1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAI TUAN KO GAP...BAN CO NHO HAN KO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi woaini85, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woaini85

    woaini85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sammy[red]love

    Được woaini85 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 18/03/2006

    Được woaini85 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 18/03/2006
  2. woaini85

    woaini85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tinh la ri khien tim ta dau kho???

    Song o doi dau ai toan dien co dung ko?ong troi con co luc nong,lanh huong chi con nguoi?con trai dung la loai dong vat de thuong ma nho mon,mo nhon.Minh chi hoi vo tinh,thiu wan tam mot ti la doi ngay cho dc ?eo oi gan hai tuan ko gap rui,sao ma nho wa...ai co bi wiet ri cho do nho,day ban voi?
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    1 ngày không gặp cũng nhớ rùi ...
    Nhưng mà sao nhỉ!!!
    Nén xuống đã! Phải làm nhiều việc lắm đấy, chỉ được để trong lòng thôi!

    Biết nhớ ...
    Biết chờ ...
    Biết đợi ...
    Cái gì đến sẽ đến, đừng cố tìm kiếm, chỉ làm mọi thứ khó khăn thêm mà thôi!


    "Một điều ước ở trong lòng sẽ mãi ở trong lòng!
    Đến 1 ngày nào đó sẽ thành sự thật!
    Và em vẫn ở đây, đợi anh ...
    Until death do us part...
    we''''ll be together!
    wherever u go
    whatever u do
    i''''ll be right here waiting for u!
    whatever it takes
    or how my heart break
    i''''ll be right here wating for u!"

    Tự dưng nhớ lại những dòng này, đã được nghe đã được đọc! ​
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 18/03/2006
  4. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ở ngay cạnh mà lúc nào cũng thấy nhớ chứ đừng có nói là đi xa 2 tuần không gặp
  5. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phát điên, nhưng biết phải làm sao khi ngưòi ta im lặng?
  6. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , lần sau viết nhớ có dấu nha . Ngồi đọc đến mỏi cả mắt mới hiểu .
    Mình đây xa gf tới vài tháng vì phải đi học xa , thỉnh thoảng gọi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ và gf . "Anh nhớ em lắm , anh nhớ em hôm nay nhưng ko bằng ngày mai . Gf I L Y "
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chả có để mà nhớ.Có được thì chắc là một ngày không gặp sẽ nhớ chứ chả nói j đến 5 ngày
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    lần cao điểm nhất là 1 tuần không gặp người ta vì người ta dỗi mình ( thế mà mình không biết là người ta dỗi cơ đấy , sợ thật !) thế mà đã buồn không chịu được , hix hix . cảm giác khó chịu không tập trung để làm được 1 cái gòi cả ... hình như người ta lịa sdặp sửa dỗi mình vì mình nhất định ở lại chỗ cắm trại ngủ nè ,....
  9. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uh, mà sao con trai j mà buồn cười quá há, ai lại đi dỗi bạn gái bao giờ, lẽ ra chỉ con gái dỗi thì mới có lý (vì con gái hay nghĩ linh tinh vẩn vơ, cũng hay suy diễn nữa, nên mới hay dỗi hờn), thế mà con trai cũng dỗi, lại còn lâu như thế, hichic.
    Mà quái thật, sao lần nào giận nhau cũng là mình gọi điện làm lành, vì tính mình mau quên quá, mới cãi nhau lúc sáng mà đến chiều tối quên mất tiêu, thành ra chỉ để đến 2 ngày là mình ko chịu đc, lại gọi điện. Hic, mà tuần nay mới gặp có 1 lần, vì b.f bận quá, chỉ có nói chuyện qua đt thui, nhớ cái mặt mo quá, hik hik.
    Mà bị người ta hiểu lầm là vô tình thì mau mau đính chính đi chứ, ko nói là mình quan tâm làm sao mà biết đc, gọi điện cho bồ tèo đi bạn!
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nói chuyện lúc sáng thôi mà tối nay đã nhớ lắm lắm lắm rồi
    Ước gì em ở đây giờ này,ước gì anh được nghe giọng cười

Chia sẻ trang này