1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    không buồn không vui không cảm xúc - trống rỗng
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vui buồn không biết, chỉ biết rằng dù có như thế nào thì mình cũng phải biết yêu bản thân mình trước tiên.
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá!
    Bạn lại xóa hết những bài viết ở trên mất rồi. Hôm trước mình có vào, và đọc. Tuy nhiên, mình ko viết vào đây bởi vì mình muốn dành một góc riêng của bạn. Hôm nay trở lại thì chẳng còn gì.
    Những gì ta đã trải qua, đó là quá khứ. Dù nó có vui, hay buồn, thì nó đã là quá khứ rồi. Dù bạn viết ra, hay bạn xóa nó đi thì nó cũng đã từng tồn tại ở trong bạn rồi.
    Theo mình nghĩ thì cứ viết ra được có lẽ sẽ cảm thấy thanh thản hơn! :)
    Chúc bạn vui! [r2)]
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    @matrix Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đúng là mình muốn vào đây để có một góc riêng, lặng lẽ và yên tĩnh. Muốn viết ra cho nhẹ lòng
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    dạo này mình cứ bị mất ngủ triền miên...luôn bị bao dòng suy nghĩ cuốn đi...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Del
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Del
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

    Rồi một ngày tôi sẽ quên. Nếu anh thật sự như vậy, anh cũng không xứng đáng để tôi phải suy nghĩ nhiều như thế. Thế mà...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del

Chia sẻ trang này