1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi tôi không uống rượu bia hay bất kỳ một cái gì na ná thế. Thế nhưng hôm qua tôi đi với bạn thân của tôi. Mỗi đứa uống hết một ly coctail. Lâu rồi không đi riêng với bạn, lại ngồi nhâm nhi tâm sự, chia sẻ, kể cũng rất hay. Nói về người bạn thân thiết này của tôi thì đúng là không biết tả thế nào. Hai đứa chơi với nhau cũng gần 15 năm rồi, ngày trước đi học còn ngồi cạnh nhau cơ đấy, nhưng cứ như mặt trăng với mặt trời, đứa nước này đứa nước khác, về nước thì đứa Nam đứa Bắc, rồi đứa ở Tây đứa ở Ta, mãi cho thời điểm này mới ở cùng một thành phố được thời gian dài đến thế. Đã có những khoảng thời gian mà hai đứa mà gặp nhau thường xuyên hơn chắc là yêu nhau mất, hai đứa vẫn luôn thú nhận là có tình cảm với nhau, nhưng tôi đã luôn cố gắng chỉ để nó như một tình cảm trong sáng. Đến giờ thì có lẽ tốt rồi. Ngồi với người bạn đó tôi thấy mình hoàn toàn bình yên…Người bạn đó bảo “tò mò quá, không biết chồng em sau này là người như thế nào nhỉ”. J. Tôi cười “em không biết” he he. Nhưng năm sau bạn tôi có lẽ sẽ lấy vợ rùi, khi đó bạn tôi sẽ không chơi với tôi như bây giờ được nữa.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vừa đến chỗ làm thì tóc tự dưng rơi ra và phát hiện cái châm cài tóc bị rơi từ trên đường lúc nào không biết. Cái châm đó đã theo mình bao nhiêu thời gian rồi. Thẫn thờ một lúc, quyết định quay lại tìm, nhưng quay lại bắt đầu từ đâu. Quyết định quay lại đoạn đường gần nhất với niềm tin là không thể mất được. Trời như chiều lòng người, đúng đoạn đó đang bị chặn đường tàu và không một người trên đường, đi chầm chậm và tôi đã tìm thấy. Mỉm cười...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HN trời lạnh, không quá lạnh nhưng gió kèm theo cát bụi thì thật là khó chịu, vậy nên tốt nhất ở nhà. Lang thang trên mạng một lát rồi ghé vào đây. Vừa định đọc lại những gì đã viết thì đọc đến bài thứ hai đã phải dừng lại. Buồn cười quá cơ, sao lại có thời gian mình crazy đến thế được nhỉ. Crazy quá mức.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    29/12/2010
    Nhanh quá, thời gian trôi nhanh quá...
    Tiêu chí của một năm mới được đặt ra là công việc và cuộc sống ổn định. Trong năm mới sẽ lập gia đình và sẽ ổn định về công việc, dù là Việt Nam hay là bất cứ đâu.
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ông già muốn tôi quay lại làm cho ông già. Tôi có nói rằng đúng là làm cho ông chưa đâu sướng bằng, mà đúng thật, một mình một phòng làm việc, làm từ 9h đến 17h, nghỉ trưa 2 tiếng, bận là đến muộn về sớm được. Bây giờ ông già lại còn cho phép làm hai nơi một lúc, tức là được hai thu nhập, nhưng tôi nghĩ rồi và tôi ko làm cho ông nữa, bởi có lẽ quay lại nơi đã từng làm cũng ko phải là một điều hay.

    Tôi làm cùng người khác, dù gì thì môi trường làm việc với người nước ngoài tôi thấy happy hơn. Tôi muốn ổn định ở chỗ này. Ít ra là hiện tại feeling của tôi rất tốt, bình yên, thấy nhiệt huyết, muốn cống hiến...

    Hôm qua tôi qua chỗ Boss "lĩnh lương". Gọi là lĩnh lương vậy chứ thực ra Boss bảo chi phí xăng xe đi lại. Boss bảo với tôi là "Anh thấy em là người có năng lực, sống là phải luôn luôn phấn đấu em nhé, thời gian trôi nhanh lắm thế nên phải cố gắng, tiền không phải là quan trọng nhất, mình phải chứng tỏ cho mọi người biết những người được gửi đi nước ngoài học là những người con ưu tú nhất của Việt Nam, mà đúng thế". Hic, Boss giỏi lắm, nhìn gương Boss mà lắm khi tôi thấy hổ thẹn vô chừng, Boss học cùng thành phố nơi tôi học nhưng khác trường, quen Boss cũng tình cờ, làm cho Boss cũng tình cờ, gọi là Boss vậy thôi chứ ngoài cuộc sống anh em vui vẻ, tình cảm, thế nên khi Boss bảo làm full time cho Boss thì mình từ chối. :)
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    :( phim hay nên cứ mải mê xem cho hết, bao cảnh tuyết rơi trắng xóa không gian xung quanh, tôi lại nhớ đến nơi tôi theo học, 7 năm, 7 mùa đông...tôi thật sự nhớ...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi, một cảm xúc nào đó đến và đi, tôi đều muốn vào đây chia sẻ, để đánh dấu lại từng giai đoạn tôi đã đi qua, nhưng sao khó thế. Một người bạn nói với tôi về cảm xúc của họ, về tình cảm của họ dành cho tôi đã lâu và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi không nói là từ chối nhưng tôi nói với người đó là tất cả mọi chuyện đều cần có thời gian, người đó có vẻ chẳng thích thời gian, tôi đành im lặng, tôi không có cảm xúc gì cả.

    Mới năm mới dương lịch đó thôi lại chuẩn bị năm mới âm lịch rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi lại hết tết thôi. Bao nhiêu ước mong và hy vọng ở một chặng đường mới...với tôi, tất cả dường như mới lại bắt đầu...

Chia sẻ trang này