ỉn??? tuy nhiên đến màn tặng quà thì có khác nhau đôi chút??? trong khi hội Cún 82 tặng Cácmen một chú cún bông thật dễ thương (y hệt như VTB vậy )??? thì hụi Ỉn lại chúc mừng chú Tút bằng cách từng chú một nhảy qua đống lửa rồi cởi áo chạy thẳng xuống biển, khủng khiếp??? chẳng hiểu đây là kiểu mừng sinh nhật của dân tộc nào??? mọi quá???hay có lẽ là của riêng hụi Ỉn chăng, cái đó thì chỉ có trời mới biết???
    Đêm hội tan, mọi người đi nghỉ hết, lúc này các chiếu bạc mới bắt đầu hoạt động hết công suất, trong khi một số thành viên vẫn còn ngồi trên bãi cát hóng gió, một số khác về nhà nấu mì để tẩm bổ thì Quitaro, Cherish rồi Love_will_never_die đứng ra đầu têu hai hội bạc, sát phạt nhau bất kể tình anh em??? chả biết kết quả ra sao, chỉ biết rằng đến 4h sáng hôm đấy các thành viên trong phòng này mới được đi ngủ, sau khi đã có vài người bị vài người khác lột sạch tiền??? ???
    Buổi sáng ngày thứ 2, bầu trời Hải Thịnh đã bình thường trở lại, mưa đã tạnh, nắng đã lên và nụ cười vẫn bừng sáng trên đôi môi mỗi thành viên của đoàn??? Sóng hôm nay to quá??? mọi người lại rủ nhau ra biển tắm, có rất nhiều màn độc chiêu đã diễn ra ở đây??? ví dụ như màn quay quần tắm ( bơi ra xa rồi cởi quần tắm quay quay trên đầu ) của hội 82 làm cho chị em phụ nữ ở gần đó chạy dạt hết đi nơi khác, hay những màn chụp ảnh quái chiêu của hội Ỉn??? Tuy nhiên, màn đặc sắc nhất có lẽ là ở trên bờ, nơi mà Cherish1982vn và Quitaro đã quyết định từ nay sẽ trở thành kẻ tử thù của nhau để tranh giành tình yêu của ??ohội trưởng hội Ỉn??? Blade Vampire Hunter, sau khi chú Nhotcay trót khoe khoang nhan sắc ??ochim sa cá lặn??? của ??ocô bé??? này cho hai lão dê già của hội Cún??? từ nay nếu có trông thấy những vụ đụng nhau nổ trời của hai lão này ở trên box82 thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên nhá??? Còn các chú 83, nếu đọc được bài này thì nhớ về bảo ??oem??? Blade nhà các chú, định chọn Sơn Tinh hay Thuỷ Tinh thì chọn sơm sớm đi, kẻo tan hoang cả box82 bi giờ thì chết???
    Mọi chuyện còn lại diễn ra khá yên bình và lặng lẽ??? đúng 2h30 đoàn nhổ trại, lên xe trở về HN, kết thúc một chuyến đi sôi động và thú vị??? Lúc về đến giữa đường thì trời đổ mưa??? nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ai??? chuyến xe dừng lại ở ĐH Luật, nơi nó đã xuất phát vào sáng hôm qua??? Mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy, thế là hết.
    Phần tôi, tôi chỉ nhớ được như thế này, mọi người nếu còn chuyện gì hay thì cứ kể thêm cho vui??? thế nhá??? bye bye
    [/black]
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, ngượng chưa kìa, màn bơi ra xa rồi cởi quần tắm, quay quay trên đầu được đóng dầu Copyright của hội Ỉn nhá, có ảnh làm chứng. mà hội Ỉn còn làm ngay gần bờ cơ, ngồi hụp xuống thôi
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Êh, các chú cởi ở gần bờ, còn bọn 82 này cởi ở xa xa... chỗ có nhiều chị em, chú đừng nhầm...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe tường thuật cái gì mà tởm thế ko biết??? cái gì mà "cởi quần bơi" ra thế nì hả trời??? khiếp.. các bố lớn tướng cả rùi, mà cứ làm như là trẻ lên 2 thế??? tởm không chịu được.. có lẽ là em chạy mất dép sau vụ này mỗi khi nhìn thấy anh trai VTB qua'... hic hic ( chẳng biết anh trai Mabu và con trai Cherish của mình có làm cái trò quái đản đấy ko???) nếu có thì chắc là giết chết cả 2 quá....
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,anh Vitek cởi quần ra cũng thế thôi,có gì phải khoe đâu hehe
    Em yêu chị <img src=imagesemotionicon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
  7. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thằng em toosonet ăn cắp bản quyền nhé cái vụ quay quần được thực hiện từ hôm trước do một số các thành viên của hội cún sáng tạo ra. Các chú chỉ là những người đi sau thôi. Bật mí cho các chú nhà sáng tạo của chúng ta là người anh đáng kính của Chiqui đấy
    kyquai
  8. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    vì trời mưa ở Hải Thịnh nên tôi xin cop bài thơ này vô đây.
    Trích Trư­ờng ca Đỉnh Vua- HTC
    . ..
    Ngài là Sơn Tinh đánh bại Thuỷ Tinh
    Để lại một truyền thuyết buồn nhiều , vui ít.
    Một câu chuyện tình dị thư­ờng không có hậu
    Hình nh­ư lầm đư­ờng, lạc ngõ về đây.
    Lời nói không ai đặt đ­ược lên bàn cân..
    Tội mồm vạ miệng..
    Thuở ấy thái bình thịnh trị
    Vua cha mở khoa thi kén chồng cho công chúa
    Đánh bại nhiều thí sinh trai trẻ
    Sơn Tinh - Thuỷ tinh vào trận đọ tài..
    Voi chín ngà
    Gà chín cựa
    Ngựa chín hồng mao
    Đề thi vua cha chọn ra tuyền của rừng của núi
    Sơn Tinh thở phào c­ời mỉm
    Thuỷ Tinh cắn răng câm nín
    Sự thiên vị đã leo lên đỉnh nóc
    Lẽ công bằng tuột thẳng xuống vực sâu.
    TáI nhợt đất nâu
    Nhằm ngày Thuỷ Tinh c­ưới vợ
    Lũ lụt lại bùng lên đòi nợ..
    Ai đẩy Thuỷ Tinh làm giặc
    Ai đắp Sơn Tinh thành thần..
    Sơn Tinh ơi..
    Xin ngài bớt giận
    Thà thất tình thôi đừng làm phò mã
    Khi ch­àng đư­ợc đọ tài ngang ngửa với Thuỷ Tinh.
    .. ..
    Vua cha ơI, nếu quả thực Ngài lo toan cho con gáI
    Kiếm tìm rể thảo tài ba
    Ngại chi không mở lễ đấu thầu giữa thanh thiên bạch nhật.
    Đất có thổ công , sông có hà bá
    Ai thắng ai thua trời có mắt cả.
    Trong đề thi của NgàI ( xin xá lỗi hỡi vua cha)
    Đã gieo mầm hậu hoạ
    Đêm trải m­a hoa ngày phơi nắng lụa
    Đất bật núi cao sông trào biển thẳm
    Sao không hé một kẽ nào cho sông cho n­ước
    Sao lại không đồi mồi, cá chép với ngọc trai
    Đâu cả rồi dư­ới bệ rồng chẳng lẽ chẳng còn ai
    Thư­ơng cho Thuỷ Tinh duyên mờ phận mỏng
    Gá thân vào một thời thiếu vắng bóng minh quân..
    Bây giờ vua cha đã băng hà rồi
    Mà công chúa vẫn ch­ưa nguôi đau khổ
    Mỗi lần Thuỷ Tinh đòi phúc khảo lại đề thi..
    Xin khấn lạy Sơn thần ba vái
    Xin thắp nén hư­ơng này bái vọng Thuỷ Tinh
    Cúi mong các ngài gác lại
    Những lỗi lầm đã quá xa xôi???..
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò![/size=18]
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc cũng có, cả vui lẫn buồn............nhưng mà mọi chuyện đã qua.
    Trong khâu tổ chức nếu có thiếu xót gì thì mọi người bỏ qua nhá, một mình Chiqui ko thể nào chu tất được. Còn chuyện công khai tài chính trong chuyến đi chơi Hải Thịnh vừa qua, Chiqui đang bận quá nên chưa post lên được. Nhưng mà chúng ta còn dư tiền ( ko nhiều đâu, có trăm mấy thôi ), vì thế Chiqui sẽ trả lại cho hai bác Moonsnow và Amber ( vì 2 bác ý đến phút cuối ko đi được mà) mỗi người 50K. Bên 83 ko có trường hợp nào bị bỏ ở nhà....hì........nên bỏ qua
    Còn chuyện ảnh chụp thì do còn dư tiền nên Chiqui sẽ rửa và tặng cho mọi người. Ai có nhu cầu lấy phim những ảnh chung thì liên hệ Chiqui, còn những ảnh riêng thì Chiqui sẽ tặng cho người đó free...sướng nhá.....ok??Bên 83 có gì cứ liên hệ với chị nhá: Chiquichitavn@yahoo.com.
    Chuyến đi chơi lần này của chúng ta có thể coi là thành công, ko có chuyện gì xảy ra. Hy vọng tình đoàn kết 82 83 luôn tốt đẹp.
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia tí. Các bác cởi quần thì nhằm nhò gì. Mấy cún girl trong SG còn chiếm cả xà lỏn của Cún trai nữa đây này( chuyện này xảy ra thường xuyên nhá). Không tin vào đây xem này: http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113263 Chú ý 2 cái short của 19 và CKA nhá( của Fini đó)

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này