1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Trống rỗng, mất tập trung...sao buồn thế.
  2. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    mình cũng buồn quá :(
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Một năm trôi qua mình đã hoàn thành được một nửa, ổn định về công việc sau bao lận đận khó khăn. Hy vọng ở một năm mới sẽ ổn định nốt. Có lẽ cũng phải vậy thôi.

    Một năm trôi qua với bao chờ đợi, bao hy vọng, để rồi một năm vừa rồi xảy ra bao nhiêu chuyện lắm khi tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Mỗi năm thêm một trưởng thành, mỗi năm một thay đổi, chỉ sợ đằng sau những chuyện đó sẽ làm mình ngày càng thu mình hơn trước. Một năm đi qua, hình như mình đã mất một người bạn, cũng chỉ bởi sự thay đổi của chị và em đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Em thu mình hơn, em sống lặng lẽ hơn, em muốn ổn định, còn chị ngày càng thích sự ồn ào náo nhiệt nhiều hơn, chị thích những cuộc vui ở những nơi mà em chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ muốn có mặt ở đó, vậy là chị em mình dần xa nhau. Mong chị sớm hạnh phúc.

    Không muốn kể hết về những gì đã qua, chỉ là mong ở những ngày sắp đến, ổn định về cuộc sống, công việc và gia đình.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Anh nhắn tin chúc mừng năm mới và muốn xin lỗi vì những chuyện đã qua. Mình im lặng. Có lẽ quá lâu rồi để mình thấy rằng một lời xin lỗi như vậy là cần thiết. Dù sao lịch cũng đã lật thêm một trang rồi, mình sẽ không bao giờ muốn nói lại những chuyện đã qua nữa, ai đúng ai sai, toàn những chuyện đã qua, có nói lại cũng chẳng để làm gì. Chỉ là một khoảng thời gian đã đi qua làm cho em cảm thấy nặng nề kinh khủng, đó chính là chuỗi ngày mà em đã tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng của em trong một khoảng thời gian trong năm qua. Không phải vì anh, không phải vì ai khác, mà vì công việc tại thời điểm đó, vì sự loằng ngoằng quanh công việc, từ lúc bắt đầu, cho đến lúc kết thúc. Thật nặng nề. Em đã từng tin anh khi ở cách xa hàng vạn cây số, tin ở sự chia sẻ tưởng chừng như chân thành như một người anh, một người đồng hành trong chuyến đi, một người đồng cảm theo cách em nói và theo cách anh hiểu "nếu không có câu nói đó của em, anh đã không bao giờ giúp em và ở bên em như thế này, em nghĩ xem, anh giúp em thì anh được gì".v.v...anh đã nói vậy và em đã nghĩ là vậy...

    Mong một năm mới với thật nhiều thật nhiều niềm vui.
  5. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    chan nhe :(
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đi triền miên giờ mới thảnh thơi ngồi một chút. Có vẻ như cũng thấy vui hơn.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Phải đến bây giờ mới ngồi thảnh thơi một chút. Ngày kia là tết rồi đấy nhỉ. Nhanh quá cơ. Năm nay được tặng nhiều trà ngon, nhiều kẹo và socola ngon, thích thế. Đón một năm mới với mọi việc khá thuận lợi. Hy vọng rất rất nhiều ở một năm mới.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tết cũng vui mà, thấy lòng thanh thản. Nhưng chú đến, chú vừa đến làm mình muốn trút tất cả vào đây. Chú đến thì sao chứ, sao lúc nào cũng như bề trên bề dưới vậy, cái này là do mọi người đã tự mặc định là thế. Có gì mà phải thế, nhà mình chả xin ai cái gì, nhà mình cũng chả có đk để cho ai cái gì, thế thì cứ sống bt chứ sao mà phải hạ thấp bản thân mình như thế. Ngay cả khi mọi việc xảy ra thì chú đã ở bên cạnh ai, chú đã không tin mình, ít ra là chú một phần tiếp tay đẩy cuộc sống của mình vào bế tắc ở thời điểm đó. Có gì mà tốt đẹp.
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Gặp lại bạn cũ, vui :)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có phải mình đang có tâm tư gì không nhỉ? Cứ suy nghĩ về người bạn đó, cứ cảm thấy khó tả, cảm giác thật khó tả. Muốn tĩnh lại, nghe lòng mình...tĩnh lại...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay sinh nhật Alex, và hôm nay sinh nhật một người bạn. Chỉ kịp chúc mừng Alex, còn người bạn kia đã không kịp đt rồi, giờ lại ngại...haiz

Chia sẻ trang này