1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    :D Lại vào đây đọc xem có gì mới ko :D
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cún 82 à? [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nóng nực thế chứ nhở. Ngồi lẩm nhẩm tính thì giờ mới tháng 4. Mà đến tận tháng 11, tháng 12 mới se lạnh. Xem ra ở nhà mình có đến tận 7,8 tháng mùa hè. hức hức...

    Lên đường...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh dậy bàng hoàng. Mệt quá. Không biết mình đặt chuông sớm thế này làm gì...định hình một lúc mới nhớ ra, mình phải đi...
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vội vội vàng vàng đi, để rồi sang đến nơi thì cái lạnh nó ngấm vào người, lạnh buốt, trong khi không có một đồ nào mang theo là dành cho mùa thu chứ đừng nói mùa đông. Chắc trời thương, mấy hôm ban ngày trời nắng ấm nên cũng đi lại được đây đó. Vậy mà nhớ nhà. Chẳng ở đâu bằng nhà mình cả. Dù nước họ có thế nào thì cũng vẫn xa lạ, nước mình tệ thế đấy, vậy mà đi đâu mình vẫn muốn về...dẫu cứ về thôi, chả có ai đợi cả đâu.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Vậy sao mình không làm cái bến đợi người khác hả Cún?
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đợi ai...đợi ai được bây giờ nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----
    ----
    ----
    ----
    Sáng nào dậy cũng đếm thời gian là mình đã đi được mấy ngày rồi và còn mấy ngày nữa mình sẽ về. Thực ra mọi việc vẫn tốt mà, có gì mà phải lăn tăn thế. Về nhà thì lại theo cái guồng cũ, có gì thú vị lắm đâu.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ra đi để lại trở về....

    Trời chiều lòng người, đọc báo thấy bảo trời sẽ giông bão, chấm dứt đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Sợ cái nắng nóng oi ả đến thế cơ chứ.

    Hôm qua nhìn thấy cửa hàng bán con lợn tiết kiệm tiền rất yêu, thế mà ko mua luôn. Hôm nay đi ra đó mua cho cháu thì họ đóng cửa. Đi bộ gẫy cả chân mới thấy một cửa hàng khác, chọn được 1 con rất yêu. Kể ra mà nó ko quá chiếm diện tích thì cũng mua cho mình một con, nhưng mà cồng kềnh quá nên chỉ mua được cho cháu thôi. Rồi mua thêm ít quà cho mọi người. Lang thang lang thang...ngắm đường phố, thấy thích thế.

    Mong mọi thứ sẽ được bắt đầu, mong rằng mọi việc sẽ tốt...vậy là đã đi được 1/3 quãng đường của năm này rồi đấy
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lắm tâm trạng phết nhỉ. Ngồi trong khách sạn, nghe trời đổ mưa, cũng may mình đã về đến nơi. Đi lang thang loanh quanh khách sạn, ai cũng hối hả đi về nhà, cảm giác như mỗi mình bình thản đi vậy. Ước gì Hà Nội yêu quý của mình cũng được đẹp như họ, cũng có chỗ để mà đi lang thang như thế. Cứ đi thì chỉ muốn về, về rồi lại thấy ngổn ngang bề bộn cái cuộc sống bụi bẩn, haiz. Thôi, mình cũng đã sinh ra và lớn lên ở đó mà, cố mà yêu nó đi thôi.

    Chẳng có một kế hoạch gì cho sáng ngày mai. Thôi, đi về, lần này đừng thẩn thơ vẩn vơ nữa nhé. Cố gắng lên. Bao nhiêu việc trước mắt, đừng tự mình làm khổ mình nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc đi về thấy một bà già ngồi trước một cửa hàng ăn, cứ ngồi thế, mình đứng từ xa nhìn hồi lâu, thấy tội quá, lại gần, cho bà 10 đồng, nhưng có lẽ trong cuộc sống khó khăn như thế này thì hành động của mình thật kỳ quặc, bà ý không hiểu, mọi người xung quanh lại nhìn, mình lại như người câm, thế là lại đi, tội quá, không hiểu bà ngồi đó làm gì nữa...

    Vẫn ước mơ một ngày có điều kiện mình sẽ làm từ thiện, một kiểu của riêng mình, góp chút gì nhỏ bé vào cuộc sống chung cho những người sống xung quanh mình.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cứ mở lòng mình ra, hạnh phúc đến từ những thứ rất giản dị.
    Sửa lại nick là cunyeudoi đi, nhen!
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    :). Cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng một ngày tươi đẹp sẽ đến.
    Nick thì chỉ là cái biệt danh. Quan trọng là bản thân mình thôi mà. :)

Chia sẻ trang này