1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mãi cho đến ngày hôm nay tôi mới cảm nhận được là tết đang đến gần, mặc dù tôi chả hề đợi chờ nó, nhưng cũng hay, nó đến sẽ là một chặng đường mới, đánh dấu một mốc và tất cả sẽ chỉ tính từ mốc đó, lùi lại tất cả những điều không vui lại cho năm cũ. Năm mới với tuổi Nhâm Tuất là một năm hứa hẹn nhiều điều tốt lành...

    Hôm qua ở gần nhà tôi có tai nạn thật đáng sợ. Thế đấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh. Nhiều lúc còn nghĩ lẩn thẩn là nếu một ngày vì một lý do nào đó mình cũng không còn sống nữa như người đó, thì sẽ thế nào nhỉ, mình sẽ đi đâu...lại nhớ đến phim Giác quan thứ sáu, hẳn sẽ buồn lắm.

    Tối mai là giao thừa rồi, tôi sẽ đón giao thừa trong chùa rồi về xông nhà, tôi thích cảm giác đó, nơi đó cho tôi sự thanh thản đến diệu kỳ...
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới...chúc mọi sự thật sự "mới" và chúc mọi điều tốt đẹp, cho tôi, cho gia đình và cho tất cả những người quanh tôi.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    YOU MUST LOVE ME - my love song
    http://www.youtube.com/watch?v=a-wfhZepvWQ

    Where do we go from here?
    This isn't where we intended to be
    We had it all, you believed in you
    I believed in me

    Certainties disappear
    What do we do for our dream *****rvive?
    How do we keep all our passions alive,
    As we used to do?

    Deep in my heart I'm concealing
    Things that I'm longing to say
    Scared to confess what I'm feeling
    Frightened you'll slip away

    You must love me
    You must love me

    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed

    You must love me

    "When a man comes into your life, he will change everything but that doesn't mean that you can't stay the same anymore. You can change for him and he can change for you, but in the end, you must be yourself. This song's just so strong, powerful, real, honest and inspiring! It's true!"
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đi chùa Dâu, có những câu này mình thấy hay này:

    - Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài
    - Thi ân thì đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính
    - Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu
    - Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

    v.v...không nhớ hết được, nhưng thấy bình an...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ được lên KHÁ GIẢ rồi đấy...:)
  6. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh còn tệ hơn cả Thảo Dân em ạ, làm thế nào để lên điểm đây ?
  7. ayc

    ayc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bùn :( rất chi là thích một người mà người ta lại từ chối hem cho mình làm wen :( hu hu :(
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ơ ơ....chả hiểu gì cả
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hì hì :) hiểu chết liền í Cún nhờ :)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình được lên TRIỆU PHÚ rồi...thấy vui vui. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một người "nâng đỡ" mình lên "triệu phú". hihi. Cứ bảo chơi nốt rồi chả nốt được, hic. Vậy là mọi thứ vẫn đang để nguyên ở đó...

    Ôi mấy cái ngày này, cứ mải mê nghĩ ngợi lung tung nên đâm ra chơi game. Tính cả ngày hôm nay thì tuần này mình nghỉ 3 buổi học. Đi học với mấy em toàn ở nhà mà vẫn kêu "suốt ngày bị chồng quấy con quấy nên không làm bài và tiếp thu chậm" quả thật là chán và mất thời gian. Nghỉ học 3 buổi rồi không khéo thứ hai đến lớp vẫn chạy nhanh hơn. haizzz...

    Quyết tâm chơi nốt hôm nay để từ mai sẽ tử tế đọc tài liệu. Thứ 3 boss về đến VN rồi, thế là mình sắp có quà...Ước gì cuộc sống này tràn ngập niềm vui...

Chia sẻ trang này