1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    lau roi ko vao voi cunyeuanh
    Dao nay cung toan chuyen buon, chuyen gia dinh, cong viec va............oi
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tất cả rồi sẽ qua...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình rất khó tính. Với mình, đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, làm nghiêm túc, sống hết mình, làm hết mình, chơi hết mình, đã tìm hiểu cái gì là tìm hiểu tận cùng, đã muốn cái gì thì phải cố gắng thật sự, phải nỗ lực...v.v....mình rất ghét sự hời hợt, ghét sự nửa vời, ghét sự nản chí. ...Nói chung sống với mình là phải có nghị lực, nếu là người dưng thì mình kệ, chả quan tâm, còn nếu là bạn bè mình cũng chỉ nói một hai lần, chả bao giờ nói thêm một lần nữa. Bởi đơn giản chỉ là cách sống và suy nghĩ khác nhau.

    Ngay cả vấn đề thời gian, ở VN mình, cảm giác rất nhiều người không tôn trọng người khác ở vấn đề thời gian, vậy nhưng với họ lại là bình thường. Đi họp đến muộn, họ thấy là bình thường, đi làm muộn, họ coi là hiển nhiên vì họ bận con nhỏ mà, kiểu như cả xã hội này phải thông cảm cho họ vì điều đó, rồi vì rất nhiều lý do khách quan khác nên hàng ngày họ nghiễm nhiên đi muộn, hẹn hò đi chơi cũng đến muộn vì lý do chả ai đến đúng giờ làm gì, cứ từ từ v.v...Với mình, thì hoàn toàn khác. Nếu để mọi người phải chờ một người thì người đó không tôn trọng thời gian của mọi người, tức là không tôn trọng mọi người. Nhưng ở VN mình thì điều đó chả có ý nghĩa gì. Thật là kỳ lạ. Đi làm cũng như đi chơi. Đi làm thì thời gian ko thể thay đổi, phải cố gắng để khắc phục. Đi chơi thì hoàn toàn có thể thay đổi thời gian, đi được lúc nào thì hẹn, chứ ở đây đa phần hẹn xong rồi tự mình cho mình cái quyền được giờ cao su, tự mình cho mình cái quyền để người khác phải chờ mình v.v...tất nhiên tất cả đều có ngoại lệ, nhưng khi mọi việc cứ liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình quy vào đó là tính cách. Mà nếu đó đã là tính cách thì mình đặc biệt không thích tính cách kiểu đó.

    Coi như mình là người khó tính. Anh bạn mình bảo là "tại em chuẩn mực quá nên em thấy xung quanh như vậy đó thôi, em cứ như họ đi rồi em sẽ thấy cũng bình thường thôi chứ ko đến nỗi như em nghĩ đâu". Đó, với những người về khoản giờ giấc như thế thì họ sẽ thấy bt với người khác chỉ bởi vì họ cũng thế. Haizzz.

    Than thở tẹo vậy thôi, chả vì cái gì cả. Dạo này cuộc sống vui lắm. Sáng đi làm thấy hạnh phúc. Trưa ăn cơm cũng thấy hạnh phúc. Ăn xong rồi lại ngủ. Ngủ dậy lại làm. Làm rồi về hôm làm cái này hôm làm cái kia. Dạo này cuộc sống tốt hơn nhiều, Ấy vậy mà thấy mình trẻ hẳn ra vài tuổi. Hy vọng sẽ mãi thế này thôi. :D
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dạo này thằng cháu suốt ngày đòi ngủ với cô. Hôm qua đợi cô đi về, sang đòi ngủ với cô. Cô bảo ngủ sớm là thành gà, gà chưa ngủ mà cháu đã đi ngủ là cháu sẽ biến thành còn gà, sáng dậy cháu sẽ ra ban công gáy ò ó o nên dù mắt díp rồi vẫn chưa dám ngủ. Nhìn buồn cười thế. Cứ liên tục cô ơi gà ngủ chưa, cháu ngủ bây giờ thì cháu có biến thành gà không..v.v....Rồi lại đòi nghe nhạc. Bật cho cháu nghe bài "nhật kỳ của mẹ" thế là cu cậu thích quá, tỉnh cả ngủ, đòi học hát, mãi rồi lại bảo ngủ muộn quá cũng biến thành gà, mai cô dậy hát tiếp, thế là chúc cô ngủ ngon rồi ôm cô đi ngủ. Trẻ con yêu thế đấy. Từ trước đến giờ mình bao giờ cũng yêu trẻ con như thế. Thấy tương lai phía trước ngập tràn hy vọng. Sống và ước mong những điều thật giản dị, chỉ thế thôi...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có một điều cực buồn cười là có người lại cứ hay nói về mình cứ như kiểu họ hiểu mình lắm ý, họ nói cứ như thể họ đang là mình và họ thao thao bất tuyệt. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cái đó không liên quan đến tình cảm. Kỳ thật. Chuyện người này người kia hợp với nhau hay không thì đó là chuyện của người ta, nếu có muốn góp ý thì cũng phải dựa trên tình thần tích cực hoặc bằng một cách nào đó chứ ko thể bằng cách cái xé toạc mọi thứ. Cũng may cho mình, thời gian này rất vui, công việc và mọi thứ đều ổn, nên chuyện này chẳng hề hấn gì, chỉ là một chút cảm nghĩ viết ra thôi. Đi về cho thằng cháu đi chơi thôi. :D
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ...lắm khi cứ ngỡ là một giấc mơ. Mình đã đi qua những chặng đường rất dài, một mình, sóng gió, ngày vui, ngày hạnh phúc với ngày buồn, nhưng tâm thì luôn không tĩnh lặng nổi. Sau cái thời sinh viên tươi đẹp, mình trở về, dường như khi đó cuộc sống khác bắt đầu. Tất cả đã qua hết rồi, sống như những ngày trước đó đúng là do mình, do lỗi của mình đã quá chìm đắm vào một cái thế giới không thuộc về nơi đây, cái thế giới mình đang sống nó đòi hỏi mình phải thay đổi, phải thích nghi.

    Rất may, mình đã kịp thay đổi, không có gì là quá muộn mà.

    Alex vẫn muốn đưa mình đi. Hôm qua Alex hỏi mình, mình chỉ nói Alex hãy tự lo cho cuộc sống của bản thân đi, tự làm những gì mình cảm thấy muốn và thấy tốt cho một mình Alex thôi. Alex thật tốt với mình. Tốt thật sự và chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì.

    Ngày đầu tuần đi làm, cười tươi, cuộc sống thật vui, nghèo nhưng bình dị thế này thì cũng chập nhận. Rồi mọi việc sẽ tốt, chắc chắn là như vậy...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-Em-Minh-Vuong-M4U/ZWZAAO8U.html

    Mình vốn từ ngày đi học đã không nghe nhạc thị trường VN, nhưng thi thoảng tình cờ vào một khoảnh khắc nào đó ở một nơi nào đó chợt nghe được một bài nào đó lại thấy hay ơi là hay, cho ngay vào list yêu thích "my love songs".

    Lần này thì tình cờ nghe bài "Nhớ em". Cứ nghe là thấy lãng đãng...nghĩ vẩn vơ...

    FEELING HAPPY...Cảm ơn cuộc đời, vì rồi đến một ngày, tôi cũng đã tìm thấy sự bình yên trong lòng.
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mãi rồi cũng thấy Kún có một bài hát thích giống Anh :) Mong là em sẽ luôn bình yên và HP nhé...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh nhiều và cũng mong cho anh những điều tốt đẹp.
    Mấy hôm em nghe bài hát kia nhiều quá giờ em lại sợ rồi, đúng là dòng nhạc thị trường cũng chỉ nghe vui vui vậy thôi.
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ cũng còn tùy vào cảm nhận và tâm trạng mà là thị trường hay k em à :) k đánh giá là nhạc gì miễn là khi nghe mình có tâm trạng thì sẽ cảm nhận sâu sắc và nghe k bị chán :) nhưng mà mỗi người một tính cách và tư duy, em nhỉ :-??

Chia sẻ trang này