1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nhẹ nhàng và êm ả quá, bất giác buồn bâng khuâng đôi khi chỉ vì thấy mình thật đơn độc. Muốn có một người hiểu ngay mình ở bên cạnh thì chỉ có bạn thân, còn không thì phải cho người ta thời gian chứ...thế nhưng mình lại ko muốn.

    Dù sao vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện với một người bạn tốt ở rất rất xa, vừa là bạn tốt vừa là đồng nghiệp cũ, bạn kể đến một em ngày trước đi công tác cùng mình và nhắc mình luôn. Nhớ thế, hai chị em lang thang, trời thì se lạnh, em nói về VN chưa chắc chị em mình đã gặp lại nhưng em quý chị, em tin chị sẽ hp, v.v...vèo một cái đã hơn 2 năm trôi qua. Em vẫn đi trên con đường đó còn chị đã rẽ sang ngả khác. Nếu chị cũng vẫn đi trên con đường đó, chị em mình chắc hẳn lại gặp nhau, tha hồ tỉ tê trò chuyện. Nhớ em, nhớ công việc cũ, nhớ một thời...

    HN hôm nay trời lành lạnh, tiễn đoàn ra sân bay trên con đường quen thuộc. Nhớ đến một người. Trước khi anh đi, anh nói rằng anh yêu em, anh nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em bất kỳ khi nào em cần anh, rằng anh sẽ sớm về. Anh yêu em để làm gì khi mà mỗi lần nghĩ đến anh em lại khóc.

    HN lành lạnh, bấm số của anh như một thói quen, tò tí te, anh đã rất xa...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Huế mưa rả rích...Huế buồn thật.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bộn bề quá...thế nào là đúng thế nào là sai, lắm khi cái ranh giới này sao khó thế, mà thậm chí nếu có biết cũng vờ như chả biết. Con đường mình đang đi dường như vẫn chưa bằng phẳng. Mình luôn cảm thấy chẳng đủ thời gian để làm một điều gì đó tốt cho bản thân.

    Hôm nay buồn...mặc dù chả có xảy ra, mặc dù ngày hôm nay vẫn trôi qua lặng lẽ như mọi ngày, nhưng buồn...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HN hôm nay trời trở lạnh, mưa gió...một ngày lẽ ra là một ngày vui...
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cộng việc cứ ngổn ngang bộn bề. Hôm nay quyết định ngồi thêu, một bức tranh thật to thật to...hy vọng sẽ thêu xong trong một năm.

    Thời tiết này thật đẹp. Trong lòng thấy nhẹ nhàng. Muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhưng đi một mình thì đi làm gì. Các bạn thì ổn định gần hết rồi, có ai đi đâu. Sáng nay đi lang thang với đứa bạn thân, ngồi uống trà đá thấy nhẹ nhàng thế. Mình bảo bạn ý có nhớ cái ngày trước khi mình đi công tác dài ngày của ngày này hai năm về trước không, cũng ngồi uống trà đá vào một buổi tối gần Vincom, nhẹ nhàng...vậy mà đã hai năm rồi, cuộc sống vẫn như vậy, đi qua bao sóng gió của công việc còn cuộc sống riêng thì vẫn một mình...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Một năm trời mà thấy cuộc sống cứ bấp bênh. Cứ vài ba tuần vui rồi lại buồn, rồi vài ba tháng ổn ổn một tẹo thì giờ lại thấy bất ổn. Sao mọi người nhìn vào mình thì ko thấy được điều đó, mình giấu giỏi đến thế chăng.

    HN mấy hôm nay lạnh thật. Hôm nay cũng lạnh, lại mưa nữa. Đi về ghé vào hàng ô mai mua được 3 lọ ô mai mình yêu thích. Cứ mong mãi một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên.

    Đi đường nghe đến bài hát "Sometimes when we touch" của Rod Steward...một bài hát thật hay.


    You ask me if I love you
    And I choke on my reply
    I’d rather hurt your honestly than mislead you with a lie
    And who am I to judge you
    On what you say or do
    I’m only just beginning to see the real you

    Chorus:
    And sometime when we touch, the honesty’s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wana hold you ‘til I die, ’til we both break down and cry
    I wana hold you ‘til the fear in me subsides

    Romance and all its strategies
    Leaves me battling with my pride
    But for all the insecurity
    Some tenderness survives
    I’m just another writer
    Still trapped within my truth
    A hesitant prize-fighter
    Still trapped within my youth
    Chorus:

    At times I’d like to break you, and dry you to your knees
    At times I’d like to break through, and hold you endlessly

    At a time I understand you
    And I know how hard you try
    I’ve watched while love commands you
    And I watched love pass you by
    Ai times I think we difters
    Still searching for friend ,a brother or a sister
    But(and) then the passion flares again
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Muốn đi Siem Reap quá nhưng chán đi du lịch một mình rồi. HN mưa và lạnh, kể ra lạnh thì thích nhưng mưa làm đi ra đường long dong cũng ngại cơ. Một ngày cuối tuần nhẹ nhàng...:)
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đứa bạn thân thế là đã đi chụp ảnh cưới, sắp lấy vợ rồi. Nhớ 10 năm trước hai đứa còn bảo nhau là 10 năm sau nếu hai đứa chưa lập gia đình thì lấy nhau. Thấy nó sắp lấy vợ, nhiều thứ phải lo lắng, mình thì chả giúp được gì cả. Cho đến thời điểm này mới thấy bạn bè ai chơi được với ai, ai ở bên cạnh ai có lẽ dần dần định hình rõ rệt rồi. Mấy bạn trong nhóm cũng lục đục chuẩn bị lấy vợ hết rồi. Mình ngồi than thở ko biết thời gian tới hành tỏi được ai nữa, hic hic. Giống ông anh ngày xưa, lấy vợ xong là cũng không có thời gian đi chơi với em gái nữa...thế rồi cứ dần dà khoảng cách càng xa. :(

    Trời thật là nắng nóng, nhưng thời tiết thế này là đẹp sau một hai tuần mưa gió triền miên. Mọi thứ có lẽ đang trở nên tốt. Hôm qua gặp lại bạn cũ, và cũng là đồng nghiệp cũ, đang ngồi ăn kem bạn bảo có thích xem tử vi ko bạn xem cho, hi hi, vốn từ trước giờ mình ko tin vào bói toán, nói chung chẳng tin, nhưng tử vi thì thấy nhiều người xem, mình nghĩ khi nào lấy chồng mình sẽ xem, thế nhưng bạn bảo để bạn xem cho, bạn có biết qua. Vào search lấy lá số tử vi, bạn xem cho có cái tốt có cái xấu, nhưng nói chung bạn nói cũng đúng đúng những gì mình đã đi qua. Kéo xuống bên dưới mới thấy ở dưới lá số là họ cũng giải thích luôn, thấy các sao của mình cũng tốt đó chứ, hi hi

    Thân cư Quan-Lộc: Người có cách này thường hoạt động, làm việc không mệt mõi và rất đam mê với công việc chuyên môn của mình. Đây là một con người rất có tinh thần trách nhiệm.
    Thân có Tả-Phù, Hữu-Bật là người khoan dung, trọng hậụ
    Thân có Lộc-Tồn tọa thủ là số người giàu cóù tài lợi đều nên.
    Thân có Thiên-Đức, Nguyệt-Đức và Đào-Hoa vợ chồng xứng đôi .
    Thân có Hóa-Khoa, Thiên-Khôi người có bằng cấp.

    Take note lại mấy cái sao này để sau thời gian này vào nhìn lại xem có đúng không. :)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dạo này thấy vui vui, thời tiết thì dễ chịu hơn, bạn bè đã trở về tụ hội ở HN nhiều hơn chút rồi, công việc tuy còn nhiều băn khoăn nhưng có niềm tin vào nó, mọi thứ xung quanh trở nên bình yên. Hôm nay bạn bảo bạn xem tử vi cho bao giờ lấy chồng, bạn xem kỹ lại cho, hehe, nghĩ cứ buồn cười, bạn bảo là chỉ tham khảo thôi đấy nhé, hihi

    Cũng giữa tháng 10 rồi. Nhanh thật. Năm nay tết âm với tết dương gần nhau. Muốn đi đâu đó vào dịp tết, đón tết ở đâu đó mà chả biết rủ ai, việc đi nhóm nào thì cũng phải từng người thu xếp được công việc. Đứng trước một năm mới thì ai cũng hy vọng ở một điều tốt đẹp hơn, mình cũng chẳng ngoại lệ. Ai cũng bảo năm nay của mình tốt, nhưng mà nhìn lại thì về cơ bản là long đong lận đận quá, nhưng nếu dần ổn định thì suy cho cùng nó cũng không phải là một năm không vui.

    Bạn thân sắp lấy vợ rồi, các bạn trong nhóm cũng rục rịch rồi, bạn bè bảo thôi đừng kén chọn gì nữa, thời gian trôi nhanh lắm v.v... nhưng mình có kén chọn gì đâu, chuyện tình cảm gia đình đâu có phải muốn là được, chuyện gì đến sẽ đến, miễn là mình có ý thức để tâm tới việc đó, :)

    Tự dưng thấy vui vui.

Chia sẻ trang này