1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAI TUAN KO GAP...BAN CO NHO HAN KO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi woaini85, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Con trai theo mình ít dỗi lắm, có lẽ bạn chỉ đánh giá thế từ cách nhìn của bạn thôi. Có thể điều gì đó ở bạn làm cho người ta băn khoăn, hoặc cũng có thể người ta cần lo nhiều việc khác, ...v..v..nói chung tuỳ hoàn cảnh mới xác định được chính xác.
    Chứ "hắn" của bạn làm gì mà bạn ghĩ là hắn dỗi vậy?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế 2 tuần ko nhớ mà hơn 2 tháng mới thấy nhớ thì sao nhỉ ?
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    nếu nhớ mà mà ko thể gặp thì phải làm sao nhỉ?
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhớ....rất nhớ và cảm thấy hạnh phúc....
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hix, vậy à, tỡ cũng nghĩ hai tuần ko phải là dài. Chỉ dài khi cả hai giận nhau thôi.
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện đi,nhắn tin SMS vào phone đi,vào YM nói chuyện đi,dùng tất cả những phương tiện hiện đại để liên lạc đi đôi khi ta có thể bày tỏ cảm xúc "thật" hơn qua các phương tiện đó đấy bạn à
  7. hanamichi_neu

    hanamichi_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    iem à, giờ lày chắc iem đã chìm trong giấc ngủ rồi
    Anh nà, anh nà , anh nhớ iem nhiều nắm , nhớ nắm
    ....
    Xa iem với anh 1 ngày dài tựa như 24... giờ, 4 tuần dài tựa như 1 tháng...
  8. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm này thì mới xa nhau được 1 ngày , theo dự tính thì sẽ "về quê" 10 ngày cơ ^^
    Nếu cố gắng ra thì có thể chịu được, mà mình nghĩ là mình sẽ chịu được. Ngày hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng dù cũng bị nghĩ ngợi.
    Mình đã nghĩ ra việc cần làm cho ngày mai, rồi ngày mai cũng sẽ trôi qua rất nhanh thôi.
    Cho bỏ cái thói này nọ với mình đi.
    Hì, sẽ nghĩ ra thật nhiều việc phải làm, may mắn là con dế hết xiền rồi, có ngứa tay cũng ko có gì mà nhắn tin, gọi điện, he..he..chỉ cần tập trung vào công việc là sẽ ổn hết.
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    5 năm không gặp, tôi vẫn nhớ cô ấy và luôn thầm nhủ tự mình hỏi thăm! Ogenkidéuka? Em vẫn thường hỏi tôi như thế !
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    2 tuần .... nhớ đến phát điên
    chẳng nghĩ gì đc
    nhưng sau đó quen, hẳn 1 tháng ko gặp vẫn chỉ như 2 tuần
    giờ mỗi đứa 1 phương.Hix

Chia sẻ trang này