1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thèm bánh cốm quá...
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay gặp lại đồng nghiệp cũ, "mọi người vẫn nhắc đến em luôn, ở trong một môi trường khắc nghiệt như vậy thì quả thật em đã rất tuyệt vời, mọi người vẫn nói "có ai dậy nó đâu mà nó vẫn làm được tốt", chứ mấy đứa như thằng...thằng...thì có ai nhắc đến với thái độ tích cực đâu" v.v....nhớ các anh chị thế chứ, muốn đôi khi qua chơi, mà ngại.

    Thế là hôm nay đã qua rồi, mua được phim, mua được bánh cốm, mua được ít đồ. HN đã lành lạnh rồi đấy. Cậu bạn buổi tối bỗng tốt bụng, chắc sợ mình buồn "ấy có đang buồn không, đi chơi nhé, tớ qua đón", thế là đi ngắm phố phường tẹo. Nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi những tiếng thở dài...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cứ mất ngủ triền miên, biết vậy mà vẫn không bỏ thói quen uống trà...:(. Từ mai sẽ bỏ. Đầu đau quá. Muốn lên đây than thở, nhưng chẳng biết than thở về cái gì. Thế là sau cái thời gian dở hơi thì bây giờ nhìn thấy công việc chưa hoàn thành. Boss hỏi có việc gì có chia sẻ tâm sự với boss được không nhưng mình chẳng nói gì, chỉ bảo mấy hôm trước tâm trạng không tốt nên mình không tập trung làm việc được. Khổ cái thân mình. :(

    Ôi, cái tuổi 28, lớn vậy rồi mà đôi khi vẫn thấy mình dại dại...
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ôi những đêm dài mất ngủ triền miên kéo theo triệu chứng đau đầu mệt mỏi...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có Liên hoan âm nhạc Châu Âu, đúng ra là không hay, nhưng vui vì gặp lại bạn bè cũ và đồng nghiệp cũ. Vui vì mình vẫn được tin yêu.

    lại bị mất ngủ rồi, dù đã rât cố gắng để ngủ sớm, tại nghe radio không dứt ra nổi :(
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hon 3h sang roi...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dem luc nao cung duong nhu dai bat tan...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đôi lúc, nỗi nhớ lại quay về...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đêm thật là dài. Ngày xưa đi học, thì dường việc thức đến 3, 4h sáng là bình thường, nhưng cũng có một số hôm thức đến 7, 8, 9h sáng rồi chợp mắt tí xíu rồi dậy đi học, chiều tối về ngủ bù. Giờ đi làm khác thật, bao nhiêu thứ phải nghĩ. Tôi đang đứng trước quá nhiều ngã rẽ. Với tôi, nếu một, hai cánh cửa đóng lại thì vô vàn cánh cửa khác được mở ra. Tôi luôn sống rất tự tin vào bản thân mình (trừ những lúc crazy như đợt trước). Và bây giờ thì sao lại confused đến thế. Đi hay ở, ở hay đi. Thẩn thơ suy nghĩ. Ước gì có một người bên cạnh, ước gì có một cái gì đó đủ lớn, để đi theo nó, để vì nó tôi có thể nói rõ ràng tôi muốn gì và ở đâu. Mà nó ở đây thì chỉ có thể là tình yêu thôi. Tôi đã quên anh sau những ngày buồn bã. Tôi không còn care đến mọi việc liên quan đến cuộc sống của anh cũng như cảm xúc của tôi dành cho anh nữa. Nhưng kể ra thì tôi ko muốn mất một người bạn, giá như vẫn có thể là bạn, thi thoảng ăn uống nói chuyện, như vậy có lẽ tôi thấy vui hơn. Trong cuộc sống để tìm được một người bạn đâu có dễ.

    Bên kia bắt đầu điện thoại cho tôi nhiều hơn và muốn tôi sang làm cho họ. "Điều duy nhất em còn băn khoăn là việc em sẽ lập gia đình. Em đã lớn tuổi rồi và em không thể chỉ có công việc, cuộc sống của em cần phải có song song hai việc đó, liệu điều đó có làm anh băn khoăn, hay ảnh hưởng gì đến công việc không". Tôi đã hỏi như vậy và rõ ràng họ có chút không hài lòng. Tôi chịu. Họ bảo họ hiểu nhưng họ lại ko đề cập đến chuyện đó. Dường như chưa nghe điều tôi băn khoăn, họ vẫn điện thoại và nói với tôi về công việc. Chiều hôm nay chính thức tôi cũng nói với họ là cho tôi 1 tuần suy nghĩ lại. Có lẽ tôi sẽ từ chối.
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Never regret anything in life because at one time it is exactly what you wanted. Quan trọng là phải biết rút ra một điều gì đó cho bản thân mình sau mỗi lần vấp váp thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://www.youtube.com/watch?v=M-4iZAXfRqI

    Into the West, that's my love song.

    Lay down
    Your sweet and weary head
    Night is falling
    You've come to journey's end
    Sleep now
    And dream of the ones who came before
    They are calling
    From across the distant shore

    Why do you weep?
    What are these tears upon your face?
    Soon you will see
    All of your fears will pass away
    Safe in my arms
    You're only sleeping

    [Chorus]
    What can you see
    On the horizon?
    Why do the white gulls call?
    Across the sea
    A pale moon rises
    The ships have come to carry you home

    And all will turn
    To silver glass
    A light on the water
    All souls pass

    Hope fades
    Into the world of night
    Through shadows falling
    Out of memory and time
    Don't say: «We have come now to the end»
    White shores are calling
    You and I will meet again

    And you'll be here in my arms
    Just sleeping

    [Chorus]

    And all will turn
    To silver glass
    A light on the water
    Grey ships pass
    Into the West

Chia sẻ trang này