1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai tinh cach trai nguoc cung ton tai trong mot con nguoi!!Co hay ko???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi johan_monster, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điề đó là hoàn toàn có thể nhưng chính bản thân bác là người sẽ phải quyết định bác là con người nào trong 2 con người đó. Nếu bác sống tốt lành mạnh thì con ngươi_xấu sẽ dần bị đui chột và đên 1 lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn bị "thất nghiệp" vá ngược lại bạn chỉ sống trong sự lo sợ hoang mang bạn sẽ ko thể nhận biết đc bạn là ai . Tôi nói triết lý tí thôi , nhưng tôi khuyên bạn bỏ qua những suy nghi mông lung đó đi nó ko có lợi cho bạn đâu.NÀO HÃY CƯỜI LÊN-----------HAAA
  2. johan_monster

    johan_monster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cam on tat ca moi nguoi cho toi nhung loi khuyen .. no thuc su rat can thiet cho toi day...


    Just open your heart and let it show you the way...And believe in your sefl...what do you want to be? where do you want to belong? And who is in your heart??,,,,
  3. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trong con người có hai tính cách à? Có lẽ nói thế không đúng lắm. Bởi sự mâu thuẫn là đặc điểm cuả tính cách con người
    Mình nghĩ rằng, chúng ta phải chấp nhận những sự vui buồn, sướng khổ như một phần của cuộc sống, ta không phải là nhà tu hành để có thể tránh khỏi.
    "Hãy từ tâm, bởi trong mỗi con người đều diễn ra sự tranh đấu quyết liệt"
    Không nhớ câu này của Socrate hay Platon nhỉ
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này