1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI THỊNH VÀ NHỮNG BÍ MẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi giantwhitebat, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hê hê chí lý những thằng nào đang nằm trong đội CIA chuồng ỉn liên hệ ngay với tao nhé .... tao tham gia với khà khà
    Ý TRỜI KHÓ ĐOÁN
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Post bài tường thuật
    Đã bảo hẹn 5h30 thế nào cũng có đứa cao su, mãi đến 7h mới khởi hành được.............Hè......đông phết ai 0 đi được ngồi mà tiếc
    25 nhỉ( hình như là thế, số đẹp)tròn 25 mạng ( 8 kon gái, 17 kon trai, sau này thêm Nily đến sau) .Let''s go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!xe chở nhợn cực xịn mà nóng chít được.............
    Lên xe ngủ 1 mạch nhưng cũng bít đuợc ối chuyện hội tệ nạn trên xe bắt đầu hoạt động nhưng vì ông bác lái xe khó tính quá nên những giọng ca vàng của hội Ỉn bị dập tắt từ trứng nước. Tưởng được nghe hát thì hết bùn ngủ, ai dè càng bùn ngủ thêm( từ sau khỏi uống thuốc, nghe hát bùn ngủ )
    Lúc đi vì bị ông bác lái xe hắc ám cấm ghê quá nên 0 vui bằng hum đi Tây thiên.............Xe dừng giữa đường vì còn xa , đợi mọi người ăn miếng bánh uống miếng nước rùi đi típ, công nhận xa thật thảo nào mà suýt bị bắt ở nhà
    Khoảng 10h30 thì đến nơi, mát lộng thả diều thì thích, trời trong xanh mát.......... ôi phê............
    Giặc đói kêu gào, chị em khẩn trương, bánh mì dưa hấu , đói mà ăn cái rì cũng ngon.................Ăn xong đã kéo ra biển gùi nắng vỡ đầu, mà có người lại thích loăng quăng xé lẻ..........
    Ra biển lại nhớ đến sóng tình giống thật, 0 khác rì clip của MTV nhácó mỗi 4 nương dũng cảm nhảy xuống biển theo kon trai, X-file đi đến đâu nước theo đến đấy, càng tránh càng chít............cái tội 0 chịu xuống nước, có mấy cái ảnh chúng nó nằm trên cát, mọi người vào topic ảnh hụi mà xem, bao nhiu ảnh thời sự đã bị chị em đội đặc nhiệm xoá hết rùi
    Con gái của Xfile được chị em chăm sóc nhiệt tình, mà cái kon bé dưa hấu đấy ngoan lắm cơ, Tiny dạy bảo mờ......
    Vùng vẫn chán chê , thả diều mê mỏi( tiếc thế hum đấy nắng quá, đang đau đầu nên 0 thả diều được, nhưng vẫn nhìn thấy diều, đẹp lắm) chúng ta cùng măm măm.........mì tôm, tối đến có món cháo gà, à theo cách gọi của Bean là món bánh đúc, .................
    Măm rùi đi chơi típ, biển đêm đẹp , toàn sao, ở HN 0 có mà xem , hì nhờ bạn Bean chỉ sao cho mới thấy đẹp, mặc dù 0 nhìn rõ lắm.Tình hình toàn xé lẻ..........PhươngCV, MTT, CNNN, Her, Rock, Wanghui, và bạn của WH( o nhớ tên) đội hình này hình như còn tách ra thành 3 đội nữa thì phải, hèm ....... đi nhặt vỏ ốc rì mà cả đêm được có vài cái, chẳng bít tại sao cô mình lại giống như mất sổ gạo( xem ảnh) , có người lại tươi hơn hớn, hình như có ai đi vào rừng thông thì phải, lại còn có người 0 bít chân bị làm sao mà lại được cõng, bao nhiu là bí mật chỉ có người trong cuộc mới giải đáp
    Đêm đấy nhớ nhất, đã thức đến tận 4h ngồi nướng thịt và đã cảm nhận được tình cảm tâm tư của mỗi người , bóng đêm xuống con người ta yếu đuối hơn dễ thương hơn nhiều. Kon trai uống nhìu đấy, rùi bị rối loại tiêu hoá,thịt xiên nướng ngon nhờ, nhưng mà GMĐB nướng thịt mà hại bít bao nhiu người, đã bảo nhìu người 0 ăn được tái............
    Được nghe lời chúc sn ngay trên biểnđược sự quan tâm của mọi người mún khóc lắm nhưng ngày sinh là ngày vui 0 được khócKon trai nhìu người thức cả đêm ,đợi bình minh, 5h sáng mọi người đi ra biển đợi ngắm bình minh trên biển. Có Toos, MTT, PhươngCV, Her, CNNN, Xfile, Wildkitten, 2 bạn của Bean, Wanghui,KTT, bạn của Wanghui, Green bambo, có cái ảnh chụp bình minh nhưng 0 có mình(tiếc)
    Mọi người mệt lắm rùi, đi ngủ cái đã,tác dụng của rượu, 0 nhớ tỉnh dậy lúc mấy h nữa, nồi cháo típ tục được đạo diễn bởi Tiny và Mèo hoang, nấu lần thứ 2 ngon cực , ai 0 ăn thì phí
    Cũng lạ đi biển 0 hề có chút đồ biển, toàn mì tôm với bánh mì, cháo, nước lọc nhưng cũng ngon nhỉ bọn ấy nhỉ
    Ra biển lần cuối trước khi về HN, có mưa, 0 bít ai ở nhà cầu 0 mưa nhỉ, mưa to đùng đùng, kon trai nhà mình đá bóng với Nam Định thắng hay thua nhỉ, mải ngắm mưa nên 0 bít
    2h khởi hành về HN, trời nắng, ngồi trên xe mà mồ hôi như tắm é, khoảng 5h30 về thì về đến nơi, chiến 1 trận cuối cùng tại Pacific, bia ở đấy ngon phết nhỉ
    Hèm nhem nhem rùi mí đôi kia về trước, còn lại đi xe ôm và đi bộ về, kết thúc 2 ngày HT mệt nhưng vui , 0 bít bao h mới có dịp đi được như thế này nữa...........
    The end!!!​
    Caring is sharing.........8318
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ở biển thích nhất là "đêm đầy sao" và "biển sóng rì rào" Chưa bao h thấy nhiều sao băng như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lại ko ước 1 lần nào...
    Biển lúc mưa đẹp thật... Trắng xoá... Lúc đó mà nghe nhạc Phú Quang thì... hix hix

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm ko nói... mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều... mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    nếu chiều nay em chẳng đến
    dù sóng đã làm anh
    nghiêng ngả vì em...​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ở biển cảnh buổi tối là thích nhật bầu trời đầy sao đôi khi còn gặp cả sao băng nữa nhưng mỗi tội chưa kịp ước gì cả hì hì. Bà mèo hoang cháu cũng đi ngắm cảnh bình minh nữa sao ko tính cháu hả. Các bác toàn oan cho em em đâu nỡ cắm sừng ai bao giờ tại cái ông BEAN chứ em đang chăm chỉ giặt đồ thì................ oan quá oan quá thấy em hiền là bắt nạt em hả
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy ... lúc đấy .... .. em vô tình đi qua phòng tắm của Giang Ty ( ) .. hix hix .. chưa kịp hiểu chiện rì thì có một cánh tay kéo cái véo em vào .. , em chỉ còn kịp thò cổ ra kêu cứu , nhưng muh có ai giúp em đâu ... ... kết quả là em đã bị kon Ty nó ... ... ... ( kuân ác độc , hại đời mình )
    no love no money
    [​IMG]
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân thằng Bean quá.Ai đời lại bị đứa em mình nó hãm hại.Thôi Bean làm em tao nhé

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    oan thế không biết được. cái ông BEAN kia ai kéo ông hả. Còn cái ông anh ROCK kia nữa thấy em gái bị oan ko bênh thì thôi lại còn thêm mắm thêm muối nữa thế mới có cú không. Khi nào người ta mách gì người ta cho biết tay
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ở biển em mới phát hiện ra thằng Rock ( anh em) vốn dĩ là người ki bo nó thường tranh nhau đến cái ghế ngồi của em em và bà ngổ ngáo cóp xin đứt lưỡi thế nào cũng không cho. Nhưng cứ mỗi lần gặp gì HER của em lại vờ như mình rất ga lăng nhường ngay ghế cho bà cháu em hy sinh ngồi bậc cầu thang mà không hề than vãn thế mới thấy bộ mặt điêu toa của ông anh. nên thằng anh em có nói gì các bác đừng tin
  9. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    alô alô ... bà con láng giềng sống trong chuồng ỉn nghe thông báo :
    - ai muốn mua tin tức thì liên hệ Vương Huy . bất kể chuyện gì
    size 6 blue marquee
    KhiẾp NgHèo
    /marquee /blue /size 6
  10. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu thèng kia?????
    Người ta cứ nói...mình cứ yêu Người ta cứ nói...mình cứ tin​

Chia sẻ trang này