Vào tp.HCM từ năm 2003, những kỉ niệm về Hải Hậu vẫn còn quá đậm nét trong lòng letgo5, Hải Hậu thật êm đềm với những cánh đồng quê mêng mông bát ngát, ! Dưới mái trường Hải Hậu A , 3 năm học trôi qua nhanh chóng, giờ đây khi bước chân vào ĐH, không còn được sống ở nhà, không còn được gặp những người bạn thân, không còn được thấy những cảnh vật quen thuộc nữa, letgo5 bỗng thấy nhớ nhà , nhớ những kỉ niệm tuyệt vời mà letgo5 đã có. Một mong muốn chàn dâng trong suy nghĩ của mình là muốn được gặp gỡ và trò chuyện cùng các bạn, những người cùng thuộc Hải Hậu thân quen ! Letgo5 hi vọng rằng chúng ta sẽ tíc cực tham gia diễn đàn này, như là một hành động thiết thực nhất để hướng về quê hương, hướng về huyện Hải Hậu anh hùng của chúng ta !
Letgo5 biết chủ đề mà mình đưa ra có lẽ hơi thiếu sự hấp dẫn đối với mọi người, nhưng letgo5 vẫn hi vọng sẽ có những bạn cùng quê Hải Hậu khi đọc bài viết trong chủ đề này sẽ thấy một sự gần gũi. Giống như cảm giác của mỗi chúng ta khi đi xa lâu ngày có dịp trở về nhà. Nếu bạn hỏi tại sao letgo5 lại muốn truyền tới các bạn cảm giác ấy thì letgo5 xin trả lời rằng vì chúng ta là người Hải Hậu, letgo5 không buồn vì mình được sinh ra tại một vùng quê nghèo. Mà trái lại letgo5 cảm thấy tự hào vì nơi mình được sinh ra. Và letgo5 mong muốn tìm được sự đồng cảm của các bạn, nhất là với những người bạn cũng đang phải sống xa nhà như letgo5! Xin chào và mong nhận được những dòng tâm sự của các bạn trong chủ đè này !
Đúng rồi mình là dân Hải Hậu gốc. Mình phải tự hào là dân Hải Hậu mới đúng chứ ! Quê hương Hải Hậu đã có biết bao anh Hùng hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc ! Và đến bây giờ cũng thế có rất nhiều điều đáng nhớ đáng trân trọng ở mảnh đất Hải Hậu quê ta . Các bạn có nhớ thầy Nguyễn Ngọc Ký ! Thầy chính là một nguời con của Hải Hậu. Hải Hâ