1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Thịnh ơi......... :D

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mày hâm à, ko đc đi thì cũng cứ đến chứ, đến để chính thức ra mắt mọi người chứ,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    tức là mục đích đi họp là để vớt cá ạ?
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  3. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ú ...ớ ... các bạn đi vui vẻ nhé ...
    thân ái
    Đo trời kia bằng luật quốc tế.. đo biển kia bằng hải lý tầm xa..đo thời gian qua những tháng năm qua..nhưng không thể đo lòng người bí ẩn..
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chối vớ vẩn kẻo mọi người kéo đến nhà đấy Huy hủi ạ
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  5. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. đi đi bạn ơi .. đi đi ... ngồi xem mấy khẩu súng làm gì , chết người đấy !

    Anh Ngọc
    0904264809- 04.8515653
    hitman11906@yahoo.com
    YIM:hitman11906

    [​IMG]
  6. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Huy hủi nào Huy nào thế Tiny ? ...
    ăn thịt bây giờ . hôm đó phải đi ... rồi không thể góp vui với các bạn được , mong là các bạn khi đi về sẽ kể cho tôi cùng nghe trong thời gian các bạn vui vẻ ở HT nhé . cảm ơn nhièu .
    tôi thật lòng rất muốn đi , nhưng mà do trục trặc 1 số chuyện cho nên các bạn thông cảm . hẹn lần sau .
    good luck for all .
    Đo trời kia bằng luật quốc tế.. đo biển kia bằng hải lý tầm xa..đo thời gian qua những tháng năm qua..nhưng không thể đo lòng người bí ẩn..
  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bà con định đi mấy ngày thế? Cho tui xin 1 chân với. Để tui làm thủ quĩ cho... đảm bảo an toàn 100%....Tui cũng la thành viên mới đi cũng chẳng biết ai vào với ai cả. Nhưng ma kệ đi lần này về thì sẽ biết hết ai với ai ngay thôi mà
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... chào đón bác Phương Ca Ve ... bác mà đi là phải đóng 200k nếu không thì phải đứng ngoài cửa xe , chân trong chân ngoài ... còn phải nhường chỗ cho mọi người nữa
    ... hình như bác dân Quảng Ninh hah
    Let''s live for each other
    no love no money
  9. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hề hề chưa đi đã doạ nhau thế rồi thì ai mà dám đi nữa. Cho tớ hỏi ai nghĩ ra công thức pha chế Cốc Tai 83 thế. Hic làm đi tong của tớ 3 lọ Bép Bê Zin đấy. Hôm nay nhà có việc bận nên phải về sờm mong mọi người thứ lỗi. Lần sau xin đi đến bến cuối luôn....
    Mà nhìn Ỉn cái nhà ta cũng " hiền" dịu đấy nhỉ, ko biết còn những đức tính nào của người phụ nữ Việt Nam anh hùng ko nhẩy?
  10. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi họp thấy hụi mình nhìu thành viên mới ghê ha. Nhìn hoa cả mẹt nghe thủng cả tai(vì các bác nói nhỏ quá) để giới thiệu về mình mà em cố gắng căng tai lắm mới nghe được một hai câu.Thế nên với trí nhớ thông minh suất chúng của em cũng không thể nhớ hết được.Em sẽ cố gắng học thuộc từ giờ tới khi đi hải thịnh để tiện mà gọi nhau nếu không chỉ còn nước mờ gọi là........ê ..............cu thì các bác uýnh em chít hihihi.......
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời

Chia sẻ trang này