1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thế là thứ 2 lại bắt đầu một công việc mới, một môi trường mới. Boss vẫn muốn mình làm cho boss nhưng mình không muốn. Boss đang không ở VN, công việc thì chưa hoàn thành, nhưng mình vẫn làm part time cho boss, điều này boss biết từ lâu rồi. Bây giờ làm hai nơi một lúc, sẽ mệt đây, thôi cũng đỡ có thời gian để suy nghĩ những điều viển vông.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một đêm thức khuya, sao tôi trăn trở và suy nghĩ nhiều như thế này. Chưa bao giờ tôi thấy mình rơi vào tâm trạng như thời gian gần đây cả. Vậy là tôi đã quyết định vào một nơi làm mới, quyết định này quả thật khó khăn. Chọn vào đây, có nghĩa rằng tôi sẽ đi theo một con đường nằm ngoài những gì tôi đang nghĩ. Chọn vào đây, có nghĩa rằng tôi sẽ từ bỏ các con đường mà bấy lâu tôi suy nghĩ, chỉ có đúng một điều, tôi sẽ ở lại Việt Nam khi tôi vào đây làm, sẽ ở lại Việt Nam với cuộc sống chả có gì là ổn định này.

    Bạn tôi bảo năm sau sẽ vào SG rồi. :(. Thế là sắp mất một người bạn bên cạnh rồi :(.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    10h boss gọi điện hỏi ngủ chưa...lại dạ dạ vâng vâng em lên mạng ngay đây. Nhưng cảm giác làm xong một việc thì như trút được một cái gì đó. Boss bảo vợ boss nhìn thấy mình và đang hỏi sao dạo này xuống sắc quá, mặc dù chị vợ boss gặp mình là lúc mình đã ổn định tinh thần rồi, như dư âm thì quả là quá tệ. Haizzz. Lại thờ dài. Thôi hôm nay sẽ cố gắng ngủ sớm. Hôm nay vậy mà một người bạn vì không muốn mình buồn vẫn ghé qua mình chơi. Hai đứa ngồi nói chuyện ngoài hiên chẳng biết có nổi 15 phút không, thế mà thích thế.

    Haizzz...
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vừa nói chuyện với sếp mới, thấy vững tin hơn...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Boss lúc nãy chia sẻ với em, boss bảo ông già (ông già người nước ngoài, là sếp cũ của mình, anh chị em trong cty toàn gọi tắt là "ông già") bảo anh là em rất thích đi du lịch nên có việc gì ở nước ngoài thì bảo em đi. "anh thì nghĩ em đang có chuyện buồn nên cần đi đây đó giảm stress. Anh nghĩ mọi việc cứ bình tĩnh, trong cái rủi có cái may, quan trọng biết mình là ai, tự tin trong cuộc sống, sống hết mình và làm việc hết mình, phải phấn đấu em ạ". Boss thương mình, ông già sếp cũ cũng quý mình, mặc dù khi mình bỏ không làm ở đó nữa ông ý vẫn bảo khi nào muốn quay lại thì cứ quay lại, mọi người luôn đợi mày đến. Cách đây khoảng 2 tuần, anh làm việc ở đó gọi điện bảo mình quay lại đi, ông già vẫn nhắc em luôn. Nghĩ lại lại thương ông già, nhưng thời điểm đó thì mình thích chuyển công việc khác thật sự. Không thay đổi được.

    Hà Nội hôm nay rất lạnh, trời mưa và lạnh. Có vài chuyện vui, có vài nỗi nhớ, có vài điều phải lo lắng về công việc...đầu hơi đau do thay đổi thời tiết, nhưng về cơ bản là một ngày bình yên. Vậy là một năm mới sắp đến rồi. Năm nay không gọi là một năm đại bại, nhưng là một năm thiếu vắng nhiều niềm vui, một năm với rất nhiều nước mắt, một năm với sự thay đổi quá nhiều cả về cuộc sống, công việc, địa điểm, các mối quan hệ...một năm của tuổi 28 với không thật sự may mắn như những gì mình hằng mơ ước.
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi đi nhanh thật, cứ thấy mọi người rục rịch đón tết là mình lại sốt ruột. Cũng không mong đợi tết, nhưng lại mong chờ và hy vọng nhiều điều ở năm mới, vẫn như mọi năm, mong chờ nhiều điều tốt đẹp hơn.

    Bỏ hết đi tất cả, tôi nhẹ nhàng biết bao...

Chia sẻ trang này