1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai tinh cach trai nguoc cung ton tai trong mot con nguoi!!Co hay ko???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi johan_monster, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johan_monster

    johan_monster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ban co bao gio nghi rang trong mot con nguoi co hai tinh cach trai nguoc nhau cung ton tai ko? ...Toi dang rat so!!!...toi ko biet minh co bi roi loan than kinh ko,,,nhung qua thuc trong con nguoi toi luon co hai tinh cach trai nguoc nhau...mot tot va mot xau!!toi thuong xuyen phai nghe thay tieng ri ram chui boi cua con_nguoi_xau va luon phai song trong cam giac toi loi, dau don khi con_ nguoi _tot len an toi trong nhung lan toi pham phai sai lam...
    con_nguoi_xau luon xui khien toi lam nhung viec sai trai va con_nguoi_tot lai can tro toi...toi luon phai song trong mau thuan...nhieu luc toi co cam giac minh ko binh thuong ...dot nhien vui va dot nhien buon....
    Da nua nam nay toi song trong tinh trang giang co nay....no lam cho toi met moi...no lam cho toi song ko co mot ngay yen on...lam cho toi muon thay canh cuoi cung cua the gioi nay...
  2. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyện của bạn làm tôi liên tưởng đến Bức tranh. Xấu và tốt tồn tại trong một con người cũng là điều có thể xảy ra mà. Đừng hỏang sợ nó, quan trọng là có đủ bản lĩnh để đừng cho cái xấu lấn át mình.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  3. theghost2312003

    theghost2312003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì théc méc hết á , con người thường tự bọc mình bằng nhiều lớp , để đối diện với xã hội , với gia đình , và khi bạn chỉ có 1 minh thì lúc đó mới thực sự là bản thân bạn , đừng qúa sợ hãi khi bạn có 2 tính cách khác nhau , chỉ cần chúng ko xấu là được !!!
    Nếu ai nói yêu là đau khổ
    Hỏi cuộc đời mấy ai tránh khỏi khổ đau
  4. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    You so pessimistic, I think all of us have Bad man and Good man in one, not only you , have no any surprised, the importance, what is more outstanding ?
    If someone are serene and also hilarious. it''s make me realy surprised , I hope meet some one like that
    cheers
  5. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đó không phải là hai tính cách khác nhau, mà đó là hai động thể khác nhau, và điều đó đã khiến cho người ngoài cảm thấy có hai tính cách khác nhau và họ phán cho bạn một câu như thế .
    Đúng như bạn nào đó đã nói - Đó là điều hiển nhiên thôi, có gì phải ngạc nhiên đâu .
    BÁC SĨ CỨU SỐNG BẠN SAU CA MỔ CŨNG LÀ LÚC ÔNG TA SÁT HẠI HÀNG TỶ CON VI TRÙNG - ĐÓ LÀ ÂM DƯƠNG TƯƠNG ÁI
  6. cleargirl297

    cleargirl297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ,mình rất đồng ý với bạn bởi chính bản thân mình cũng như vậy . Có lúc mình tốt lắm , nhưng mà sao lúc thì xấu xa thế . Bạn bè mình luôn thấy mình là con người phức tạp ,buồn vui lẫn lộn . Vui đấy rồi lại buồn đấy . Cảm xúc của mình có thể biến đổi chỉ trong 2 giây . Thực sự là mình buồn lắm bởi tính cách này đã lấy đi của mình khá nhiều tình bạn .
  7. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc chuyên của Gớt chưa nhỉ , ở trong đấy ông ý nói là mỗi con người deu có 1 phần của quỷ và 1 phần thánh thiện , chả ai tốt đẹp cả , nhưng nếu mà mình cân bằng và làm mọi chuyện mà ko thấy luơng tâm của mình cắn dứt là ok
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá lo lắng về điều đó. Mỗi người dù ít dù nhiều đều có những đối lập nội tâm như vậy. Dần dần bạn sẽ ổn định được thôi.
    Well I eat small children what else is there to say
  9. cogaidentuhomqua999

    cogaidentuhomqua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Mọi người đếu có mâu thuẫn trong mình, nhưng thường qua một ngưỡng tuổi nào đó, người ta sẽ không nghĩ đến nó nữa. Tin tôi đi! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...
  10. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hai tính cách trái ngược cùng tồn tại trong 1 con người thì bác sĩ gọi nó là tâm thần phân liệt
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION

Chia sẻ trang này