1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Uh, sao to thay 1 thoi cua minh o tam trang cua ay.
    Gio, khi da buoc qua cay cau noi qua khu voi hien tai, doi luc giat minh ngoai dau nhin lai van con so hai. Nhung roi tat ca se qua thoi.
    Mong ngay hanh phuc som den voi ay!
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ngoảnh lại mình vẫn còn thấy sợ, sợ cả cái quãng thời gian u u mê mê dường như không thể nào tỉnh được. Đi qua nỗi buồn nhiều làm con người ta cũng khó khăn để tiếp nhận một cuộc sống mới hơn, nhưng chắc chắn vì thế mà mình sẽ trân trọng nó hơn. Cảm ơn bạn thanksanyway nhiều.

    --

    Sáng thứ 2 đầu tuần, giờ giấc cứ chòng chành làm hơn 4h sáng đã tỉnh dậy. VN mình đúng là nhiều thứ funny, lý do cắt nước thật chả hiểu nổi, tiền thì cứ thu đều mà nước cắt cả tuần nay rồi, chỉ bơm vào buổi sáng sớm, hàng nghìn hàng nghìn con người đều cần nước để sinh hoạt, thời tiết thì nắng nóng...ôi...dậy sớm phải tranh thủ giặt đồ, dọn dẹp...7h ra khỏi nhà đi làm đến cơ quan người vẫn còn mệt...Một tuần bắt đầu thế này thì có vẻ như cả tuần sẽ lại mệt nữa.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét cái thể loại người giả tạo, ghét cái kiểu vờ vờ vịt vịt, môi trường nào cũng có kiểu người như vậy, thực ra thì làm gì cũng qua loa và thực chất cũng chả biết gì nhiều, mang cái mác người nhà sếp và lại biết đi xu nịnh mọi người, thật trơ tráo. Đưa cho việc gì làm cũng làm cái kiểu rất đối phó, mình rất ghét cái thể loại người làm việc đối phó, làm vô trách nhiệm, nhưng ai cần photo rót nước thì lon ton đi làm. Mình mà là sếp mình đuổi việc ngay mấy cái thể loại đấy, làm hỏng sự phát triển một tập thể. Ngứa mắt.
  4. FireOpal

    FireOpal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiền bối nên đọc thử cuốn " Mưu hèn kế bẩn nơi công sở"
    Trong cuộc sống mà nặng lòng với tất cả là chết chìm bản thân mình đầu tiên,đôi lúc ngó lơ qua chỗ khác lại là 1 cách giải quyết hay [:D]
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, nếu nặng lòng với tất tần tật thì mình sẽ là người chết chìm đầu tiên. Than thở trút bớt phiền muộn vào đây thôi.

    ---

    Hè nắng nóng nhanh thật, cái nắng nóng này sẽ kéo dài đến tận tháng 10. Định tháng sau sẽ sang thăm bạn ở xa, hỏi bạn bè nhưng bạn bè nói cũng không nên đi lắm. Cũng kỳ kỳ. Thôi thì cứ từ từ đến đâu hay đến đó, nghĩ làm cái gì. Giờ vé máy bay thì cũng đơn giản, đi lúc nào thì lấy lúc đó, cứ đặt lộ trình ra làm cái gì rồi đến khi nó lệch đi vài ly thì lại buồn. Cứ sống mỗi ngày với tâm trạng như thế này là tốt rồi, làm việc tích cực, hiệu quả, đọc sách, tìm đọc một điều gì đó thú vị, uống trà, uống nước chanh.v.v...và một mục tiêu lớn được đặt ra đó là cũng phải tiết kiệm tiền một cách khoa học cho cuộc sống tương lai nữa.
  6. FireOpal

    FireOpal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng đâu nhất thiết phải đi xa xôi làm gì.Có khi một ngày đẹp trời mua 1 bộ bikini mới xong ra công viên nước chơi mấy trò ống xoắn cho cuốn trôi tất cả stress lại phía sau >:) sau đó nằm dài ở ghế ngắm người người qua lại hối hả mình ta nằm rong chơi.Kết thúc thì có thể tự thương cho mình suất buffet ngay ở Sen hồ tây bên cạnh [r2)] Sau 1 ngày hết ăn lại chơi đén kiệt sức thì quay lại thực tế lại thấy đời vẫn còn đẹp chán ra ý chứ [:D]
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thêm một người ra đi mãi mãi...nặng lòng quá...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người ai cũng hồ hởi đi về với những dự định của mình, còn mình thì chả có dự định gì cho 4 ngày dài đằng đẵng. Tối nay đi học. Mà thôi, làm gì có thời gian mà buồn. Đi về còn chưa dọn dẹp, còn chưa đọc, còn việc phải làm, mua bột rồi, mai sẽ làm bánh giò...nghĩ ra thì 4 ngày cũng chả đủ đâu. Ai đi thì kệ ai, mình ở nhà.
  9. FireOpal

    FireOpal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    E hèm dân tình đi chơi hết mình ta với Hn kể ra cũng sướng kaka>:)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy cái tháp này, thấy Torontto xa xôi quá, chắc sẽ chả có điều kiện mà đi.
    [​IMG]

    Cuộc sống ở nước ngoài đúng là hơn ở khoản du lịch này thật, đó là với người nghèo như mình thôi chứ người giàu thì nói làm gì, ở đâu chả sướng. Ở bển 1 năm họ có 1 tháng nghỉ chứ không phải 12 ngày nghỉ như mình, dân bển 1 năm đi du lịch gần 1 lần và xa 1 lần, tức là 1 năm đi du lịch 2 lần. Lương họ làm ra họ ko phải bận tâm nhà cửa như mình. Ôi mà cái đồng lương còi cọc của mình hiện nay thì ăn còn chả đủ, nói chi đến nhà với cửa. Mua cửa còn chả đủ nói gì mua nhà. haizzz

    Nghĩ loăng quăng tẹo vậy thôi chứ mình thích đi du lịch đây đó, sau này lấy chồng rồi tiết kiệm được đủ tiền rồi mình cũng muốn đi. Mấy ngày nghỉ đúng là yên tĩnh rất thích. Làm được vài việc, cũng nhiều thứ hay ho. Thấy cũng thanh thản nhẹ nhàng.

    Mọi chuyện sẽ tốt mà, chắc chắn sẽ tốt mà...

Chia sẻ trang này