1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Thịnh ơi......... :D

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    He he ...đã an toàn vui vẻ trở về. Tường thuật ...thì để Kon Tiny hay thèng Rock vít đi, bùn ngủ quá trời ...Ngủ thui !
    IT''S BIG WORLD AND THERE''S LOTS TO BE DONE !​
  2. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về vui quá cơ, thật là tiếc cho những ai ở nhà. Bọn em đến đó không những được bơi mà còn được ngắm sao buổi đêm. Ngắm mặt trời mọc buổi sáng. Mà bầu trời đêm sao mà đẹp thế không bít. Nhiều sao vô cùng. Thật là thơ mộng. Nhất là tha hồ mà ước vì sao băng rơi xuống nhiều vô kể. Riêng em đã nhìn thấy khoảng hơn 10 ngôi sao rơi xuống rồi. Ước đến mỏi cả mồm mà vẫn không hết sao. Các bác bỏ lỡ cơ hội này thật là phí. Buổi tối ra ngoài bờ biển đi dạo, mò cua bắt ốc. Em bắt được bao nhiêu cơ mà..... toàn vỏ là vỏ. Nhưng mờ vỏ cũng đẹp có còn hơn không các bác nhẩy. Buổi tối trên bờ biển không phải lo tìm củi để đốt mà vẫn có lửa trại vì ở đó người ta cũng đốt. Mọi người ở đó nhảy nhót xung quanh đống lửa bên tiếng nhạc sập sình. Ngắm sao còn được nghe cả nhạc sống của một cái quán gần đó sướng cả tai.Ngắm sao chán rồi lại đi xây lâu đài cát. Thế là cuộc chiến nổ ra giữa hai thành luỹ .Một bên là thành luỹ được sáng tạo công phu và hết sức tỷ mỉ của Mắt thuỷ tinh, MR Bean,NT. Còn một bên là của Green Bambo,mấy vết cào của mèo hoang có được coi là góp công sức vào xây cái lô khốt đó không nhỉ. Và kết quả là công trình nghệ thuật đầy ấn tượng của bọn em được công nhận là một công trình nghệ thuật tầm cỡ sánh ngang cùng với các công trình lớn trên thế giới. Chỉ tiếc là nó không chịu ăn ảnh gì cả(tại cái máy ảnh nịnh bợ đó cơ. Mất bao nhiêu công của bọn em hic...hic. Lúc buổi chiều đi bơi nhờ các bác ỉn trai nhà mình mờ bọn em được kéo ra ngoài nên mới biết thế nào là "biển mênh mông nhường nào" bởi vì toàn bị sóng đánh trôi vào bờ hì hì.... Ra xa nếu gặp sóng lớn là thể nào cả đoàn cũng bị chìm trong vài ... giây. ==>Phê dã man ạ. Em không biết bơi nên chỉ có tay trong phao thôi,còn Ngổ Ngáo biết bơi thì cứ đòi bơi lấy bơi để.==>nhìn mà thèm. Mà giờ đang tiếc cái mũ của em bị mất khi đi ăn hàng nên không viết được nhờ ai đó viết tiếp đi. Có ai nhặt được cái mũ của em thì cho em chuộc lại đeeeeeeeê.......
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    chẹp chẹp , các bác đi chơi vui quá nhỉ , ước gì mình được đi như thế ( free càng tốt ) .
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  4. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    em cũng công nhận vui thật các bác nào ko đi được tiếc quá. Các bác biết không ra ngoài biển ngắm sao nhìn thấy sao băng nhiều lắm mỗi tội tại em mà chẳng lần nào em ước được. Ko những được bơi được ngắm sao mà sau chuyến đi khi xe đến hà nội chúng em còn được một bữa nhậu ra trò ở cái quán gì ý nhỉ..... em quên mất rồi hì hì . à chúng em chụp nhiều ảnh lắm nhưng chưa thấy đâu cả bác TOO.... ơi quét post ảnh lên đi cho những người nào ko đi phải ............
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Viết tường thuật đi!
    Hành trình chiều nay thật là đen.
    2h ra khỏi nhà. Trời nóng như đổ lửa, đến phố Nguyễn Công Hoan, vào ngay cửa hàng số 70 . Chả thấy cha Bean đâu cả, máy không có USB.
    Nhắn tin cho XFile hỏi địa chỉ không thấy trả lời. (Tốn 500 VND)
    Đến nhà 2 thằng. Trời nóng như đổ lửa.
    KTT đang ngủ say sưa.
    Hoá ra là cửa hàng số 97, ngay đối diện.
    Đến nơi khoảng 3h. Ngồi đến 5h vẫn không được gì. Vì mấy cài máy zở hơi không nhận được cái card reader.
    Đành về nhà.
    Tạm thời resize và convert được mấy cái, gửi tạm lên topic ảnh. Mai tớ mang toàn bộ ảnh đến copy vào máy chỗ thằng Bean. Ai thích in ảnh ra thì đến copy nhé. (Chỗ ảnh này tớ chỉ xoá bớt thôi, chứ không chỉnh sửa gì cả, giữ nguyên kích thướng để in cho nét. Tổng cộng còn 107 cái, dung lượng 24MB.)
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''''''''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Prety baby la ai thế nhỉ, hôm đó cũng đi à? Sao tui ko thấy nhỉ, Thuỷ Tinh Thể vừa vế đã dốc hết tâm sự ra rồi à. Hehe kể ra thì 2 hôm đó vui thật.....Chắc mỗi tuần làm 1 bữa như vậy đc đấy nhỉ. Ai đồng ý ko?
  7. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    He he là con GiangTy tệ nạn chứ con nào.Mặc dù nó là em tôi nhưng với tội này thì ko thể tha thứ được

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  9. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đi chơi với nhau rồi mà lại còn không biết prety là ai thì em cũng chịu các bác luôn đấy. Bó tay. Mà này cái tên PhuongCV kia nhá. tên tớ là MTT đẹp như thế mà ấy dám xuyên tạc là thuỷ tinh thể hả. Chắc không muốn sống nữa hả.
    Mà em thấy mỗi tuần tổ chức một lần thì hơi nhiều. Lâu lâu đi chơi mới thấy vui. Gặp nhau nhiều lại chán ngay ý mà
    To:rock :anh còn tệ nạn thế kia huống chi là em nhờ rock nhờ.
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì các bác đi về vui vẻ vậy thì kể lại cho các anh em ỏ nhà biết đi mà up cả ảnh lên nữa nhá !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly

Chia sẻ trang này