1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Biết chị đã mang lại niềm vui cho em, em vui là chị cũng thấy vui mà. Mặc dù vậy khi em buồn em đừng chia sẻ với chị nữa, chị sợ phải ngồi để nghe chuyện buồn của một người lắm rồi. Với chị có lẽ nỗi buồn đã over rồi, làm sao có thể ních thêm đây?

    Một người bạn khác, lại định than thở với mình, định trút mọi buồn bực lên mình, mình đã kịp "em không muốn chia sẻ gì đâu" thế là thôi. Toàn những chuyện muôn thuở...nói đi nói lại mà chả thay đổi được gì, thế thì nói lại để làm gì, phí thời gian...

    Định trút một lát vào đây mà lại bận, mai trút tiếp vậy
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mắt mũi tèm nhèm...trái gió trở trời là lại sưng lại đau lại nhức...haizzz
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thật là nhạt nhẽo.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu rồi không thức khuya...đêm lạnh...trời mưa to quá, to đến nỗi qua một lớp cửa kính dầy cộp mà vẫn nghe tiếng mưa rõ mồn một. Sao cứ mưa là lòng lại xốn xang thế nhỉ...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Trời đổ giông bão...Bạn ở nơi xa viết thư báo một tin ko vui, cũng không thể làm gì khác được, phải cố gắng thôi, mong bạn mọi điều tốt đẹp.

    Nhẹ nhàng...Chả biết đang nghĩ gì nhỉ, chả nghĩ gì, trời lạnh quá...Công việc thì bận tối mặt mũi nhưng chả nghĩ gì. Nói chuyện với một chị ở cơ quan thấy thương thương chị, nói vậy chứ, mình cũng vậy mà, nhưng lại thương chị hơn...

    Cuối tuần vui vẻ nhé!
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn ở đây chứ đâu, thế mà mấy người bạn cùng lúc bảo mình "biến mất một cách bí ẩn". Muốn đi chơi, nhưng chả biết đi đâu cả, mà đi một mình thì đi làm gì.

    Nhạt thếch, chán chết, vỡ đầu vì công việc, thấy áp lực, còn việc học hành, sao bây giờ....
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thấy tương lai rạng ngời lắm...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    "Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người cũ vì yêu một người mình từng yêu giống như việc đọc lại một quyển sách mình từng đọc, đã biết trước nó sẽ kết thúc như thế nào, và cái kết thúc ấy sẽ không bao giờ thay đổi". Vậy nên phải quên đi quá khứ và cho hiện tại một cơ hội, tất cả chỉ là một sự kết thúc và bắt đầu một cái tốt hơn mà mình hằng mong đợi
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dạo này trông mình béo ú phát khiếp...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cho em chút thời gian. Cho em một khoảng lặng. 30 tuổi, cái tuổi với ước mơ cháy bỏng lắm về một gia đình hạnh phúc của riêng mình, vậy mà còn ngổn ngang nhiều quá. Sau 2 lần vấp ngã em cũng rụt rè hơn rất nhiều, có những góc khuất mà khó khăn lắm để có thể chia sẻ...

Chia sẻ trang này