1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai trường hợp đặc biệt khẩn cấp , ai có lòng hảo tâm giúp đệ với :( !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazura, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hai trường hợp đặc biệt khẩn cấp , ai có lòng hảo tâm giúp đệ với :( !!!

    Trước hết phải nói thật là tính em ko thích vòng vo lằng nhằng , cho nên cho phép em đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhá ( mà thời gian thì ko cho phép em lằng nhằng nữa :(( ) :

    Trước tiên em kể chuyện của thằng bạn em đã : em có thằng bạn thân , nó yêu 1 bé học cùng lớp . Theo nhận xét của em thì bé này cũng xinh , ko cao lắm nhưng được cái trắng trẻo mũm mĩm ^^ . Thằng bạn em theo đuổi nó từ đầu năm rồi nhưng lại ko dứt khoát mà cứ lừng khà lừng khừng , chỉ dừng lại ở mức quan tâm đến bé thôi . Thế là hôm nọ đi tập quân sự ( bọn em năm nay học ĐH năm thứ nhất ) nó ngồi cạnh bé , đang ba hoa tán phét thì thấy cái ảnh 1 thằng con trai trong ví của bé . Nó mới cầm lên hỏi bé : " Ai đây Thu ơi " , đêk hiểu bé nghi thế nào lại bảo nó : bồ tớ đấy , tớ có nhiều bồ lắm . Xong rồi thì kể tên 1 loạt xếp hàng các anh từ bồ lên ox rồi xuống bạn trai , từ Hà nội vào TP HCM lại ra Đà nẵng . Thằng bạn em ngồi đực ra chả biết nói j nữa . Ko biết các bác có ý kiến giúp đỡ j cho nó ko chứ nó bảo với em là nó yêu bé lắm , 1 ngày ko có bé như 1 năm ấy

    Còn bi h là chuyện của em : hồi nào đến h em chỉ biết có sách vở thôi , suốt mấy năm cấp 3 cũng chả có em nào thèm ngó đến cả , mà mình thì lúc đó cũng chả biết yêu là cái đinh rỉ gì Mãi đến năm nay lên đại học mới để ý đến 1 bé . Nói thẳng ra là nhìn bé chả có j nỗi bật cả , ngoại hình bình thường thôi nhưng em chết là chết ở cái tính cách : vô tư , biết quan tâm đến mọi người , nội trợ đảm đang v.v... nói thì khó mà nói rõ được , các bác cứ nói chuyện vài lần là rõ ngay . Chả thế mà bé ko xinh nhưng có cả đàn @ , Dylan , SH chạy theo ầm ầm . Em để ý bé từ lâu rồi nhưng cũng ko dám nói , tranh thủ mấy tuần quân sự này gia tăng tốc độ tấn công xem có ăn thua j ko . Tối qua mới rủ bé ra ngoài uống nước , bé lại nhất quyết ko chịu , thế là đành đi lang thang trong sân trường ngắm sao trời nhấp nháy Tán phét được 1 lúc thì em giả vờ hỏi xem bé đã thích ai chưa , tính đằng ấy như thế này thì chắc nhiều người theo lắm nhỉ ? Bé bảo cũng ko biết nữa , cũng có người tán nhưng chưa thấy ai hợp với mình cả . Lúc sau em hỏi bé thấy em là người như thế nào thì ôi thôi , bé cho 1 tràng dài đủ các loại tật xấu em cố công rèn luyện mới có được . Thế là em cũng trật tự luôn , 8 thêm lúc nữa rồi đi về phòng ngủ . Theo nhận xét của em thì bé thuộc loại thành trì kiên cố khó công dễ thủ , tính bé lại hay quan tâm tới người khác nên ối thằng ăn dưa bở ( đừng nhìn em nhớ , em ko ở trong số những thằng đó ) .

    Vấn đề là bây h bọn em đang tập quân sự , chỉ cần alo 1 cái là gọi được bé ra chơi ngay mà ko sợ papa mama ; trên lớp thì sợ bọn bạn nó trêu chứ bi h đi có 2 đứa thì sợ cái j ; thiên thời địa lợi có cả , chỉ cần các anh em huynh đệ mỗi người giúp đỡ một tay là đại công cáo thành Còn vấn đề nan giải duy nhất lại là thời gian : ko phải em với thằng bạn muốn đốt cháy giai đoạn hay nóng ruột j cả nhưng thằng bạn em nó học ko chắc , sang năm muốn xuống K8 học lại còn em thì tháng 9 này sang Trung quốc học rồi . Thời gian ko còn nhiều nên muốn tranh thủ đợt tập quân sự này dứt điểm luôn cho nhẹ

    Trên đây là vấn đề bức xúc của em với thằng bạn , mọi người giúp đỡ được bọn em thì tốt quá , nhận được lời khuyên nào hay nhất định em sẽ vote mỗi người 5* làm quà . Bác nào có điều kiện thời gian thì em dẫn đi làm 1 chầu bia hơi hậu tạ luôn
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào trong 2 tuần Kưa đổ ngay được á ?
    Nếu làm được thế thì tớ củng muốn
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ky? lục cu?a em la? cưa trong 1 tuâ?n. Nhưng la? con bé na?y nó dêf cưa.Cứ như con bé cu?a bác thi? khó thật
    Với lại nó chịu đi nói chuyện riêng với bác la? có cơ hội rô?i.Nó ko đi uống nước với bác la? vi? nó ngại mọi ngươ?i nhi?n thấy bác va? nó,
    Nó nói nhiê?u tật xấu cu?a bác ra la? đê? trêu bác có cái j` đâu.
    Nhưng bác đo?i cưa gấp thế thi? nói thật bác cứ đúng ba?i ma? la?m rô?i đến đâu thi? đến.
    Co?n ông bạn cu?a bác thi? ít thông tin quá chă?ng bít tư vấn thế na?o,lúc đấy sao ông bạn ko chê thă?ng con bé luôn ,sao bạn lăng nhăg thế.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    TH1 nhé : Con gái nói thì miễn tin . Cứ đi chơi vui vẻ với em nó như ko có gì , chai`, đi chơi mình cũng vui mà, có mất mát gì đâu cơ chứ . Muốn lấy thông tin thì phải từ nguồn tin đáng tin cậy , em nó nói mà cắm đầu tin thì chết ngay.
    TH2 : Ko có tuyệt chiêu nào đâu, em ko có thông tin về cô bé đó thì biết nó thuộc dạng nào mà cưa với cẩm , cứ gặp gỡ thường xuyên , trông chờ vào tài năng của em vậy . Thay vì để ý quá nhiều đến cô bé thì em hãy dòm chừng xem có thằng nào thuộc dạng nguy hiểm ko .
  5. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To LiNo1 :
    Thế là bác nhầm rồi nhá Bé của em ko có chuyện sợ người ta nhìn thấy đâu , tính nó bạo lắm . Em tán nó thì cả lớp biết ( sao hồi ấy mình ngu thế nhở ) thế mà rủ đi chơi nó vẫn đi ào ào , thỉnh thoảng lại còn đi chơi buổi tối với ai thì em cũng chả biết ( cay .... ) Có khi em còn nhát hơn cả bé nữa . Nhưng ko phải là bé thuộc dạng nghịch ngợm đâu , tâm lí cực kì đấy . Còn chuyện bé chê em thì chắc là bé muốn em thay đổi j j đó chứ ko phải trêu đâu , lúc đó đang nói chiện nghiêm túc . Thôi để em rút lại mấy đặc điểm quan trọng của bé để các bác góp ý vậy : ngoại hình 7/10 , tính cách 9+/10 , vui vẻ dễ gần , biết quan tâm đến người khác và cũng thích được người khác quan tâm , có nhiều ga` muốn cưa mà chưa thích ai cả ( 80% vì em khai thác từ chính miệng bé+ thêm mấy con bạn thân nữa ) .
    Ưu điểm của em : Ngoan <= mặt có tem bảo hành nhá học cũng khá , hát hò ko tệ , vi tính là địa bàn hoạt động 24/24 ( cơ mà nhà bé ko có máy , bé cũng chả thích chơi game ) .
    Nhược điểm : ko đẹp trai lắm , ga` , thể thao yếu xiu` , được bé chê là ỷ lại vào người khác .
    Còn vụ của thằng bạn em thì hiện đang nhờ một ông K4 giúp đỡ mà chưa biết tình hình thế nào . Thôi thì cứ chờ xem kết quả thế nào rồi thông báo lại với mọi người .
  6. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em thì ăn nói ko được khéo lắm , bất quá là vụng chèo khéo chống thôi . Còn thằng nào nguy hiểm thì có mà trời biết , bé thỉnh thoảng lại biến mất tiêu ( đặc biệt kín miệng luôn , ko ai biết kể cả con em họ ) như buổi tối hôm 20 vừa rồi sinh nhật thằng bạn cả nhóm đi mà bé lại bay đi đâu mất , mãi 9h30 mới về . Hiện tại thì chỉ thấy bé nhắc đến mấy ông trong nhóm thanh niên tình nguyện mà bé mới tham gia đợt hè vừa rồi , còn mấy thằng khác chắc là bị out hết rồi :(((( .
    Mà hôm nọ nói chiện , bé bảo em phải thay đổi đi , em bảo cái đó ko thể nói là làm ngay được , bé lại nói : có những thứ có thể từ từ được , nhưng cũng có những thứ ko thể từ từ được đâu <= cái câu này nghĩa là j vậy ??? Bật đèn xanh hay là bé đã nhắm được đối tượng nào rồi , ý là bảo với em là ko nhanh chân là mất đấy ???
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác đặt mi?nh va?o thê? bị động quá trơ?i.Cháy nha? thi? khó chưfa lắm ,tốt nhất la? đư?ng đê? bị cháy.bây h bác ma? thay đô?i theo ý nó thi? cufng dơ? ma? ko thay đổi cufng dơ?.
    Đê? tự tin hơn khi đứng trước gái ma? mi?nh thích thậtlà khó,nhưng bác pha?i la?m đc m thi? mới ho?ng xoay chuyển ti?nh thế.
    Cách suy diêfn cu?a bác thật la? lạ.Nếu theo đa? suy diêfn như bác thi? hóa ra la? nó thích bác rô?i chi? câ?n bác thay đô?i kịp thơ?i gian la? nó đô?ng ý cái rụp a??! Chậc ! chă?ng biết thế na?o đâu.Kệ mợ nó,la? đa?n ông la?m cufng đc ma? bo? đi cufng đc,luôn tự ha?o tự tin vê? mi?nh,sai kém thi? tiếp thu ma? sư?a đô?i nhưg ma? pha?i luôn tự ha?o vê? mi?nh.Cơ ba?n em thấy bác thiếu tự tin quá bị nó điê?u khiê?n thao túng.
  8. bsweqze

    bsweqze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1/ Không dễ gì mà cô bé lại mang theo tấm hình 1 ông nào đó trong ví của mình. Nếu không phải là bồ thì cũng là bạn trai cực thân. Vụ này không điều tra rõ ràng thì e chừng phải đánh đồn có địch rồi. Theo suy nghĩ riêng của mình, khi cô bé kể ra một loạt các ông bạn trai của mình thì phải xem thái độ lúc kể như thế nào mới đoán được. Nếu cô bé ấy có biểu hiện quan tâm với ông bạn trước khi xảy ra chuyện này thì đó là phép thử xem ông bạn có ghen không. Còn từ trước tới giờ mà cô bé lạnh nhạt thì coi như là lời cảnh báo rồi.
    2/ Bé thuộc dạng này là khó đây. Theo tôi, nếu ông cứ quan tâm, chăm sóc với bé thì những đối thủ kia cũng làm được. Ông nên làm khác đi thì mới nổi bật mình lên.
    - Hoặc là rủ em đi chơi rồi túm tay, tỏ tình, kiss .... luôn. ( Tại vì bé chê ông nhát ý mà ) tỷ lệ 5/10 thành công.
    - Hoặc là thay đổi cách quan tâm, chú ý tới bé. Quan tâm ít đi, mức độ bình thường như với các bạn gái trong lớp. Bắt buộc bé phải quan tâm đến ông rồi khéo léo lộ 1 chút thông tin rằng ông có nhiều bạn gái theo đuổi... (phải khéo nhá, lộ liễu là tèo) xem bé có ghen không ... có theo đuổi lại ông không ... cái này như chơi trò chơi vậy nên tỷ lệ 5/10.

Chia sẻ trang này